Pages

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Trung Quốc lại 'khoe' khéo tàu sân bay Liêu Ninh

Tuy nhiên, đến nay con tàu này vẫn trống trơn máy bay trên boong và vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.


Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được truyền thông nước này gọi là "thành phố biển", mặt sân đáp máy bay của Liêu Ninh cao như ngôi nhà mười tầng. Bước vào tầng thứ ba, cảm giác như một mê cung. Toàn bộ các hành lang trên tàu dài tới hàng chục km.


Tất cả các thủy thủ trên tầu trong giai đoạn đầu tiên là việc cố gắng không để bị lạc trên tàu. Trong tháng đầu, họ phải quen được đường trên tàu và đi từ cabin lên nơi làm việc trong 10 phút.
Liêu Ninh có hơn 3.000 cabin, có 1.000 người sống trong các khoang bên trong, trong đó có cả các nữ quân nhân. Trên tàu có nhiều quy tắc đi lại khác nhau.
Truyền thông Trung Quốc tự hào khoe điều kiện sống của con tàu này tốt hơn các tàu khác như có nhà hàng hiện đại, siêu thị, bưu điện, phòng giặt ủi, phòng tập thể dục, trạm xử lý chất thải...
Tuy nhiên, có vẻ con tàu này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hình thức bề ngoài. 
Chưa có máy bay xuất hiện trên boong. 
Có vẻ như các phi công (không rõ của loại máy bay nào) đang tập luyện, làm quen với đường băng trên con tàu sân bay này.
Phong Nhĩ
( Nguoiduatin )

Không có nhận xét nào: