Pages

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

LUẬT PHÁP VÀ NHÀ TÙ Ở XỨ AN NAM!


Bùi Thị Minh Hằng_Có nhiều người hỏi tôi: Chị không sợ bị bắt hay sao?
Biết trả lời thế nào cho đúng đây nhỉ? Bắt bớ- tù đầy- khủng bố….Ai mà mong muốn
Nhưng sao các bạn hỏi mà không cho tôi biết rằng tôi sẽ bị bắt vì cái gì?
Trong một quốc gia luật pháp nghiêm minh- Quyền con người được tôn trọng và mọi người đều căn cứ vào luật pháp thì chắc chắn,  người như tôi sẽ không bao giờ BỊ BẮT
Bởi tôi đã làm gì sai pháp luật. Cũng như biết bao nhiêu người Dân Oan kia họ đã làm gì sai? Họ đã làm gì nên tội để ho phải bị mất đất- mất nhà. Họ đã làm gì để tự dưng một ngày họ bị lùa ra đường và rồi buộc lòng họ phải đi kêu oan, đi khiếu kiện

Một ngày họ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất và còn bị đánh đập , đàn áp. Thậm chí là ở tù vì cái tội “Dám đi đòi tài sản mà các quan tham và chính quyền đã cướp ” Hay “tội” của họ là dám tố cáo những kẻ vi phạm và vạch mặt chỉ tên những sai trái?
Biết bao trường hợp từ Dân Oan. Không những mất nhà- mất đất – mất tài sản và rồi họ còn mất luôn quyền làm người, quyền công dân khi bị tống vào tù như Dân Oan Lê Thị Kim Thu ( Đồng Nai) Dân Oan Nguyễn Thị Hài Bình Dương- Trần Ngọc Anh  (Bà Rịa Vũng Tàu)- Nguyễn Thị Tâm ( Dương Nội) Nguyễn Thị Huần…..vv…. – Và ngay cả bản thân tôi cũng từng là “Tù nhân” trong một trại giam trá hình với biết bao sự đày đọa trả thù từ chính kẻ bị chúng tôi tố cáo
Đó là đối với Dân Oan đi khiếu kiện . Còn đối với những người dùng ngòi bút thay tiếng nói đấu tranh hết sức ôn hòa họ cũng không tha. Gần đây song song với tình trạng cướp đất- cưỡng chế thu hồi đất bất hợp pháp khiến cho người dân khắp nơi phẫn nộ đến cùng cực thì nhà cầm quyền càng ra sức đàn áp những Blogger. Những cây viết , ngòi bút muốn viết lên sự thật
Và như ai cũng thấy chỉ trong vòng một thời gian ngắn họ liên tiếp bắt giam 3 người ở cả 3 miền Bắc – TRung – Nam
Trước đây dư luận thế giới đã rất quan ngại về việc nhà cầm quyền Việt Nam liên tục dùng điều 88 và 79 để áp dụng cho những người đấu tranh Dân chủ – ôn hòa…Nay cs Việt Nam tiếp tục trò ma giáo- biến tướng sang điều 258…Thật ra điều luật nào về  bản chất theo đúng luật pháp hiến pháp thì đều  ĐÚNG . Nhưng thử hỏi đã bao giờ việc áp dụng đó là ĐÚNG  trong những trường hợp họ đưa ra  để bỏ tù với những bản án vô nhân như đối với Nguyễn Văn Hải ( Anh Điếu Cày)- Trần Huỳnh Duy Thức- Lê Công Định -Luật Sư Lê Thị Công Nhân- L.sư Nguyễn Văn Đài Đỗ Minh Hạnh  Cù Huy Hà Vũ- Tạ Phong Tần- 14 thanh niên công giáo hay Phương Uyên- Đinh Nguyên Kha- Nhạc sĩ Nguyên Bình- Việt Khang …..Và rất, rất  nhiều những người yêu nước khác…
Họ có dám đưa quan sát viên Quốc Tế vào tham dự những phiên xử như thế này không? Chắc chắn không. Vì ngay đến gia đình thân nhân những người bị xử còn bị ngăn chặn – khủng bố
Tóm lại: Độc tài chỉ dùng LUẬT RỪNG và như thế , dù họ có đưa ra bất cứ điều luật nào áp dụng cho những người yêu nước hay đấu tranh vì nền độc lập dân chủ văn minh cho nước nhà và căn cứ vào đó để bỏ tù những tiếng nói đấu tranh thì đương nhiên ai cũng hiểu đó không hề là sự nghiêm minh của luật pháp mà đó là sự ngồi xổm lên pháp luật của một nhà cầm quyền ĐỘC TÀI VÀ PHẢN ĐỘNG (theo đúng định nghĩa về từ phản động được ghi trong từ điển bách khoa)
Trở lại việc đi khiếu kiện đòi đất của những Dân Oan- Việc đi biểu tình chống sự gây hấn của kẻ xâm lược bành trướng. Đây là những việc làm hết sức đúng đắn. Căn cứ theo luật pháp. Thế nhưng ở cái đất nước này- Với những người bất chấp pháp luật này,  thì việc kiện hay muốn bảo vệ sự nghiêm minh luật pháp sẽ không bao giờ được xem xét. Mà thay vào là đàn áp- là khủng bố dưới mọi hình thức và cuối cùng là VÀO TÙ
Vậy thì rồi tương lai của cái Dân tộc này là đâu? Chắc chắn ai cũng có thể trả lời . Đấy là người Dân nếu không tự nguyện làm nô lệ thì XIN MỜI VÀO TÙ (không có lí lẽ- luật pháp đâu nhé! Đừng có mà đòi)
Vậy thì vào tù có đáng sợ không?
Bị bắt có đáng sợ không? Xin thưa! Chúng ta sẽ chẳng còn con đường nào khác . Đó là phải tìm đến chính nghĩa và giải phóng dân tộc mình- Đất nước mình và giải phóng chính con người mình khỏi những ách nô lệ vô cớ bằng những thứ luật lệ theo kiểu  LUẬT LÀ TAO- TAO LÀ LUÂT.

___________________________________
Không sợ sự đe dọa của kẻ ác. Chỉ sợ sự thờ ơ vô cảm của người lương thiện. Hãy chia sẻ và lên tiếng thay cho họ!
video by Trương Văn Dũng
Dân Oan Việt Nam – người dân có bằng tổ quốc ghi công phản đối chính quyền làm sai pháp luật :
https://www.youtube.com/watch?v=MAVMc…
Dân Oan VN – bà con chống CA cưỡng chế đất tại Xã Từ Sơn, Bắc Ninh:
http://www.youtube.com/watch?v=bmj0Bv…
Dân Oan VN – bà con chống CA cưỡng chế đất tại Xã Từ Sơn, Bắc Ninh 2
http://www.youtube.com/watch?v=oreBXa…
Trong những ngày qua tinh thần đấu tranh của bà con và nhân dân khu phố Trịnh Nguyễn- Phường Châu Khê- Thị Xã Từ Sơn- Tỉnh Bắc Ninh càng quyết tâm. Sự việc ngày càng quyết liệt.
Tối hôm qua (18-6-2013) đã xuất hiện nhiều đối tượng xã hội đen và đầu gấu đang ở khu phố Đồng Phúc và lảng vảng xung quanh nhưng đã bị bà con phát hiện và cảnh giác cao độ. Hiện nay ngả đường từ cầu chùa Dận công an và cơ động đứng chốt rất nhiều, thạm chí họ ghi từng biển số xe đi qua lại vào khu vực của nhân dân Trịnh Nguyễn.
Cũng trong ngày hôm qua nhân dân khu phố Trịnh Nguyễn cám ơn các nhà báo, những người có lương tri, các anh em thương binh, bà con nhân dân xa gần trong nước, đặc biệt bà con khu phố Trịnh Xá, Đồng Phúc, Đa Vạn, Đa Hội,Gia Lâm, Đông Anh, Bắc Giang, Hà Nội đã quan tâmvề tìm hiểu thực tế tại địa phương.
Trên kênh VTV1 hôm qua bản tin thời sự có phát sóng nhưng đã bị cắt xén nhiều đoạn, chúng tôi đã ghi lại được và quay video khi phóng viên phỏng vấn người dân Đỗ Văn Hào, ông Hào cho biết đã bị cắt xén và ông rất bức xúc. Bằng chứng của việc cắt xén này chúng tôi sẽ gửi lên các cơ quan chức năng để làm rõ.
Cũng trong mấy ngày nay chúng tôi đã tìm hiểu một số đồng chí bộ đội đang ở tại địa phương cũng rất bức xúc và nói cấp trên điều động nên chúng tôi buộc phải về, cán bộ ở địa phương mà như thế này thì quá nát.

Không có nhận xét nào: