Pages

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Đề nghị NHÀ NƯỚC GIẢI TÁN các cty QUĨ ĐẤT VÀ BAN DỰ ÁN,GIẢI TOẢ ĐẤT ĐAI


dat-thamnhung2

Các Nhà báo hai chiều Quốc nội Việt Nam và Hải ngoại cùng đưa tin vụ nổ súng tại Thái Bình và cùng chung tiếng nói phản ảnh luật đất đai vô lý đã dẫn tới tình trạng loạn lạc,tức nước vỡ bờ …người dân đã dám đứng lên “chiến đấu một mất một còn” khi đất đai,nhà cửa của họ đã bị bọn lợi ích nhóm cướp bóc trắng trợn …

Gần Sáu mươi bài báo trong ” Những Thông Tin Mới Nhất Về Vụ Nổ Súng Ở Thái Bình”.
Hầu hết các Nhà báo nổi tiếng trong nước và nước ngoài ,đã đồng loạt viết bài phản ánh tình trạng bức xúc về đất đai do Nhà nước đền bù không thỏa đáng…hay nói đúng hơn thực chất của sự việc là ở Việt Nam hiện nay sự quản lý đất đai đang bỏ ngỏ,”cha chung không ai khóc”,các địa phương ,các tỉnh tha hồ MƯỢN DANH NHÀ NƯỚC để cưỡng đoạt đất đai của người dân đã “đổ mồ hôi,sôi nước mắt” khai phá ,trồng trọt ,nuôi trồng thuỷ sản đang sinh lợi thì các nhóm quyền lực , phe phái,lợi ích nhóm của địa phương “vẽ vời hoạch định,giả toả “…chủ yếu là mục đích bóc lột,cưỡng đoạt đất đai của người dân thấp cổ bé họng,yếu thế…để họ thu mua giá rẻ mạt,rồi san lấp mặt bằng,xây dựng nhà cửa,phân lô đất thành nền nhà biệt thự hoặc các các căn hộ liên kết để bán giá cao ngất ngưởng mà người dân nghèo không bao giờ có khả năng sờ tới …
Thế là bao nhiêu ruộng đồng,đất đai lần lượt cứ bị bọn chúng ngoạm dần từng khoảnh một …địa phương nào cũng có bọn cướp đất “danh chính ngôn thuận”,mang danh Nhà nước này ,bao nhiêu đất đai của người dân nghèo biến thành ” bất động sản” ,tiền tài của riêng họ.
Nhóm ” cướp ngày” này,đầu cơ tích trữ nhà và đất ,chúng chờ thời cơ để bán thu lời gấp hàng chục lần giá vốn.Chính vì vậy,nhà và đất “quy hoạch” thì thừa,bỏ hoang phế…trong lúc dân nghèo mất dần đất đai nhà cửa ruộng vườn…phải tha phương cầu thực kiếm sống và khiếu kiện khắp nơi….mà không có nơi nào giải quyết…bởi Trung ương đang buông lỏng khâu quản lý này,không có luật lệ nghiêm cấm nào hết ,cho nên mới nẩy sinh thành lập ra các công ty “Dự án”,”Quản lý quĩ đất”,thực ra,các ban ngành này là “tay sai” đi ăn cướp đất của dân,về kinh doanh có lời để chia chác cho các quan trên địa phương …
“Con giun xéo mãi cũng quằn”…họ không còn gì để mất,chỉ còn cái “mạng cùi” …họ sợ gì mà không mạng đổi mạng…lẽ tất nhiên,”tức nước vỡ bờ”…dồn tới bước đường cùng, phải chết vì đói khổ,giá lạnh mùa đông,cháy nắng trưa hè ,khi không có mái nhà chở che cho gia đình,con cái …trong lúc bọn quan lại cán bộ cướp ngày này,các quan chức cấp trên kia nhởn nhơ ăn nhậu,nhà lầu xe hơi,vợ đẹp,con khôn, du học nước ngoài …
Khi nhìn cảnh xã hội bất công,mà cụ thể là gia đình mình bị cướp đoạt trắng tay …thì anh Vươn,anh Việt ra tay chống cự,chống cưỡng chế ,thậm chí bắn chết những kẻ này cũng không có gì là ngạc nhiên …
Đề nghị Nhà nước xoá bỏ ngay các cơ quan, cái gọi là Công ty quĩ đất.Công ty phát triển môi trường đô thị,Ban dự án,Ban giải phóng mặt bằng,Ban đền bù giải tỏa,v,v….
Nói chung mấy cái ban bệ,công ty này thành lập ra,rảnh rỗi,ngồi vạch kế hoạch đi ăn cướp nhà,cướp ruộng của dân mà thôi,gây ra rất nhiều xáo trộn trong xã hội cũng từ các địa phương ,nhóm lợi ích riêng này mà ra …
Nếu nhà nước không kịp thời giải thể,xoá bỏ các ban bệ,Công ty quĩ đất,Ban dự án,Ban giải toả,đền bù này ,thì rất có thể họ lần lượt sẽ bị người dân mất đất bắn bỏ,sẽ không có ai tiếc thương,ngoại trừ họ hàng,người nhà của họ ….điều đó là sự thật và rất dễ xẩy ra dài dài về sau …
THEO FB THU LAN

Không có nhận xét nào: