Pages

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Cộng sản Việt Nam "cướp đất, diệt người Chăm giữa ban ngày" khi cho xây đàn Tiên nông trong làng người Chăm


Lý Nhân Tâm (Tinparis) - Từ tháng 11/2012, hàng loạt bài viết trên web champaka.info đã khẳng định không có một di tích nào gọi là Đàn Tiên Nông của người Việt trên xã Phan Hòa của người Chăm. 

Việc ra quyết định vội vàng công nhận di tích Đàn Tiên Nông là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh chỉ là một sự “phù phép”, che mắt dư luận để có dự án xây dựng “Đàn Tiên Nông” mà chính quyền Bình Thuận đang bắt đầu triển khai. 

Xây Đàn Tiên Nông trong làng người Chăm ẩn chứa mục đích gì của CSVN


- CSVN muốn đưa văn hóa thờ cúng của người Việt vào làng người Chăm để phá vỡ không gian văn hóa Chăm tại Bình Thuận vì Phan Hòa là xã duy nhất chỉ có người Chăm sinh sống. 

- CSVN muốn xóa tên chủ quyền người Chăm sót lại trên đất Phan Hòa trong nay mai khi một cái Đàn tế cúng khổng lồ của người Kinh mọc lên và di dân theo đó lại xuất hiện như lâu nay đã xảy ra. 

- CSVN muốn khiêu khích và thách thức với giới khoa học chân chính, các nhà văn hóa, lịch sử nhân sĩ, trí thức, và nhân dân Chăm trong và ngoài nước khi tự tiện bịa đặt di tích và lập dự án; thể hiện quyền lực chính trị và văn hóa của Chính quyền CSVN, tiếp tục cho xây Đàn Tiên Nông bất chấp phản đối gay gắt từ dư luận trong và ngoài nước. 

- CSVN muốn nhục mạ tín ngưỡng Hồi giáo Bani của người Chăm khi sẽ đưa thịt heo vào cúng trong làng người Chăm. Chắc chắn xung đột sẽ diễn ra và chính quyền chuẩn bị sẵn một đám côn đồ “công an” để tiêu diệt những kẻ gây rối trật tự theo như kịch bản đã vẽ. 

- CSVN muốn có dự án để “vét cho đầy túi tham”, bất chấp dự án đó có lợi hay không cho cộng đồng. Có ý nghĩa lịch sử văn hóa hay không? 

- Đây còn là bằng chứng “Nói láo như cuội” và tuyên truyền giả mạo” của CSVN khi cho đăng những bài viết vô căn cứ, phản khoa học lịch sử và văn hóa trước đó trên báo Bình Thuận; làm những video clip truyền hình giả mạo nói về một di tích Đàn Tiên Nông của người Việt ở trong làng người Chăm từ xa xưa để tuyên truyền láo và lừa bịp dư luận như Champaka đã vạch mặt. Đây còn là hành động “cướp đất người Chăm giữa ban ngày” cho dự án “bịa đặt lịch sử”. 

- Đàn Tiên Nông sẽ là pháo đài hủy diệt văn hóa Chăm cùng với dự án điện hạt nhân sắp xây dựng ở Ninh Thuận sẽ tổng lực đẩy người Chăm vào chỗ “diệt chủng” không lối thoát. 

Vì sao không thấy người Chăm trong nước biểu tình như vụ việc ở “Văn Giang”, Tiên Lãng” của người Việt?


- Người Chăm đã quá sợ hãi sự truy sát của người Vệt trong quá khứ và bầy công an an ninh dày đặt trong làng Chăm hiện nay để sẵn sàng bắt giết hoặc bỏ tù nếu chống đối. Điều này đã được một CSVN thừa nhận trên lời bình BBC khi cho rằng chiến lược an ninh nhân dân đi sâu vào làng Chăm và Tây Nguyên để giết hết Fulro sau năm 1975. Điều này chứng tỏ CSVN không xem người Chăm là người bản địa, được quyền sinh sống trên đất cha ông của họ mà xem họ là đối tượng phản động và sẵn sàng tiêu diệt. 

- CSVN đã “mua chuộc” lẫn “khống chế” và “thôi miên” một số trí thức trong Ủy ban xã mà trước đó họ đã từng phản đối cũng như một số thành viên trong hội đồng sư cả vừa mới thành lập năm ngoái để hợp thức hóa quy trình lấy ý kiến các thành phần đồng ý. 

Sự vi phạm trắng trợn này cần được thu thập đầy đủ chứng cứ, lên tiếng mạnh mẽ trong dư luận và các diễn đàn văn hóa, Hội luận, Hội thảo, …để kết tội chính quyền Bình Thuận mà sâu xa là CSVN muốn tiêu diệt người Chăm bản địa; đây là bằng chứng vi phạm hiến chương Liên Hiệp quốc về Quyền bản địa cần được báo cáo cho các tổ chức quốc tế và thông tin công khai rộng rãi cho cộng đồng biết. 

Những người Chăm đã bị khống chế ủng hộ cho chủ trương này cần thức tỉnh, lên tiếng về sự ép buộc, cưỡng quyền của CSVN để bảo vệ đồng tộc, cộng đồng mình trước âm mưu, thủ đoạn “xâm phạm văn hóa Chăm, cướp đất người Chăm, tiêu diệt người Chăm” của CSVN khi tiến hành xây Đàn Tiên Nông ở Phan Hòa, Bình Thuận. 


Không có nhận xét nào: