Pages

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

“Viễn kiến” Trương Tấn Sang và cơ hội “Vươn ra biển”?

Xuân Bình
 

“Muốn thâu tóm quyền lực, muốn Tổng bí thư kiêm chủ tich nước, muốn kiềm chế tiến tới loại bỏ được Ba Dũng thì phải rút ngòi Nội Xâm, giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất của nông dân.”
Ai trong nhóm Hùng Dũng Sang Trọng này sẽ là người cất tiếng nói bảo vệ người dân thấp cổ bé họng? Đã 5 ngày xảy ra cuộc đọ súng giữa nông dân Đoàn Văn Vươn với một thực thể suy đồi.
Có gì để so sánh giữa Đoàn Văn Vươn và Bouazizi ở thị trấn Sidi Bouzid, Tunisia?
Chờ mãi không thấy Trương Tấn Sang lên tiếng?
Hãy thử một lần cho dân thấy viễn kiến, thực lực của một thế lực chính trị mới hỡi ông Chủ tịch nước!
Đến trưa hôm qua mới thu thập tin về vụ đọ súng qua báo X thì bậu xậu của Chủ tịch nước hơi bị… chủ tịt.
Nhắc thêm Trương Tấn Sang câu tục ngữ của người vùng biển HP: Có qua phà KHỔ (Khuể) mới vào được đất Tiên (Tiên Lãng).
Muốn thâu tóm quyền lực, muốn Tổng bí thư kiêm chủ tich nước, muốn kiềm chế tiến tới loại bỏ được Ba Dũng thì phải rút ngòi Nội Xâm, giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất của nông dân.
Để giải quyết vấn đề biển Đông cũng phải biết cách đi từ đồng biển HP.
Muốn lập vương nghiệp thì đừng bỏ qua đất làng Vinh Quang.
Muốn theo kịp được lòng dân thì đừng bỏ rơi Đoàn Văn Vươn.

Không có nhận xét nào: