Pages

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Đinh Đức Lập cáo buộc 2 UV Bộ Chính trị Trần Đại Quang và Tô Huy Rứa ép bán công sở cho tư nhân.

(Chuyện thật 100%)

Nghe lén mấy "thèng Đè Nẽng" nói chuyện trong quán cà phê. Thằng A khơi chuyện:

- Tin đồn trên mạng là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm vụ Kiên bạc để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sáng mắt ra, mà Kiên bạc là cái thằng nào mà ghê gớm thế?

Thằng B liền tỏ vẻ:

- Mày biết Vũ nhôm chứ? Mày cứ tưởng tượng trường hợp này giống như có một ngày nào đó ông Văn Hữu Chiến ra lệnh bắt Vũ nhôm vậy thôi!



Thằng C cười mím chi:

- Nếu ông Văn Hữu Chiến mà có ý định bắt Vũ nhôm thì trước đó đã có người bắt Văn Hữu Chiến rồi...

Cả ba thằng A, B, C đều ôm bụng cười thích thú.

Minh Phước

P/s: ... không biết Vũ nhôm, Văn Hữu Chiến là ai? Đành tra Google, Google mách rằng " ... Văn Hữu Chiến là Chủ tịch UBND tp Đà Nẵng, còn Vũ nhôm thì Google bó tay... "
 
À! Trong video này, ông Đinh Đức Lập cáo hai ủy viên Bộ chính trị có nhắc đến... anh chàng tên Vũ nào đó ở Đà Nẵng.


Xem thêm:
Nghe lại tiếng chửi
Căn bệnh mãn tính


(Blog Phước Béo)

Không có nhận xét nào: