Pages

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Lái Rolls Royce tông chết hai người, đại gia bỏ trốn

Vụ một 'đại gia' lái chiếc Rolls Royce tông chết hai người đàn ông vào khoảng 3 giờ chiều ngày 20 tháng 8 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang gây xôn xao dư luận. 

Người tài xế và cũng là chủ chiếc 'siêu xe' hạng sang trị giá 35 tỉ đồng, tương đương 1.75 triệu đôla đã cùng với hai người ngồi trên xe, bỏ trốn biệt dạng sau tai nạn.
  

Chiếc siêu xe tông chết hai người đàn ông . (Hình: báo Dân Trí)

Báo Dân Trí dẫn lời một số nhân chứng cho biết, vào chiều ngày nói trên, chiếc siêu xe Rolls Royce mang bảng số 38A 028.88 lưu thông trên quốc lộ 46, ngang xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Chiếc xe thình lình ủi vào một chiếc xe gắn máy chạy cùng chiều, còn lôi hai nạn nhân kẹt dính trên chiếc xe máy đi một đoạn đường khoảng 10m mới ngừng lại.



Tai nạn xảy ra, theo báo Dân Trí, làm hai người đàn ông tên Nguyễn Văn Cường 28 tuổi và Đinh Văn Hiệp 30 tuổi, đều là cư dân huyện Nam Đàn chết liền tại chỗ.

Một ông chủ tiệm tạp hóa ở gần đó, nhân chứng quan trọng trong vụ tai nạn nói trên cho biết, tiếng động lớn vang lên khiến ông giật nẩy mình. Chạy ra ngoài, ông còn kịp nhìn thấy ba người, trong đó có một phụ nữ, ngồi trên xe, vội vàng bỏ trốn.

Đội Cảnh sát giao thông huyện Nam Đàn đã mở cuộc truy tầm tung tích thủ phạm đụng chết người sau đó. Sáng ngày 21 tháng 8, Công an huyện Nam Đàn chính thức công bố tên tuổi chủ nhân của chiếc siêu xe là Trần Xuân Thạch 47 tuổi, ngụ tại thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh.

Cũng theo cuộc điều tra, ông Thạch là người lái chiếc xe nói trên và rủi ro gây tai nạn. Còn theo Việt Nam Net, ông Thạch gặp nhiều điều tai tiếng sau khi mua chiếc siêu xe trị giá gần 1.8 triệu đôla nói trên.

Theo Việt Nam Net, đó là chiếc Roll Royce thứ tư về đến Việt Nam, tính đến tháng 5, 2012, và là chiếc thứ 33 của thế giới. Chiếc thứ nhất và thứ hai được nhập cảng về Ninh Bình. Chiếc thứ ba về Sài Gòn, và chiếc thứ tư của ông Trần Xuân Thạch thì về Hà Tĩnh.

Dư luận còn cho biết, ông Thạch là thương gia ngành gỗ. Trước đó, ông này tỏ ra khá nhún nhường khi bác bỏ điều tai tiếng nói ông có ý phô trương nên mới mua chiếc siêu xe giá gần 1.8 triệu đô về lái… đi chơi.

(Người Việt) 

Không có nhận xét nào: