Pages

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

KH CỦA TƯỚNG HƯỞNG: BẮT BÀ YẾN – TRÚNG 03 MŨI TÊN


Quanlambao – Qua nguồn tin riêng chúng tôi được biết những bằng chứng thật sự theo đúng luật pháp để kết tội bà ’Nghị không trọn’ Đặng Thị Hoàng Yến HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ, thầy trò Hưởng không có bất cứ bằng chứng có giá trị theo pháp luật chứng minh chính bà Yến là người viết bài, bà là người đăng ký và là chủ nhân của Quan Làm báo Blog, thậm chí những bằng chứng tối thiểu nhất như:  máy tính truy nhập điều hành Quan làm báo có dấu tay hay máy tính sử dụng cho Blog Quan làm báo là sở hữu của bà, vân vân và vân vân…. Tóm lại: KHÔNG CÓ MỘT BẰNG CHỨNG HỢP PHÁP NÀO NGOÀI ‘BẰNG CHỨNG ĐƯỢC GỌI LÀ “LẦN TÌM TRUY RA QUA HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CỤC KỸ THUẬT BỘ CÔNG AN!’ Hãy xem những bằng chứng’ hoàn toàn không hề có giá trị pháp lý mà hiện nay thầy trò Nguyễn Văn Hưởng trưng ra như sau:

1. Có một máy tính sử dụng truy cập vào Quan làm báo Blog tại địa chỉ tư gia của bà Hoàng Yến tại 7411 H…. – Đây chính là địa chỉ đã được bà khai báo khi tham gia ứng cử Quốc Hội và đã bị chính những tên tay sai của Hưởng, nhưng ăn tiền của Lê Thị Kim Châu thông qua tên đệ tử của Hưởng là Nguyễn Thắng Cảnh  là Trần Nhung và Kim Quốc Hoa- Tổng biên tập báo Cựu chiến binh VN và Người cao tuổi đã ra rả suốt cả năm trời và ai cũng có thể tìm thấy địa chỉ tư gia bà Hoàng Yến trên mạng từ những tờ báo này;
2. Qua cái máy tính truy cập đó thấy có dấu vết của một số máy tính khác được cho là người thân trong gia đình bà Hoàng Yến.
Từ đó đưa ra kết luận: Đãn truy ‘lần ‘ ra bà Yến là chủ nhân Quan làm báo!
Thực chất, chỉ lấy cớ để thầy trò Hưởng lên kế hoạch để khởi tố, để khi đã bắt về rồi sẽ dùng đủ nhục hình như đã dùng với Phạm Chí Dũng để ép cung bắt nhận tội, từ đó cướp luôn được tài sản của bà này cho nhanh!
Với tất cả những bằng chứng mà thầy trò Hưởng đang tạo dựng,  qua nguồn tin riêng chúng tôi đã nắm được.
1. Không ai khác, cũng chính Hưởng đã thông qua mạng lưới điệp viên của y tại California thuê một kẻ có biết về IT 200 usd/ngày đến ngay khu vực tư gia bà Hoàng Yến tại California cho Hacked vào mạng Internet Wifi của nhà bà Yến rồi từ đó dùng máy tính này làm trò ‘ảo thuật’, một mặt cho người giả danh gởi mấy cái email có đính kèm Files rồi ‘làm bộ’ kích vào để thi thoảng vài giây phút nào đó ‘hiện ra’ một cách cố ý cho các chiến sĩ IT của Cục CNTT ‘tóm được’!
2. Đương nhiên khi đã ‘ làm chủ’ IP wifi của tư gia bà Yến thì việc cố tình Sharing (Chia sẻ) máy tính để làm cho các máy tính khác của bà Yến, của người thân hiện ra ở máy ‘cố tình đang truy cập Quan làm báo để lộ tung tích’ là quá đơn giản!
….
Nguyễn Văn Hưởng  từ 17 năm về trước đã chỉ đạo đàn em ‘biến bà Yến thành CIA’! Sự vụ bất thành thì sau đó lại biến bà này thành người của TC2 để từ đó cố tình bôi nhọ TC2 và Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và đã biến ý kiến của ”ông cố vấn Lê Đức Anh vạch tội y giết Thứ Trưởng Bộ Công An Tư Rốp thành “Chỉ là thù oán cá nhân” để rồi TBT Lê Khả Phiêu và Thủ Tướng Phan Văn Khải là những người đỡ đầu cho hắn lấy cớ dẹp vụ án sang một bên, nhờ vậy y đã thoát thân.
Nay cũng với cái trò na ná do chính hắn hạ lệnh cho tay chân của mình lập những bằng chứng giả mạo  tại nước ngoài rồi lại ‘bật mí’ cho Cục CNTT ‘đuổi theo’ lập chứng cứ  kết án bà Yến  là chủ nhân Quan làm báo,! Cũng không ngoài mưu đồ gì khác là bôi bẩn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang! Cũng chẳng khác gì việc bãi miễn ồn ào bà Nghị này với những nguyên nhân mà không một ai không thấy nó là ‘Bullshit’. Song thực chất nguyên nhân chính sâu sa là do bà Hoàng Yến là người đầu tiên phát biểu trước diễn đàn Quốc Hội được truyền hình trực tiếp chất vấn Thống đốc Nguyễn Văn Bình về “Loại Tội phạm mới: Tội phạm ngân hàng đang lũng đoạn, cướp ngân hàng, cướp doanh nghiệp…” mà thực tế đã và đang diễn ra hiện nay ở Việt Nam.
Qua đây, Xin nêu mấy điều để đọc giả tự rút ra câu trả lời:
1. Hưởng đã từng tố cáo bà Yến là người của TC2, cũng như Phạm Chí Dũng là người của TC2 và theo nguồn tin của chúng tôi nắm được: Còn một số người nữa của TC2 cũng đang bị thầy trò Hưởng lan truyền miệng kết án “là chủ của Quan làm báo”. Tóm lại tại sao TC2 lại trở thành tâm điểm của thầy trò Hưởng nhắm vào để bôi nhọ, để tiêu diệt? Chỉ đơn giản rằng:
(Ghi chú: Bộ công an có thể nói đến 99% đều run sợ trước thói bạo tàn, độc ác, mưu mô của Nguyễn Văn Hưởng nhất là khi thấy sau y vẫn là cái bóng lù lù của cậu y tá! )
Chính nguyên nhân thâm độc này mà tất cả những người bị Thầy trò Hưởng hại đều được ‘dán cho cái mác: Người của TC2′ nhằm đánh gục và vô hiệu hoá vai trò của TC2 cũng từ đó cắt tay chân của TBT và CTN trong trận chiến đấu khốc liệt chống lại những băng nhóm tội phạm kinh tế – chính trị có tổ chức một cách chặt chẽ và được thiết lập bởi ông trùm gián điệp NGUYỄN VĂN HƯỞNG!
2. Nếu quả thực bà Yến là người của TC2, là một phụ nữ tài giỏi mà không ai có thể phủ nhận, liệu bà có sơ xuất một cách ấu trĩ đến độ dùng mạng Wifi của chính nhà mình để điều hành Quan Làm báo để từ Việt Nam Cục CNTT của Bộ Công An có thể ’lần ra manh mối‘??? Được biết bà Yến đã  từng có hàng chục năm sống làm việc tại Mỹ, bà lại là người xây dựng và sáng lập trường Đại học Tân Tạo với Trung tâm Datas hiện đại bậc nhất thế giới, liệu rằng một người có tầm nhìn chiến lược về khoa học về CNTT như vậy mà lại không hiểu cái điều sơ đẳng để  thầy trò Hưởng từ Việt Nam còn ‘phát hiện’ ra????
KẾT LUẬN: Kế hoạch biến bà Yến thành chủ nhân Quan làm báo rõ ràng là một kế hoạch của chính Nguyễn Văn Hưởng đưa ra một con chim bắn trúng BA đích:
1. Vừa làm mất uy tín TC2, từ đấy vô hiệu hoá, chặt chân tay của Đảng và nhà Nước trông sự nghiệp chống tham nhũng và chỉnh đốn Đảng;
2. Lại vừa bôi nhọ được uy tín Chủ tịch nước;
3.và cuối cùng là trả được mối thù cá nhân của y đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến – Có lẽ là người phụ nữ duy nhất không chịu khuất phục y???
Kế hoạch báo thù này  không phải là con la của Văn hào Pháp mà là của Ác thú Nguyễn Văn Hưởng đã mài răng nanh trong 17 năm qua để  ra đòn chí tử! Chính vì vậy, một mặt y theo đường công khai buộc tay chân của y nhan nhản tại Bộ Công An phải lập hồ sơ để khởi tố với những bằng chứng ‘suy diễn bằng CNTT’, mặt khác y vẫn theo đuổi kế hoạch bỏ tiền thuê sát thủ chuyên nghiệp ám sát bà Yến để tạo ra sự bán tín bán nghi trong dư luận từ đó rêu rao bôi bẩn Chủ tịch nước “‘giết’ cả đệ tử của mình“…
Tại sao một kẻ vô cùng bẩn thỉu, vô cùng tàn bạo, bất chấp luật pháp vậy mà Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn kiên quyết không chịu phế truất chức ‘cố vấn’ của hắn??? Phải chăng ”ngưu tầm ngưu , mã tầm mã “ ông bà ta đã đúc kết quả không sai?
Đàm Đức Thiên – Quan làm báo

Không có nhận xét nào: