Pages

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Ngư dân VN cứu người Mỹ ở Biển Đông



Tàu đánh cá của ngư dân Sóc Trăng cứu được một người kiệt sức vì bị trôi dạt trên du thuyền hơn một tuần.
Truyền thông Việt Nam dẫn lời Thiếu tá Nguyễn Hoàng Liệt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bãi Giá, tỉnh Sóc Trăng cho biết “vào ngày 22/12, ba tàu đánh cá của một số ngư dân tại tỉnh Sóc Trăng phát hiện một du thuyền đang trôi dạt trên vùng biển cách cửa Mỹ Thanh hơn 20 hải lý thuộc vùng biển Sóc Trăng”.
Được biết một thuyền cá của ngư dân Việt Nam ngay khi tiếp cận được với du thuyền chỉ có một người nói trên đã liên lạc với hai thuyền cá khác để cùng kéo lai dắt du thuyền này về Đồn biên phòng Bãi Giá.

Người trên thuyền gặp nạn là ông Kenneth Putney, 45 tuổi đang làm việc cho Philippines.
Khi được phát hiện, du thuyền đã hết nhiên liệu và thực phẩm, ông Putney cũng ở trong tình trạng kiệt sức.
Ông Putney ăn hết ba gói mì tôm ngư dân Sóc Trăng đưa cho mà không chờ đun nước
Được biết ông Putney đã ăn hết ba gói mì tôm ngư dân Sóc Trăng đưa cho mà không chờ đun nước vì quá đói.
Ông Kenneth Putney, quốc tịch Mỹ từ Florida, đang được điều trị tại Đồn biên phòng Bãi Giá và sức khỏe đã trở lại bình thường.
Ông được dẫn lời cho hay du thuyền OCEAN - 140471 xuất phát từ Philippines đi Thái Lan do tàu The Captain Force lai kéo.
Trong quá trình di chuyển do gặp biển động, sóng lớn nên bị đứt dây kéo, du thuyền đã mất liên lạc và trôi dạt trên biển từ ngày 15/12.
Truyền thông trong nước cho hay Bộ Ngoại Việt Nam giao để liên lạc với lãnh sự quán Philippines tiếp tục giải quyết.

Không có nhận xét nào: