Pages

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Giòng nhạc của Việt Khang là súng lệnh bắn vào đầu bọn bán nước

Tuổi trẻ Việt Nam đã bắt đầu nhập cuộc để cùng nhau cứu nguy đất nước trước thảm hoạ mà tập đoàn cộng sản Việt Nam cầu vinh nên đã im lặng trước sự đe doạ của Tàu cộng. Từng đoàn người biểu tình chống Tàu Cộng mà đa số là giới trẻ đã xuất hiện nhiều lần trong năm 2011, họ là những người trẻ yêu nước, Việt Khang là một hình ảnh cụ thể. Việt Khang đã bày tỏ lòng yêu nước của mình qua lời nhạc của anh, anh đã nói lên nổi đau của dân tộc, nói lên lòng phẩn nộ trước sự bạo tàn của nhà nước cộng sản Việt Nam qua việc cố tình bắt bớ, và đàn áp những người biểu tình chống Tàu cộng. Tiếc thay những người trẻ Việt Nam hôm nay khi bày tỏ lòng yêu nước một cách cụ thể, thì đã đi ngược lại với chủ trương của bè lũ cộng sản Việt Nam, họ bắt toàn dân phải đi vào râp khuôn của họ, nghĩa là yêu nước là phải yêu xã hội chủ nghĩa, ai không chịu đi vào khuôn khổ của đảng đã qui định đều bị kết tội là thành phần phản động, là theo lực lượng thù địch ở hải ngoại. Việt Khang là một trong những người trẻ hôm nay đang sống trong vòng trái xoáy của nhà cầm quyền phản quốc này, cho nên anh đã bị tống ngục đến nay vừa tròn 2 tháng.

Khi hai nhạc phẩm có tựa đề: “Anh là ai? “và “Việt Nam tôi đâu” được chuyển tải trên nét, thì lập tức tên của Việt Khang đã được cả thế giới biết đến và quan tâm. Giòng nhạc của Việt Khang như một bài hịch nói lên lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam mà người viết gọi là súng lệnh bắn vào đầu bọn bán nước csVN.
Việt Khang là một nhạc sĩ trẻ tuổi vừa tròn 34, có tên thật là Võ Minh Trí, anh sinh năm 1978. Anh là một người trẻ của thế hệ được sinh ra và lớn lên dưới mái nhà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đã được học nền văn hoá vô sản của nhà nước này, dĩ nhiên anh đã được tôi luyện bởi học thuyềt Mác-Lê , bởi tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi đạo đức mà chóp bu cộng sản Việt Nam gọi là đạo đức cách mạng nhà Hồ. Ơn bác, ơn đảng chắc chắn anh đã được nghe quá nhiều từ môi miệng của những người thầy giáo, cô giáo của anh đã ca tụng, họ đã bắt anh phải đội ơn bác, nhớ ơn đảng trong suốt cả chặng đường dài mà anh đã học nơi mái trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khi anh trưởng thành và dấn thân vào cuộc sống thực tại của xã hội đương thời, thì cuộc cách mạng thông tin toàn cầu bùng nổ do sự phát triển của thời đại mà mọi tin tức trên thế giới đều được chuyển tải qua xa lộ thông tin toàn cầu. Đứng trước tình trạng này, mặc dù nhà nước cộng sản Việt Nam đã cố gắng tối đa để thiết lập hệ thống bức tường lửa dù tinh vi đến đâu, hoặc đã ra sức dùng lực lượng công an internet dày đặc để ngăn chận những thông tin trên thế giới, song nhà nước cộng sản cũng đã bất lực, họ không tài nào tạo được một bức màn sắt kiên cố, để bưng bít hết mọi chuyện như thuở nào khi họ còn nắm được toàn quyền bưng bít sự thật ở Hà Nội xưa kia. Nhờ những thông tin trên thế giới được chuyển tải hằng ngày trên mọi phương tiện Internet qua các diễn đàn, qua các trang mạng, qua các hệ thống email . Anh Việt Khang cũng như tuổi trẻ Việt Nam trong nước hôm nay đã có cái tầm nhìn xa hơn và đã nhận ra đâu là sự thật bi đát của dân tộc Việt dưới thời cộng sản. Bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đã bừng lên trong anh lòng yêu nước nồng nàn, tình yêu dân tộc thật sự đã xuất hiện trong tâm hồn của anh và anh đã thốt lên : “Tôi không thể ngồi yên, khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng , dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay triền miên tăm tối. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam…“ và thật sự nhạc sĩ Việt Khang đã sững sờ trước nạn bán nước của bè lũ cộng quân, nên anh ta đã vang lên tiếng gào thét tự đáy lòng của tuổi trẻ qua nhạc phẩm “Việt Nam tôi đâu “, với lời gào thét qua đoạn nhạc mở đầu của bài hát “Việt Nam tôi đâu”, (xin bấm vào video do HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=_KEPmduvlAg”aHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=_KEPmduvlAg”nh sáng tácHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=_KEPmduvlAg” để nghe Việt Khang hát)
Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ, nhìn đời người lầm than đói khổ, nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian…”
Đây là sự xác quyết cũng như lời báo động cho những ai vô cảm hay chưa thấu hết nổi đau của dân tộc Việt Nam đang phải gánh chịu dưới thời cộng sản, cho những ai còn mơ hồ về chuyện hợp tác, hoà hợp, hoà giải với cộng sản Việt Nam .
Vâng, “ thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời sau ngày tàn lửa khói..” Quả thật, miền Nam sau ngày tàn lửa khói đã bước vào năm thứ 37, đến bây giờ thì như Việt Khang báo động là đã tỏ tường lắm rồi, chuyện trắng đen đã tỏ tường lắm rồi, không ai có thể bào chữa cho bọn bán nước này được nữa đâu, cho nên trong thời gian gần đây, trong nước khi người dân nói đến nhà nước cộng sản Việt Nam thì người ta thường nói đến một lũ hèn nhác với sự quả quyết về nhà nước này là:” Hèn với giặc, tàn ác với dân”.
Thật vậy, những trăn trở của anh Việt Khang về đất nước đã hiện rõ với tất cả lòng yêu nước nồng nàn của anh qua hai sáng tác mang tính lịch sử, đó là nhạc phẩm : “Anh Là Ai ? và : “Việt Nam tôi đâu “ như đã nêu trên. Giòng nhạc của Việt Khang quả thật là súng lệnh bắn vào đầu bọn Việt gian cộng sản bán nước, cho nên ngày 23 tháng 12 năm 2011 khi cả thế giới đang chuẩn bị đón mừng ngày Chúa Giáng Sinh thì công an Mỹ Tho đã lập tức bắt giam người nhạc sĩ yêu nước Việt Khang Võ Minh Trí.
Nhìn lại những cuộc biểu tình tự phát chống Tàu cộng đã xẩy ra từ Hà Nội đến Sài Gòn trong năm 2011, hình ảnh của những bạn trẻ tại các cuộc biểu tình lúc nào cũng hăng say với tấm lòng yêu nước thật sự. Những hình ảnh hào hùng đó chẳng may lại phải đương đầu với một vấn nạn hết sức đau buồn của đất nước, đó là hình ảnh của những người yêu nước tham gia biểu tình chống Tàu cộng lại bị công an đánh đập, bị trù dập, bị bắt giam. Bởi vậy, Việt Khang đã đau lòng nói lên trăn trở của mình với tiếng gào thét chẳng khác nào hịch hạch tội những tên công an, anh đã hỏi thẳng vào những tên chóp bu đảng cộng sản Việt Nam với lời khẳng khái:
Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm- Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu? Để ngàn sau ghi dấu Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào”.
Phải chăng, đây súng lệnh bắn vào đầu Bắc Bộ Phủ, bắn vào đầu bọn đầu sỏ trong Bộ Chính Trị đảng csVN. Thật vậy, đảng cộng sản Việt Nam vừa ăn mừng kỷ niệm 82 năm thành lập đảng kể từ ngày 3 tháng 2 năm 1930 do ông Hồ thành lập. Khi thành lập đảng cộng sản Việt Nam thì ông Hồ đã mặc nhiên tôn thờ chủ nghĩa Mác –Lê và với quyết tâm phục vụ cho Đệ Tam Quốc Tế cộng sản, quyết đi theo chủ nghĩa tam vô: vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, nên hình bóng dân tộc Việt Nam không còn trong mỗi con người cộng sản Việt Nam nữa, cho nên khi Việt Khang hỏi: “Dân Tộc anh ở đâu” thì nhà nước cộng sản Việt Nam đã tá hoả tam tinh vì nhận ra chính họ đã cam tâm dâng đất, dâng biển cho Tàu cộng rồi, chắc họ đang lạc vào các bộ tộc của Tàu cộng, thế là họ lập tức tống Việt Khang vào ngục để không còn nghe tiếng súng lệnh từ Việt Khang qua tiếng hát của anh.
Từ bên kia bờ đại dương, khi hay tin Việt Khang bị bắt, tôi đã tìm kiếm hai bài hát của Việt Khang trên mạng để nghe cho tỏ tường, và tôi đã nghe đi nghe lại hai bài hát: Anh là Ai và Việt Nam tôi đâu “ không biết bao nhiêu lần, càng nghe càng thấm thía về nổi đau của Dân tộc, càng thấm thía vào nổi đau của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Càng nghe càng cảm phục bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam mà anh Việt Khang là một. Anh đã làm gì nên tội. Tội của Việt Khang là tội yêu nước ư? Dân tộc anh ở đâu mà lại bắt anh Việt Khang vào tù?
Giòng nhạc của Việt Khang quả thật đã thấm vào tận con tim của từng người Việt Nam không cộng sản, đã thấm nhập vào tâm tư của mọi lứa tuổi mà tôi đã tìm gặp trên nét, cụ thể xin mời quý độc giả bấm vào link dưới đây để xem một em bé cũng đã rung động con tim qua khúc nhạc của Việt Khang, “Anh là ai ? nên đã say sưa tung tay trống theo tiếng hát một cách tuyệt vời : http://www.youtube.com/watch?v=fgKw_wFzm3oHYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=fgKw_wFzm3o&feature=related”&HYPERLINK “http://www.youtube.com/watch?v=fgKw_wFzm3o&feature=related”feature=related
Đoạn kết của bản nhạc: “Anh Là Ai “ Việt Khang đã gởi gấm tâm sự như một lời mời gọi bằng một sự quyết tâm rất hào hùng:
Tôi không thể ngồi yên Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm . Một ngàn năm hay triền miên tăm tối.
Tôi không thể ngồi yên Để đời sau cháu con tôi làm người Cội nguồn ở đâu? Khi thế giới này đã không còn Việt Nam.
Tiếng hát của Việt Khang chắc chắn đang vang vọng khắp năm châu với lời báo động : “Khi thế giới này không còn Việt Nam “.
Vâng, nếu đảng cộng sản Việt Nam còn tiếp tục nắm quyền thống trị đất nước thì một ngày nào đó chắc tên Việt Nam sẽ không còn trên thế giới như lời báo động của Việt Khang vậy. Khi nghe lời nhạc này, tôi giật mình nhớ lại câu chuyện Tập Cận Bình đến Việt Nam vào thời gian gần đây. Nhà nước Việt Nam đã tổ chức cuộc đón tiếp tên Tàu cộng này với những hàng cờ Tàu cộng có 6 ngôi sao. Phải chăng đây là dấu hiệu qui hàng của nhà nước csVN, họ đã biểu lộ tình hữu nghị tốt đẹp của đảng csVN với Tàu cộng là ý muốn dâng hiến Việt Nam cho Tàu cộng rồi đó, cho nên xin hãy đoàn kết để giật sập chế độ vô thần này thì mới cứu nguy đất nước khỏi nạn xâm lăng của Tàu cộng được.
Tóm lại chỉ có bọn cộng sản Việt Nam là bọn phản quốc bán nước mới muối mặt bắt giam những người yêu nước như Việt Khang và những người biều tình chống Tàu cộng.
Viết từ Cao Nguyên Tình Xanh đêm 23 tháng 2 năm 2012, Việt Khang vào tù tròn 2 tháng.
Nguyễn An Quý

Không có nhận xét nào: