Pages

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

CÁCH MẠNG HOA SEN

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn, mà chẳng hôi tanh mùi bùn. (ca dao )

Người nông dân Việt Nam giống như bông sen, sống trong ao tù cộng sản, nhưng không bị tiêm nhiễm sự tanh hôi chủ nghĩa cộng sản. Miền tây nam bộ là thủ đô của bông sen, đang nổi dậy phong trào nông dân khởi nghĩa đòi lại ruộng đất bị chính quyền cộng sản cướp đoạt. Giờ đây, chủ nghĩa cộng sản do bác Hồ đem về từ Lien xô vĩ đại đang phân hủy, trở thành phân bón cho bông sen tươi tốt, ngát hương thơm.

Lãnh tụ cách mạng Hoa Sen là nữ thương binh VC. Lê Thị Ngọc Đa, sinh 1951, quê Long An, làm giao liên cách mạng từ năm 9 tuổi. Cựu thượng sĩ Ngọc Đa chiến đấu ở D51, tỉnh đội Kiến Tường và hiện tại đang ăn lương thương binh hàng tháng.

Trở về đời thường, bà và anh trai bà bị chính hội nông dân tập thể trung ương lừa gạt gần 10 ha đất. Quá nửa đời bà theo VC làm cách mạng, và nửa cuộc đời còn lại bà chiến đấu tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Nếm mật, nằm gai với VC, nay bà quyết định đứng lên lãnh đạo phong trào dân oan Việt nam đòi ruộng đất cho dân cày. Đang khi ông Phạm Văn Thông và ông Nguyễn Thành Tâm bị CA bắt ở Bến Tre bắt, và vu oan lãnh đạo nông dân khởi nghĩa, thì bà Đa thừa nhận trách nhiệm về mình, làm CA bối rối vì đã đi vào ngõ cụt. Hiện tại, bà Đa đang tá túc gần văn phòng tiếp dân của Đảng và nhà nước trên đường Hồ Học Lãm, ân nhân của bác Hồ.

Số đt bà Đa 0168 5822 124.

Lúc này người cày mất ruộng ở các tỉnh miền nam đang tìm cách kéo về Sài gòn, cùng bà Đa làm một cuộc cách mạng Hoa Sen. CA đang huy động tối đa để chặn mọi ngả đường. CA canh giữ từng nhà nông dân Bến Tre, v.v…Nhà giáo Bùi Thị Thành đang bị bắt ở đầu cầu Bình Triệu, giam hãm ở phường Hiệp Bình Chánh. CA không cho cháu Ngọc tiếp tế cơm, nước cho mẹ…

Nhưng hoa sen đã trở thành quốc hoa Việt Nam. Hoa sen không chỉ có ở miền nam, nhưng cũng nở đầy ở miền trung, miền bắc. Ngay trên quê bác Hồ, hoa sen Hồ Thị Bích Khương đang khoe sắc thắm, hương thơm ngay trong nhà tù Nghệ An. Rồi hoa sen Trần Khải Thanh Thủy ở Hà Nội, hoa sen Phạm thanh Nghiên ở Hải phòng…

Ngày 19/2/2011, khi trao đổi 1 số nội dung với đồng chí Minh và thiếu tá Ngân, đại úy Linh ở trụ sở CA phường Linh Trung( trung úy Minh tông xe và bóp cổ tôi ở ngã tư Bình Triệu). Tôi hỏi các anh:

- Các thể chế độc tài ở Tuy-ni-di, Ai- cập đã sụp đổ. Các anh nghĩ sao về chính quyền độc tài đảng trị VN?

Các anh này nói phải cấp trung ương mới trả lời được, còn chúng tôi chỉ biết làm công, ăn lương. Tôi nói, các anh là công an nhân dân, cũng như quân đội nhân dân, ăn lương của dân, phải bảo vệ dân thay vì bảo vệ đảng bằng mọi giá. Nhân dân trả lương các anh, chứ đảng làm gì có tiền trả lương các anh, vì đảng chỉ là đầu trộm, đuôi cướp… Tôi đã tặng Kinh Thánh cho các anh, với hy vọng chân lý sẽ giải phóng các anh CA, cũng như dân tộc này khỏi tai họa của chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là chiếc còng số 8 mà Hồ Chí Minh đem về VN, và y khờ dại gọi là là thành trì của chủ nghĩa xã hội đó bà con ơi!

Hoa Sen Việt nam đã nở đầy trên quê hương này, từ khi chưa có chủ nghĩa cộng sản. Vậy thì, Hoa Sen lại thua kém Hoa Lài Phi châu hay sao???

TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI, Đấng sáng tạo Hoa Sen Việt nam!

Sài gòn, mùa xuân 2011

Ms. Thân Văn Trường

Dt. 0907 872 617.

Không có nhận xét nào: