Pages

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Ông X hỏi đáp 3X và lòng tin cái l…ược!

Sau hai ngày đi hành hương chùa chiền về, Mụ Tàng nhà tôi dạo ni bỗng phát chứng nói năng chuyện sự đái (úi chầu, xin lỗi, Tàng vả mồm Tàng, đại sự..đời, không phải sự đái, xin trên tha thứ cho Tàng) kinh lắm. Ngu tôi thắc mắc hỏi mụ, mụ bảo mụ ở tuổi tiền tiền … mãn mãn… (mụ cà lăm), Tàng hiểu ngay bảo thôi. Thông cảm. Thông cảm cho mụ cho mình. Người ta còn đảng còn mìn. Tàng thì còn vợ còn mình, kém chi. Rồi ngu tôi thông cảm lan qua cho cả mợ thượng thơ bộ Y môi đỏ má hồng hơn hớn; kém tuổi mụ Tàng một chút ;mà học thức cao ngệu cũng PGS/TS kém ai vậy mà nói năng ấm ớ hội tề, rằng “thiếu giường bệnh thì … phải hỏi nhà nước!”. Mợ đầu bộ Y chắc là phải ở tuổi… loạn “kinh” lắm mới ra nông nổi vậy, chứ chả nhẽ nhà nước mình lại tệ hung, chọn nhầm người như rứa.

Tàng tám hàm thượng thư Y đọ tí với mụ Tàng vì độ ni mụ tám lên đến cả hàm tể tướng X cơ đấy. Mụ đi cả vào cuộc họp thượng đỉnh hạ đình chi đó mới đây ở nhà hội Săm-ghi-La bên Xinh mà báo chí phải/trái lên bài loạn đả. Mụ tám răng Tàng ghi rứa, không dám sai lệch y như ý thiên triều bảo sao thì triều đình ta mần vậy, không dám cãi … để giữ cái sổ hưu của quan đại/tá Thanh!

Mụ phê nhà mình bê bốc Tể tướng X mông má mơ đổi đời; tham nhũng luận chủ quyền; ở hội Săm-ghi-La. Theo mụ, trong ngoài chi thì đều chuẩn/đúng theo chủ trương của Đảng/Thiên triều đã nhất trí theo “lòng tin chánh trị” cả. Này nhé, ra ngoài ông ba X thông manh hỏi đáp ba câu theo nếp “không nói mà ai cũng biết”, “tôi không nói, bạn cũng hiểu” ..v.v. và .v.v… Mới ngày nào, trong nhà, chúa Tư S. nhà mình ra đình tố tham nhũng cà lăm nhóm sâu lợi ích là đồng chí X “tế nhị, không nêu tên cũng biết X là ai”. Bi chừ bác X ấy, thuộc lòng ranh ngôn nước Nam thời thổ tả dạng “không nói thì ai cũng biết” đến nhà Săm-ghi-La phón ba phát ghi bàn 3X về chuyện nước “lạ”(!) . Thế là nước Nam chuẩn y nhất quán, trong ngoài nói năng cùng một sách.

Rứa nhá, trong nước, ông X không ra tên mà ai cũng biết. Ông X nớ ra ngoài giả nhời 3 câu hỏi chả cần nói X là việc chi thì ai nguyenphuonguyen-taukhua-danlambaocũng biết! Giỏi đến thế còn gì bằng! Nước Nam đang thời cực đỉnh XXX thì mới sản sinh toàn X, không nói đã ra trùm tham nhũng ra tầu, tài rứa mới là tài! Chả bù cái ông Thích Kiếm Cuốc, tướng to chi đại diện thiên triều đại Hán, hôm sau, ngay nhà Săm-ghi-La ấy, theo mụ hắn rất “hèn nhát”, lại vênh váo chả ngoại giao 16 vâng 4 táp chi cả, phang thẳng ra trước thế giới đại loại “biển Đông là ao nhà tao, hợp pháp là của tao, ai vào ra tao xét là đương nhiên hợp pháp. Tao cho bơi thì chèo, tao không cho là tao bắt tao tông, tao cắt cáp tao cấm” … Hắn huỵch toẹt công khai ra như rứa trước nhà hội, chả nể nang vì cục đại/đại cục(?) con khỉ con tiều lúng búng “không nói thì quí dị cũng biết” của tể tướng X ta. Tầu bựa rứa là nước ta tịt!. Thế là biển Đông bất chiến tự nhiên thành ao Tầu! Đem điều “ấp úng không dám nói” ra mà đấu với điều “nói huỵch tẹt ăn cướp công khai”, mịa nó; với giặc ngang ngược hung ác thì ta nhũn nhớt như con lươn, chưa uýnh là đã thua, đầu hàng theo “nòng tin chiến nược” mịa nó rồi! Với dân biểu tình ôn hòa chống bọn giặc cướp xâm lăng ấy thì ta bày binh bố trận, phùng mang trợn má, bậm trợn cấm đoán, bắt bớ, đánh đập, giam cầm! 3 điều X hội Săm-ghi-La và chính phủ X chẹt họng dân về chủ quyền biển Đông, về Hoàng Sa-Trường Sa như rứa thì triều đình nhà Nam gửi thông điệp chi với thế giới, với dân mình hè? Hèn với giặc, ác với dân chứ chi nữa! Mụ Tàng phán rứa chứ không phải Tàng, xin các quan chớ giận cá chém thớt dư luận viên Tàng. Mong ơn trên phù hộ cho mụ, cho cả nước Nam!

Kinh chữa! Vừa rồi mụ Tàng lại tích phân tát phân cả đến chiện “lòng tin chiến lược” chi đó, đến vậy thì Tàng tôi; nói gần nói xa chẳng qua nói thật; là hểnh mũi thơm lây (phân này thơm? Chết thật!). Nghe nói bã “lòng tin chiến lược” ni vua quan nước Nam ta phó hội Thành Đô, đại Hán hắn cho xơi, ăn ngon từ dạo ấy đến chừ, nhơi món ấy bao năm chưa chán. Mụ Tàng phân ra một mớ “tin’ đại Hán cho xơi đại loại như sau:

– Đường lưỡi bò hắn vẽ liếm trọn biển Đông mà ông cha ta nghìn năm nay gìn giữ, ra vào khai thác thông thoáng, hắn bảo biển của riêng hắn! Hắn ịn cả vùng biển hắn cướp ấy vào sổ hộ chiếu, chơi bẩn có hệ thống đến thế thì thôi!

– Hắn làm nhiều chiêu trên biển Đông rất ngang ngược, tàn ác thủ đoạn. X … thôi! Bà con xem báo lề trái nói chuyển phải/đúng, X là biết. Tàng chỉ tóm X.

– Hắn thuê đất biên giới. Hắn làm bô-xít (chuyện ni ông to mô mà ra lệnh làm thì bưng bô mà ăn, đời cha qua đến đời con cháu chắt; nếu cứ đeo gông bô-xít ấy. Thiên hạ bàn oan oán thừa!)

–Máy móc, thiết bị lạc hậu gây ô nhiễm đua nhau nhập tràn lan.

– Hắn bán rẻ hóa chất độc hại tăng vị nấu thức ăn, dân Nam nghèo quá, biết hại nhưng vẫn ngốn. Hắn bỏ cả chất độc vào nịt vú đàn bà ý để tịt sữa thật của trẻ con nhà Nam.

– Hắn răng nữa hè, úi chầu, kể ra thì vô số chuyện như cát biển Đông. Nào thầy thuốc dởm, sách in cờ “bẩn”, thịt gà, thịt lợn thối, rau củ quả nhiễm độc… XXX thứ bẩn, độc…sang phế thải theo rác giá cao tuồn vào nước nam… thôi!

Giời ạ, kể chi xiết bọn voi giày ngựa xé lưu manh hệ thống ấy. Ấy vậy mà từ “lòng tin chánh trị” đến “lòng tin chiến lược” vua quan nước Nam ôm rồi là cố bám, cố ôm. Ấy, ậy, nói rứa thôi thì cứ cho là có cái gọi là “lòng tin chiến lược” đi. Nhưng khổ lắm Giời ạ! Làm gì trên đời có cái gọi là như rứa! Bã mô ra mà ta cứ nhơi rứa hè? Chuyện đại sự, “tín” mới chuẩn, “tin” là nói nhăng nói cuội, vui đùa thôi. Chiến lược của một nước thì thay đổi tùy theo vị trí địa chính trị, dân trí, khả năng lãnh đạo của người(tập đoàn) cầm quyền, trình độ phát triển về kinh tế, tài chính, KHKT …v.v… của nước ấy. Ai mà tin chiến lược đối phương abcd cứ tin abcd, ôm nó thì thế nào cũng có ngày ăn cám như đang ăn rác hiện nay. Có gì lạ và mới ? Cứ nghĩ xem, có phải chữ TÍN mới là đúng bài bản, nằm trong “Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín”(ngũ thường) của đạo Nho. “Tín” là tôi anh đặt bút ký hiệp ước hiệp định ghi răng mần rứa, lời nói đi đôi với việc làm. Tín có văn bản ký tá với nhau làm bằng. Tin là nói với nhau thế thôi mà cũng lắm khi “nhẹ dạ cả tin” như các em chân dài vì muốn nổi tiếng mà bán cả…thân cả l…ược mình ! Trăm vụ thưa kiện nhau ra Tòa, thưa Sở khanh làm bụng bầu xong quất ngựa truy phong, người nữ thường khóc “tại con tin ảnh”. Bị lừa giật nhà, giật tiền, kiện tụng vì người bị hại tin vào kẻ lừa! Nhân thế là rứa, vua quan nước Nam vì cả tin vào thiên triều cho nên thế sự mới ra nông nổi này. Tiểu thương bàn tán chuyện vua quan nước Nam tin Tầu chừ là như tích tuồng cải lương xưa cách đây hơn nửa thế kỷ “Trao Duyên Lầm Tướng Cướp”, choixongdong!

 Thế đấy, nhà ta đời ni trọng sự lú với giặc, hùng hỗ dũng mãnh hiếp dân, sang sảng lời mê hoặc “lòng tin cái l…ược” 16 vàng 4 tốt vì cục đại/đại cục ru ngủ u mê nước nghèo dân bệnh, vua quan béo nung núc tham nhũng sống không biết nhục! Chán rứa! Tàng thăng đây sau khi ghi lại ý mụ Tàng để bà con suy ngẫm chơi. Thôi thì còn vợ còn mình là cứ nằm úp mặt mà sống vậy!

Ai tai! Ai tai!

Tám Tàng
4/6/2013

(Blog NLG)

Không có nhận xét nào: