Pages

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Thư gửi ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Kính gửi: Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Tôi đã có thư gửi ông Tổng bí thư, nay tôi có thư này chất vấn Thủ tướng :
1. Vừa qua các ông chống lạm phát như thế là giỏi, nhưng sao cứ để lãi suất ngân hàng cao như thế. Ông có biết bây giờ rút xuống 14,5% nhưng nếu muốn vay phải thoả thuận ngoài 3-4% nữa không ? Các doanh nghiệp kêu trời. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp khó, hàng triệu người làm công khổ, Thủ tướng có biết không? ông có biện pháp gì để cải thiện nhanh việc này không? .
Việc này kéo dài sẽ tạo nên bức tranh xã hội ảm đạm và đau buồn.
2. Dư luận nói rằng ông dùng quyền của mình để ép Bộ xây dựng giới thiệu con trai ông vào Ban chấp hành Trung ương, rồi ép làm Thứ trưởng Bộ xây dựng có đúng không? Người ta nói nếu không có sức ép của ông thì cậu Nghị mới 35 tuổi làm sao lên nhanh thế, rõ ràng là “con vua thì lại làm vua”, ông giải thích thế nào về câu hỏi này. Và cũng chuyện con cái- bàn dân thiên hạ bảo rằng con rể ông là Việt kiều Mỹ, vậy có sai qui định của cán bộ có chức vụ cao không ? vợ chồng con gái ông làm ăn giàu có như thế ông có giúp đỡ gì cho chúng nó không ? giúp vậy có đúng không?
3. Chúng tôi hoan nghênh ông rất kiên quyết bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Ông dám đương đầu với Tàu, vậy sao những kẻ thân Tàu như ông Trương Tấn Sang đánh ông mà ông cứ im lặng. Im lặng là chịu đựng hay im lặng là chịu thua ? yêu cầu ông nói rõ điều này cho dân tôi biết. Chúng tôi chỉ mong các ông ngồi lại với nhau như hồi ông Hồ Chí Minh còn sống để nói với nhau và làm vì đất nước.
Nguyễn Công Dân
(Hà Nội)

Không có nhận xét nào: