Pages

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Định nghĩa “xâm lược”


“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. “Còn cái lai quần (gấu quần) cũng đánh”. “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng gươm thì dùng giáo mác”… Tinh thần chống xâm lược của người Việt thì khỏi nói rồi, chắc chắn là khi có Xâm lược thì cả toàn Đảng và toàn Dân đều quyết tâm chống bọn Xâm lược.
Chỉ có điều hiện giờ có sự khác nhau giữa Đảng và Dân về định nghĩa chữ “Xâm lược”.
Với Đảng (và Nhà nước), năm 74 và năm 88 – họ chiếm đâo ở Hoàng Sa, Trường Sa: chưa phải là Xâm lược!
Năm ngoái “cắt cáp tầu thăm dò dầu khí”: chưa phải là Xâm lược!
Hàng chục vạn lao động phổ thông của họ đang ở các vùng xung yếu của mình, gọi Xâm lược thế nào được!

Trên biển nhà mình, họ đâm chìm tầu ngư dân, bắt ngư dân nộp tiền chuộc, cũng chưa phải là Xâm lược!
Thành lập Thành phố Tam Sa gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa, hình như cũng chưa phải là Xâm lược
Đưa hàng chục ngàn tàu vào đánh cá Biển Đông, đã phải là Xâm lược đâu!
Hàng trăm máy bay bay vào biển Đông, cũng đã phải là Xâm lược đâu!…
Thôi, chúng mình cứ yên tâm, chẳng cần biểu tình hay hành động gì nữa cả, đã có Đảng và Nhà nước lo, đợi khi nào bọn Xâm lược thật sự đến nhà, thì đàn ông đàn bà nhà minh nhất định sẽ ra chơi tới bến với chúng nó.
Chỉ xin Đảng và Nhà nước cho Dân biết rõ, khi nào mới thật sự là Xâm lược: nếu Xe tăng của họ vượt qua Đồng Đăng hay cầu Cốc Lếu thì đã là Xâm lược hay chưa? hay phải đợi đến khi nào họ xuống tới Chi Lăng, Bắc Giang Bắc Ninh… mới chính thức gọi là “Bè Lũ Xâm lược”??
Nếu có sự rõ ràng như vậy, mình sẽ biết là đến lúc nào lại được nghe lại các bài hát như: “Tiếng súng đã vang trên bầu trời Biên giới”, “Những đôi mắt mang hình viên đạn”, “Hoa sim biên giới”… Thanh niên dạo này nghe toàn bài hát linh tinh.

Không có nhận xét nào: