Pages

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

'Phẫn nộ' vì vụ bắt Nguyễn Quang Lập


Việc giới chức bắt nhà văn Nguyễn Quang Lập là hành động "hết sức bất bình thường" và "không phục vụ bất kỳ điều gì tốt đẹp", theo lời Tiến sỹ Nguyễn Quang A từ Hà Nội.
Trả lời BBC Tiếng Việt vào hôm 10/12, ông Nguyễn Quang A cho biết ông cùng hơn 30 trí thức trên cả nước đã ký thư kêu gọi "trả tự do ngay lập tức" cho ông Lập, tức Bọ Lập, chủ trang blog Quê Choa.
"Bọ Lập là trường hợp rất đặc biệt. Anh ấy là một nhà văn nổi tiếng, đang bị tàn tật. Việc bắt giữ anh ấy trong thời gian này tạo ra sự phẫn nộ lớn trong công chúng," ông Quang A nói.
Việc nói ông Lập "bị bắt quả tang", theo ông Quang A, là "giọng lưỡi của công an... dùng những từ ngữ xảo trá hòng áp đặt, gây dư luận cho quần chúng, nhằm để người dân mất cảm tình với Bọ Lập".
"Tuy nhiên, việc làm đó của công an chỉ là 'gậy ông đập lưng ông' mà thôi," ông nói thêm.

Không có nhận xét nào: