Pages

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Khi những nhà trí thức Hà Nội lên tiếng phản đối

Một sinh viên tham dự lễ là Lê Đức Hiền cho biết anh bị bắt về đồn công an, bị đánh và tịch thu đồ đạc cá nhân, cho biết: “chúng tôi có làm gì trái pháp luật đâu, chỉ muốn vinh danh các tử sĩ đã hy sinh vì nước, lẽ ra chính phủ phải tán thưởng hành động này chứ”.
 Cali Today News – Các websites trên thế giới đưa tin những nhà tranh đấu ở Hà Nội đã lên tiếng ngày 20/1 phản đối chính quyền CSVN đã phá rối ngăn chận Lễ Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Trung Quốc Đánh Chiếm Hoàng Sa hôm qua.
 
Nhiều chục nhà tranh đấu dân chủ đã nhanh chóng bị giải tán hôm Chủ Nhật 19/1 khi họ tập trung ở Hà Nội. Trong những đoạn video được công bố, người ta nghe được những tiếng la đả đảo Trung Quốc của họ.
 
Nhưng rất nhanh, tiếng loa phá đám của nhiều nhân viên an ninh VN túc trực tại chỗ đã lấn át những lời đả đảo này. Theo ông Nguyễn Xuân Diện, một chuyên gia về văn hóa Trung Quốc, vốn có mặt tại chỗ thì “con số nhân viên an ninh đông gấp đôi con số người đến dự lễ”.
 
Nhiều người xuống đường với nhiều băng rôn, trong đó có băng rôn “Đời đời nhớ ơn Anh Hùng Ngụy Văn Thà và đồng đội”. Photo Courtesy:Reuters
 
Ông Diện nói: “Thực là lố bịch, chúng tôi chỉ muốn thắp hương và đặt vòng hoa tưởng niệm các tử sĩ đã vị quốc vong thân, rồi thì sẽ phân tán. Chúng tôi cực lực phản đối cách phá đám vụng về và ngu xuẩn của chính quyền địa phương”.
 
Một sinh viên tham dự lễ là Lê Đức Hiền cho biết anh bị bắt về đồn công an, bị đánh và tịch thu đồ đạc cá nhân, cho biết: “chúng tôi có làm gì trái pháp luật đâu, chỉ muốn vinh danh các tử sĩ đã hy sinh vì nước, lẽ ra chính phủ phải tán thưởng hành động này chứ”.
 
Đài VOA đã tìm cách liên lạc với đồn cảnh sát đã bắt giữ người dự lễ để ghi nhận lời giải thích nhưng một đại diện công an đã từ chối bình phẩm về các tố giác nói trên. 
 
Trường Giang

Không có nhận xét nào: