Pages

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

HÃY XUỐNG ĐƯỜNG ĐỂ PHẢN ĐỐI HÀNH VI BẠO LỰC CỦA CÔN AN – MẬT VỤ.

Icon_Symbols_ĐCS_Cướp đất

Sự kiện ngày 20-8-2013 cho dù công an Bà Rịa có lý giải hay xin lỗi kiểu gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể chấp nhận việc họ có thể tùy tiện dừng xe khi những người lưu thông không hề có lỗi gì
Hậu quả của việc dừng xe đó là đám mật vụ côn đồ đã lao vào hành hung những người trên xe là Lê Quốc Quyết- Trần Thúy Nga- Đinh Thi và một người trong gia đình nhà Quyết cùng bé Tài con cô Nga mới chỉ 8 tháng tuổi . Càng ngày , đám côn an mật vụ càng lộng hành tấn công người dân một cách bất chấp . Những hành động này cho thấy chúng có sự chỉ đạo từ trên nên thái độ bọn theo dõi khủng bố rất ngông nghênh
Chúng  ta không thể cứ im lặng để chấp nhận họ lấn lướt làm càn
Sau sự việc xảy ra ngày 20-8-2013. Bọn côn đồ không hề có ý định dừng những việc làm vô nhân tính
Đã đến lúc chúng ta cần phải có những hành động đáp trả việc làm tội ác tùy tiện của đám côn an , mật vụ côn đồ
Xin trích đăng ý kiến của facebooker Truong Van Dung :

TÔI XIN CÓ Ý KIẾN 

- Sự kiện nhà cầm quyền buộc phải trả tự do cho Phương uyên đã làm nức lòng nhan dân cả nước trong đó có 1 số trí thức yêu nước , những nhà đấu tranh dân chủ . Nhóm biểu tình yêu nước từ nam chí bắc , đặc biệt dòng chúa cứu thế nhà thờ kì đồng đã tổ chức lễ tạ ơn tôn nghiêm và sốt sắng ( mặc dù gia đình phương uyên là ngoại đạo) có lẽ chính vì vậy nhà cầm quyền đã tỏ ra tức tối , hèn hạ và bỉ ổi đã trả thù những người đi đón phương uyên . Cụ thể vào sáng 17-8 họ đã dùng côn đồ tấn công vào khách sạn nơi chị Bui hằng đang ở , đánh 2 mẹ con chị Nga . Cho tới chiều họ tiếp tục đánh chị Bùi Hằng khi chị lên xe đi về vũng tàu, cho đến ngày hôm nay họ đã cho cảnh sát giao thông vô cớ chặn xe của 2 anh lê quốc quyết, văn thi trên xe có mẹ con chị nga . côn đồ đã nhảy vào đánh 2 anh bị thương , phá xe của 2 anh 
- mặc dù phía cảnh sát giao thông họ có nhận lỗi về họ bắt được 3 hung thủ , tôi tin chắc rằng họ sẽ xử lý không đến nơi đến chốn, vụ việc sẽ bị chìm xuống nếu chúng ta không đấu tranh đến nơi đến chốn ( sự việc dùng CSGT hành hung chưa có tiền lệ bao giờ, có lẽ đây là lần đau tiên ) theo ý kiên của riêng tôi , từ trước đến nay chính quyền CA sử dụng côn đò đánh rất nhiều người trong nhóm biểu tình yêu nước . cụ thể anh JB Nguyễn Hữu Vinh , luật sư Lê quốc quân , tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện , chị Bùi Hằng , anh Nguyễn chí đức , gia đình anh Điếu cày ,gia đình bạn Hoàng Vy , vợ chồng Gió Lang ThangHư Vô, cháu Nguyễn văn phương ,.. còn rất nhiều người khác tôi không nhớ hêt . theo quan điểm của tôi những sự việc kể trên chúng ta chưa đấu tranh đến nơi đến chốn, nếu có đấu tranh 1 cách hời hợt chiếu lệ sự việc lại đi vào quên lãng , sau đó nhà cầm quyền sử dụng những chiêu thức cũ công khai hoặc trắng trợn hơn, dã man hơn
– Vì vậy tôi đề nghị anh chị em chúng ta phải có 1 hành động cụ thể để đối phó với họ . theo thiển ý của tôi : chúng ta nên tổ chức 1 buổi diễu hành , căng băng rôn , biểu ngữ , đưa 1 số hình ảnh CA và côn đò đánh anh chị em để phản đối hành động vô nhân tính của họ , thời gian và đại điểm xin mọi người cho ý kiến
( nếu chúng ta không làm ,tôi e rằng đến 1 ngày nào đó anh ,chị, hoặc tôi sẽ bị họ “hỏi thăm”)P/S: Những hình ảnh phản đối hành động tiếp tay cho mật vụ côn đồ tại trụ sở công an thị xã Bà Rịa 

Không có nhận xét nào: