Pages

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Cầu nguyện liên tôn trên Paltalk cho các tù nhân chính trị tôn giáo

Cầu nguyện liên tôn trên trên Paltalk cho các tù nhân chính trị tôn giáo
VRNs

Đức Quốc – Linh mục Lm. Augustinô Phạm Sơn Hà OSB, tuyên uý diễn đàn Paltalk: „Tiếng nói tự do của người dân Việt Nam“, vừa thông báo tổ chức cầu nguyện cho các bạn trẻ yêu nước, các tù nhân chính trị tôn giáo và các nhà đấu tranh dân chủ trong ngục tù cộng sản Việt Nam – Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam tại diễn đàn Paltalk „Tiếng nói tự do của người dân Việt Nam.“ Vào Chủ nhật ngày 26 tháng 02 năm 2012, lúc 16:00 PM Paris; 7:00 AM Cali; 10:00 AM New York , Toronto, Montreal; 10:00 PM Việt Nam; 12:00 Pm Úc Châu – Sydney.

Cha Sơn Hà viết: „Trên Quê Hương Việt Nam, người dân còn sống trong một chế độ độc tài toàn trị, các quyền tự do căn bản của con người bị hạn chế, còn đầy đau thương của nghèo đói, những đàn áp dã man, chiếm cướp đất đai và tài sản tôn giáo, mới đây như vụ c ủa Anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng: Quan chức bất nhân, bất nhất, nhà cầm quyền Việt Nam bất minh, luật pháp bất ổn, nhà nước bất lực nên người dân bất an.
Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chủ trương tiêu diệt tôn giáo, làm hủy hoại nền luân thường đạo lý của dân tộc việt ngàn đời, đã làm băng hoại tuổi trẻ, sống mất định hướng, mất hết lương tri, không còn biết nghĩ tới tiền đồ của tổ quốc, tương lai của dân tộc.
Nhưng cũng có nhiều người trẻ Việt Nam biết lắng đọng tâm hồn và suy nghĩ để cùng biết cảm thông bao người khổ hạnh, biết lên tiếng bênh vực sự ngang trái áp bức, bất công đầy rẫy trong xã hội và nhận định hướng cho đời mình không bị độc hại của một chế độ vô thần, vô luân, vô tổ quốc.
Tuổi trẻ Việt Nam biết ý thức trách nhiệm của mình, biết cùng nâng đỡ nhau xây dựng đất nước, thiết tha với quê hương, noi gương những anh hùng tổ tiên Lạc việt đã anh dũng đứng lên chống ngoại xâm, khơi dậy mạch sống dân tộc, đưa vận nước bước qua đại nạn: Trước tình thế khốn cùng nguy biến đất nước VN đã và đang mất dần vào tay Trung cộng.
Anh Việt Khang (Võ Minh Trí) l à người Nhạc Sĩ Trẻ yêu nước. Anh đã viết hai bài hát “Anh Là Ai ?” và “Việt Nam Tôi Đâu!”
“Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối
Tôi không thể ngồi yên
Để đời sau con cháu tôi làm người
Cội nguồn ở đâu?
Khi thế giới này không còn Việt Nam.”
(Anh Là Ai?)
Chính người nhạc sĩ trẻ Việt Khang, nhiều bạn trẻ Việt nam và nhiều nhà đấu tranh dân chủ không sợ hại đến tính mạng, dám lên tiếng trong một xã hội đầy bạo lực, bất công và gian dối, để bênh vực cho sự thật. Họ là những người yêu nước, đã bị kết án tù nhiều năm đang biệt giam trong nhà tù cộng sản Việt Nam.
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới đang có ước mơ, quê hương Việt Nam sẽ có hòa bình, công lý tự do dân chủ, nhân quyền sẽ được tôn trọng tuyệt đối thực sự.
Hoan hô tinh thần yêu nước của người Việt trên thế giới, đặc biệt sự khởi xướng của đài truyền hình SBTN, trung tâm ASIA, cùng các anh chị em nghệ sĩ, với sự điều động của Nhạc sĩ Trúc Hồ, hội Boot People SOS, do giám đốc tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng điều hành và người Việt ở Mỹ đã và đang yểm trợ rất tích vận động Quốc tế và Mỹ vận đòi trả tự do không chỉ cho Việt Khang mà cho tất các bạn trẻ y êu nước, các tù nhân chính trị tôn giáo và các nhà đấu tranh dân chủ trong ngục tù cộng sản Việt Nam“.
Theo Ban tổ chức cho biết chương trình:
1.Cầu nguyện:
Linh Mục Augustinô Phạm Sơn H à OSB và số Anh Chị Em tín hữu khắp nơi.
2. Hội luận:
Nhà Văn Mặc Giao trình bày với đề tài : Thỉnh nguyện thư với trên 60 ngàn chữ ký có thể đem lại kết quả nào cho cuộc đấu tranh cho tự do và nh ân quyền tại Việt Nam?
Được biết nhà văn Mặc Giao là Cựu Dân Biểu VNCH, hiện đang cư ngụ tại Canada.

Không có nhận xét nào: