Pages

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Công dân kêu cứu khẩn cấp !



Tudo4VN: Nhìn cái nhà sao thương dân mình quá! khổ quá đến khi nào hết khổ đây hở nhân dân?

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – tự do – hạnh phúc
———————————————————————————————————————
ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP
Kính gửi :ông Nguyễn Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Đồng kính gửi  :Công dân Lê Hiền Đức
Chúng tôi là 14 hộ dân gồm:
1.    Bùi Xuân Hợi – sinh năm 1959 – Công nhân nghỉ hưu – ĐT: 0914549945
2.    Nguyễn Đình Duy – sịnh năm 1963 – Công nhân đang nghỉ chờ chế độ – ĐT : 0912040879
3.    Đặng Văn Chiến – sinh năm 1959 – Công nhân nghỉ hưu – ĐT: 01665530557
4.    Nguyễn Văn Biên – sinh năm 1960 – Công nhân nghỉ hưu – ĐT: 0983149532
5.    Nguyễn Văn Sỹ – sinh năm 1965 – Công nhân
6.    Đỗ thi Hải Yến – sinh năm 1976 – Công nhân
7.    Lương thị Thiềm – sinh năm 1975 – Công nhân
8.    Nguyễn Tiến Thành – sinh năm 1977 – Công nhân – 0983714057
9.    Nguyễn Thị Hương – sinh năm 1972 – Công nhân
10. Đào thị Lan – sinh năm 1966 – Công nhân
11. Nguyễn Đình Quang – sinh năm 1978 – Công nhân
12. Đỗ Văn Giáp – sinh năm 1974 – Công nhân
13. Đỗ Hùng Tiến – sinh năm 1961 – Công nhân nghỉ hưu – ĐT: 0989977948
14. Nguyễn Văn Dũng – sinh năm 1965 – Công nhân
Địa chỉ : Tại khu tập thể xưởng sửa chữa Công ty Đường 126 thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông I – Bộ Giao thông vận tải
Tổ dân phố 22 – Thị trấn Đông Anh – Hà Nội
Chúng tôi làm đơn này kêu cứu tới ông Tổng thanh tra Chính phủ và công dân Lê Hiền Đức lên tiếng cứu giúp chúng tôi. Cụ thể sự việc như sau:
- Khu đất xưởng sửa chữa được sử dụng từ năm 1984 đến nay, trong đó có 3 dãy nhà tập thể lãnh đạo bố trí cho công nhân ở.
Qua nhiều năm nhà cửa sập xệ, chúng tôi đã tự bỏ những đồng lương ít ỏi ra để sửa chữa ổn định cuộc sống.
Từ năm 2004. ông Nguyễn Đại Liêm về làm Giám đốc, cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn rơi vào ngõ cụt, công ăn việc làm không có, lương bổng bấp bênh, chúng tôi đã phải tự đi làm ở ngoài để lấy cơm ăn, áo mặc. Cuộc sống không dừng lại ở đó, còn tồi tệ hơn là, vào ngày 5 tháng 11 năm 2010, ông Liêm đột ngột ra quyết định đòi nhà của chúng tôi đang ở vì lý do công ty làm ăn thua lỗ, yêu cầu đúng ngày 25 tháng 11 năm 2010 tất cả phải ra khỏi nhà để công ty lo trả công nợ. Chúng tôi vô cùng hoang mang, không biết phải đi đâu, về đâu. Chúng tôi làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhưng sự việc vẫn rơi vào im lặng.
- Theo chúng tôi được biết: Ngày 25/7/2000, sở địa chính Hà Nội ký hợp đồng số 145-245/ĐC-NĐ-HĐTĐ cho công ty Đường 126 thuê 5400m2 đất nói trên với thời hạn sử dụng 20 năm. Trong hợp đồng nêu rõ: “không được cầm cố thế chấp dưới bất kỳ hình thức nào”.
Tuy nhiên, tháng 6/2004, ông Nguyễn Đại Liêm dùng tài sản này mang đi cầm cố tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh NHCT Đông Anh (hợp đồng số 60/HĐTC ngày 9/6/2004). Tại điều 4 hợp đồng này cũng nói rõ: “Không được bán tài sản thế chấp, trao đổi, tặng, cho thuê, cho mượn, góp vốn liên doanh bằng TSCĐ…”
     Trong khi hợp đồng cầm cố thế chấp với Ngân hàng đang còn hiệu lực thì năm 2008, ông Liêm ký tiếp hợp đồng cho một số tổ chức, cá nhân (ông Hùng, ông Dũng, ông Kỳ) thuê đất làm xưởng với thời hạn 10 năm.
-        Năm 2010, lấy lý do công ty làm ăn thua lỗ, không trả nợ được Ngân hàng, ông Liêm đã làm công văn đề nghị Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp phát mại tài sản là nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng 5400m2 đất để giải quyết công nợ.
-        Chỉ có 2 đơn vị tham gia đấu giá tài sản này và Công ty cơ khí chính xác Thúy Hùng (thực chất là của ông Hùng, ông Dũng, ông Dũng, ông Kỳ và ông Liêm – do bà Bích vợ ông Liêm đứng tên) chung nhau đã trúng với giá dưới 1 triệu đồng/m2/tổng số 4580m2.
-        Từ tháng 11/2010 đến nay, ông Liêm liên tục đuổi 14 hộ gia đình chúng tôi ra khỏi nhà để bàn giao cho chủ sở hữu mới là Công ty Thúy Hùng.
-        Việc làm vô nhân đạo của ông Nguyễn Đại Liêm gây bức xúc và phẫn nộ với toàn thể công nhân công ty Đường 126, cùng cực nhất là 14 hộ gia đình với hơn 60 con người luôn sống trong sự hoảng loạn, sợ hãi về tinh thần, luôn bị công ty (Thúy Hùng) mua đất xưởng đe dọa. Họ cho đầu gấu vào xây cổng chắn lối đi, ra vào phải đi qua cổng của họ. Thậm chí họ còn cho cả đầu gấu vào sống tại khu tập thể để quấy phá ngày đêm.
-        Chúng tôi đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết thì liên tục công ty Thúy Hùng cho đầu gấu vào đập phá. Chúng phá toàn bộ cổng, tường bao cũ, phá nhà vệ sinh của khu tập thể. Đỉnh điểm là ngày 23/12/2011, một nhóm đầu gấu tiếp tục phá dãy nhà tập thể trong đó có gia đình nhà bà Bình đang sinh sống, trong đó có mẹ già và 2 con nhỏ.
-        Tàn bạo hơn nữa, ngày 16/7/2012, vào lúc 11h, một nhóm đầu gấu vào dỡ mái nhà bà Bình. Ngày 27/8/2012, nhóm côn đồ lại tiếp tục đập phá và có ý định dỡ nhà ông Hợi – một công nhân lâu năm của công ty. Ông Hợi có ra can thiệp thì chúng hẹn đến ngày Thứ hai 30/7/2012 phải tự dỡ nhà, nếu không chúng sẽ vào đập phá.
-        Ngày 28/7/2012, đầu gấu lại tiếp tục vào quấy phá và mang toàn bộ lưới thép bao vây toàn bộ khu tập thể như một ấp chiến lược “nội bất xấp, ngoại bất nhập”. Sáng ngày 30/07/2012 Công ty Thúy Hùng cho người đổ keo 502 vào tất cả các ổ khóa cửa nhà của các hộ dân. Trưa ngày 31/07/2012, chúng cho đầu gấu vào đập phá nhà ông Hợi trong khi gia đình ông Hợi đi vắng, các hộ dân xung quanh đã báo công an khu vực và gọi 113, nhưng khi công an xuống hiện trường thì chúng vẫn ngang nhiên phá rỡ, mà không hiểu sao công an chỉ đứng nhìn. Chúng còn làm những hành động đê hèn đối với gia đình ông Thành là nhiều đổ phân người trộn dầu thải và mắm tôm hắt vào nhà . Đến ngày 13/8/2012, công ty Thúy Hùng dán thông báo vào cửa nhà ông Thành là ngày 21/8/2012 sẽ phá gian nhà tập thể mà gia đình ông Thành đang sinh sống. Đây là hành động uy hiếp tinh thần gia đình ông Thành, thể hiện bản chất côn đồ, coi thường pháp luật của những kẻ có tiền.
-        Trong thời gian gần hai năm từ khi sự việc xảy ra, chúng tôi làm đơn trình báo cơ quan sở tại nhưng không được giải quyết trong khi chúng tôi sống rất gần với các cơ quan công quyền của huyện Đông Anh. Chúng tôi không hiểu bàn tay nào, thế lực nào đã bị đồng tiền che lấp, cướp đi nơi ăn chốn ở của chúng tôi.
-        Thời gian gần đây khi thông tin đại chúng đưa tin có 02 con Vooc trong Tây Nguyên bị giết , Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thỉ cho cơ quan chức năng truy bắt kẻ phạm tội đến cùng và chịu sự trừng phạt của pháp luật, mà đây chúng tôi là 14 hộ gia đình gồm 60 con người (người già nhất 84 tuổi, cháu nhỏ nhất 11 tháng tuổi) mà đang bị hàng ngày hàng giờ sống trong hàng rào dây thép của những kẻ có tiền. Những kẻ đã ngày đêm gây nên tội ác đối với 14 hộ gia đình chúng tôi không hiểu lý do gì mà vẫn nhởn nhơ trước sự làm ngơ của chính quyền nơi sở tại.
-        Vì vậy, chúng tôi làm đơn này khẩn thiết gửi tới Thanh tra Chính Phủ và Bà Lê Hiền Đức đứng ra bảo vệ tài sản của nhà nước, công thổ quốc gia và tính mạng của những dân lành vô tội.
     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
                                                                 Đông anh, ngày 24  tháng 8 năm 2012
                                                                                    Những người làm đơn
                                                                14 hộ dân đã nhất trí
Nhà ông Thành đang gặp nguy hiểm.
Nhà ông Thành đang gặp nguy hiểm.
Mời bạn đọc xem clip côn đồ phá nhà sỹ quan quân đội trước mặt tổ trưởng dân phố :

Không có nhận xét nào: