Pages

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Đông A - Siêu trộm




Báo chí đưa tin ở Đà Nẵng đang xét xử các vụ trộm động trời của một tên siêu trộm. Tên siêu trộm này toàn nhằm nhà các quan chức và đại gia để trộm. Giá như tên siêu trộm này đem tiền trộm được làm từ thiện hay phanh phui những chuyện khuất tất thì Việt Nam đã có một phiên bản Nhất Chi Mai hay City hunter. Tôi không quan tâm lắm chuyện phiên tòa xét xử tên trộm như thế nào. Nhưng tôi quan tâm đến chuyện tiền bạc mà tên trộm trộm được ở nhà các quan chức có nguồn gốc từ đâu. Đáng lẽ ra báo chí phải điều tra vấn đề này vì đấy mới là vấn đề đáng quan tâm. Lấy của người giàu chia cho dân nghèo, nguồn gốc giàu nghèo trong xã hội vốn là những khẩu hiệu kinh điển của Đảng Cộng sản. Và tôi không hiểu sao những người Cộng sản giàu có không đem của cải của mình chia cho những người nghèo hơn mà cứ giữ chặt của cải trong nhà, và như thế chẳng phải là đã phai nhạt và còn đâu tình nghĩa Cộng sản nữa. Đó chẳng phải là diễn biến hòa bình và tự diễn biến hay sao khi chính người Cộng sản khước từ tinh thần Cộng sản? Và hơn nữa đó là tinh thần dối trá.
Đông A
(Blog Đông A)

Không có nhận xét nào: