Pages

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Tử vong sau khi bị nhốt 3 giờ trong đồn công an

Lại thêm một nạn nhân của công an sau khi bị mời lên đồn công an để “làm việc”. Nạn nhân đã tử vong chỉ sau 3 giờ đồng hồ bị công an xã bắt về đồn. Đã từ lâu nay, việc công dân chết trong đồn công an diễn ra thường xuyên, dư luận hết sức phẫn nộ trước sự bạo quyền, tàn ác của “thanh kiếm của đảng” này.

 Sau khi thủ tục khám nghiệm được thực hiện, gia đình đã lo tang lễ cho anh Tình. Ảnh: Báo Dân Sinh
 
 
Cali Today News - Vậy nhưng, thay vì đào tạo lại, hạn chế sự tác oai tác quái thì công an lại được đề nghị trao thêm quyền. Hành động này chẳng khác gì trêu ngươi dư luận, thách thức sự chịu đựng của người dân.
 
Theo một số tờ báo trong nước cho hay, vào lúc 4h sáng ngày 28/2/2015, anh Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1976) ở thôn Thanh Sơn (xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị công an phát hiện đang đánh bài tại nhà anh họ là Nguyễn Văn Cảnh (43 tuổi, ngụ cùng xã). Trên “xới bạc” chỉ có anh Tình và anh Cảnh. Cũng theo tổ công tác gồm 3 viên công an, hiện trường bị lực lượng chức năng thu giữ là một bộ bài, 72 ngàn đồng và một chai rượu đang uống dở.
 
Cho dù với số tiền ít ỏi, không đủ để truy tố hình sự, bên cạnh đó, việc đánh bài ngày Tết ở Việt Nam là điều hết sức bình thương, vậy nhưng lực lượng công an đã rất “tích cực” lập biên bản vụ việc. Theo công an, họ làm vậy là bởi vì anh Cảnh và anh Tình say rượu, le hét và chống đối “gây mất an ninh trật tự”. Để lập lại “an ninh trật tự”, công an đã đưa 2 người về đồn tạm giữ để làm việc.
 
Sau hơn 3h đồng hồ bị còng tại đồn, sức khỏe của anh Tình có dấu hiệu yếu đi.
 
“Sau đó, thấy anh Tình có biểu hiện mệt mỏi, nhưng nghĩ anh ấy đang say rượu nên chúng tôi để anh ấy tạm ngủ trên ghế của cơ quan. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, thấy sức khỏe của anh Tình yếu hơn, mặt mày xanh tái như bị trúng gió nên chúng tôi đã đưa anh ra trạm y tế xã thăm khám. Đến khoảng 1 giờ sau, anh Tình tử vong trên đường chuyển tới Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh điều trị”- theo ông Trần Khánh Dũng, trưởng công an xã Kỳ Văn cho báo Thanh Niên biết.
 
Trên tờ Dân Trí, chị Lê Thị Bình (sinh năm 1976) vợ anh Tình cho biết: “Tối hôm đó chừng 10h, anh có ra khỏi nhà nói là lại nhà anh Cảnh chơi. Sau đó thi có người gọi điện báo anh ngồi đánh bài bị công an xã bắt, hiện đang rất nguy kịch. Gia đình vội vàng đến đưa đi bệnh viên, nhưng khi xe mới chạy được nửa đường thì anh tử vong”.
 
Trước cái chết đầy uẩn khúc của em trai mình, ông Nguyễn Văn Kỷ nhớ lại: “Khi anh Bùi Ngọc Sơn (công an viên) thuê xe đưa em trai chúng tôi vào viện đến khi đưa xác em chúng tôi về nhà thì chúng tôi không nhận được thông báo gì từ chính quyền địa phương cả. Sau đó, anh Sơn có nói với, sự việc đã lỡ rồi, mong cả nhà thông cảm, chúng tôi sẽ lo tiền ma chay”.
 
 Người dân tụ tập tại nhà anh Tình để bày tỏ sự tiếc thương và lên án việc anh Tình bị chết trong đồn công an. Ảnh: Vnexpress
 
Chẳng những vậy, sau khi đưa xác anh Tình về nhà bằng xe taxi, viên công an tên Sơn nói trên còn đòi anh Kỷ phải đưa tiền để trả cho xe taxi.
 
Theo ông trưởng công xã Trần Khánh Dũng cho hay, theo tường trình của công an viên và 2 công an cơ động thì họ không hề ra tay đánh đập nạn nhân nhưng do anh Tình chống đối họ có “tát Tình một cái vào mặt”. Những vết xước ở tay là do quá trình anh Tình bị còng, còn vết xước ở chân là do “khi đi vệ sinh anh này bị ngã”.
 
Trước cái chết không rõ lý do của anh Tình, gia đình đã nộp đơn yêu cầu cơ quan chức năng phải vào cuộc để điều tra sự việc. Vào lúc 19h30, ngày 28/2. ca mổ khám nghiệm tử thi được thực hiện tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh. Buổi khám nghiệm này có sự tham gia đầy đủ ban ngành liên quan, như: Phòng pháp y, công an Hà Tĩnh, Trung tâm giám định pháp y, Viện Kiểm sát nhân dân, chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân.
 
Chẳng biết cú tát vào mặt anh Tình nặng nhẹ tới đâu nhưng khi cơ quan chức năng cho khám nghiệm tử thi thì phát hiện nạn nhân“bị tụ máu bầm ở não”.
 
Hiện tại, công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ đối với Bùi Ngọc Sơn (công an viên của thôn), Nguyễn Văn Thanh (cơ động xã), Cao Ngọc Thảo (cơ động xã) để điều tra làm sáng tỏ vụ án.
 
Công an cộng sản đúng là lực lượng áp bức dã man dân lành hiện nay.
Người Quan Sát

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

tổ cha tụi bây ! có ác thì ác vừa phải thôi ...ác quá trời không dung quỷ không tha đâu , ác lai ác báo đấy lũ côn đồ ...