Pages

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

EVN được tự quyết tăng giá điện ở mức 5%


(Dân trí) – Khi giá bán điện tại thời điểm tính toán so với giá bán điện hiện hành tăng với mức 5%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương chấp thuận.
Sáng nay 31/5, tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực.
(Ảnh minh họa)
Theo Dự thảo Quyết định Quy định về giá bán lẻ điện, giá bán lẻ điện được điều chỉnh trên cơ sở giá bán điện bình quân. Khi có biến động các thông số đầu vào cơ bản của khâu phát điện, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh. Thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh là ba tháng.

Tận mắt xem dinh thự 4000m2 của con Bí thư Hải Dương


Làm quan VÔ SẢN đã  thật- Cho nên phải Dzô sản muôn năm.Và Mác Lê bách chiến bách thắng.Công Nông chầu rìa.
(Kienthuc.net.vn) – Sáng 30/5/2012, phóng viên Kienthuc.net.vn đã vào khu nhà vườn rộng hơn 4000m2 của con Bí thư tỉnh Hải Dương.
Chẳng khó để vào
Quá trình tìm về khu nhà vườn này không khó vì nó hiện đang quá nổi tiếng. Ngay từ cách 2 cây số, một người dân chỉ đường cho phóng viên nói: “Cái cây cổ thụ trong vườn mọc nhiều lá rồi. Anh cứ bảo là người mua bán cây cảnh thì người ta cho vào xem ngay, nhưng trông anh như phóng viên thế kia thì hơi khó”.
Khu nhà vườn nằm trong một xóm ở rìa thị trấn, cách đường quốc lộ 37 hơn một cây số, đường vào thuận lợi. Lo lắng bị cản trở, phóng viên vào hỏi một nhà dân đối diện khu nhà vườn này. Nghe thấy phóng viên đến, những người phụ nữ trong nhà ngần ngại rồi tất tả đi gọi chồng.
Ông Trần Văn Điệu, chủ gia đình đối diện với khu nhà vườn trở về rất nhanh: “Nói thật với anh phóng viên, giờ người dân chúng tôi cứ như “gà phải cáo”. Hôm nào cũng có người lạ, lúc thì túm năm tụm ba, lúc thì giữa trưa yên tĩnh đến ngó nghiêng. Từ hôm cái vườn này lên báo chúng tôi thấy bất an lắm”.

Lòng tham và sự đớn hèn



Bùi Văn Bồng

Dân gian có câu: "Lủi như cáo như cheo / Trốn như mèo ăn vụng. Trốn chui, trốn lủi là một nỗi nhục nhã. Ấy vậy, nhưng thời buổi hiện nay trên đời lại xuất hiện nhiều kiểu trốn tránh, chui lủi, tránh dư luận, né khuyết điểm, tránh bị điều tra, thanh tra, xác minh, ra tòa,  thiếu hẳn dũng khí của một con người chân chính. Trong cuộc chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 lần này, người lãnh đạo và các tổ chức Đảng cần phải sớm nhận diện, nhanh chóng vạch tên chỉ mặt những sai phạm, xử lý nghiêm khắc những cán bộ, đảng viên sợ khuyết điểm, sợ pháp luật mà  sống theo kiểu đó. 
Ta vẫn thường thấy trong xã hội, cái mô-típ đồng dạng và cũng rất đồng bộ của bản thân mỗi con người. Người có lòng tham thường đi kèm theo lối sống và tính cách gian dối, trí trá, không trung thực, đớn hèn và nhiều thủ đoạn, lắm mánh lới, có máu lưu manh, côn đồ. Những người đó mà "nhảy" được vào trong hàng ngũ Đảng, lại có chức, có quyền, chui sâu leo cao thì thật là nguy cho xã hội, là cái họa cho dân tộc, hại dân, mọt nước. 

Không thể nói bổ nhiệm ông Dũng là đúng quy trình được



Ông Đinh Xuân Thảo
Viện trưởng Viện N/c Lập pháp QH

“Việc thanh tra Vinalines là theo kế hoạch chứ không phải thanh tra đột xuất do có dấu hiệu sai phạm. Hiện, không có quy định đơn vị đang bị thanh tra thì tạm dừng điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tập thể Vinalines khi đó có thể nói đang mất đoàn kết nội bộ cần thay vị trí chủ chốt. Do đó, việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải nhằm cứu Vinalines, giải quyết mâu thuẫn...”, đó là nội dung trả lời báo chí của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng.

Cách lý giải này làm nhiều người chưng hửng, trong đó có nhiều ĐBQH. Chiều 31-5, Báo SGGP đã phỏng vấn ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, về vấn đề này.

Chuyện "lạ" khi Ngài Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm cán bộ để giải quyết mâu thuẫn nội bộ tại Vinalines ?


Nhóm PV

Tập thể Vinalines khi đó mất đoàn kết, cần thay một vị trí chủ chốt. Vì vậy việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Hàng hải nhằm cứu Vinalines, giải quyết mâu thuẫn nội bộ. liệu có giống đưa ra đề án thu phí bảo trì đường bộ và phí phương tiện giao thông để chống ùn tắc giao thông không nhỉ ?

Ngoài ra, tập thể Vinalines khi đó có thể nói là mất đoàn kết cần thay một vị trí chủ chốt.


Ngày 30/5, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng lý giải về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải từ vị trí Chủ tịch HĐQT Vinalines.

Tại sao ông Dương Chí Dũng (Chủ tịch Vinalines) được bổ nhiệm làm Cục trưởng Hàng hải trong khi đơn vị này đang bị thanh tra?

Lỗi hệ thống



Vụ sụp đổ Vinashin rồi bê bối thua lỗ ở Vinalines cùng nhiều tập đoàn tổng công ty nhà nước đã phơi bầy sự hư hỏng lớn, kèm theo mối quan ngại sâu xa cho khu vực xương sống nền kinh tế.
Photo courtesy of vinalines.com
Một trong những con tàu của Vinalines


Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam bà Victoria Kwakwa tuyên bố hôm 23/5 tại Hà Nội: “Càng ngày càng có thêm bằng chứng cho thấy, sẽ vẫn còn những vụ Vinashin khác và cần có những phương thức đáng tin cậy để xem xét các vấn đề của doanh nghiệp Nhà nước.”


Vòng luẩn quẩn

Ước mơ của người công nhân quét rác


RFA
Công việc ‘vất vả, gian nan’ của người công nhân vệ sinh.

Bất cứ cộng đồng xã hội nào cũng cần có lực lượng thu gom rác mà mọi người thải ra hằng ngày. Tuy thế, những người làm loại công việc ‘vất vả, gian nan’ này thường chịu những cái nhìn không thiện cảm, rẻ rúng, thậm chí khinh miệt của nhiều người xung quanh.

Nhọc nhằn, độc hại và nguy hiểm


Có lẽ không một ai muốn chọn cho mình một cái nghề hay công việc quá đỗi gian truân, cực nhọc nhưng dường như đó là cái nghiệp khi trình độ học vấn giới hạn, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn…không còn có một lựa chọn nào khác, ngoài việc tham gia lực lượng “công nhân vệ sinh”, chuyên dọn rác cho cộng đồng.
Dẫu thế, để trở thành một công nhân vệ sinh không phải là đơn giản. Nhiều người cũng phải nhờ vả, chạy vạy và phải chật vật lo lót để tìm được việc trong một công ty chuyên về công ích môi trường. Phần lớn công nhân vệ sinh chia sẻ dù có phần quá mức trong khả năng nhưng họ cũng hài lòng. Vì bánh ít có đi thì bánh quy mới có lại. Để có một công ăn việc làm ổn định đối với những công nhân vệ sinh này là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Luật sư mù làm sáng mắt thế giới


Ngô Ðình Thu
(Nguồn: diendanctm.blogspot.com)

Một trong các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa nổi tiếng nhất Trung Quốc, Luật Sư Trần Quang Thành đã trốn thoát khỏi nơi quản thúc, cũng là nhà mình trong đêm 22 tháng 4.

Ðối diện bệnh viện ở Bắc Kinh nơi Luật Sư Trần Quang Thành (Chen Guangcheng) điều trị, dân oan Trung Quốc giơ cao đơn khiếu kiện của họ, hy vọng được báo chí quan tâm. (Hình: AP Photo/Alexander F. Yuan)

Mãi đến ngày 27 tháng 4, báo chí và các hãng truyền thông thế giới mới đồng loạt đưa tin ông chạy trốn từ Sơn Ðông đến Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh.
Một video ngắn 15 phút gửi Thủ Tướng Ôn Gia Bảo nói là của vị luật sư đào thoát này, đăng trên một trang mạng bất đồng chính kiến tiếng Hoa đặt tại Hoa Kỳ, nêu lên ba yêu cầu: phải bảo đảm an toàn cho gia đình ông, điều tra và truy tố các quan chức đánh đập người thân của ông và trừng trị nạn tham nhũng theo đúng luật pháp.

Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN


Báo Trung cộng đăng những hình ảnh các phi trường trên quần Đảo Trường sa của Việt nam là :
   -Bảo là các nước “ăn hiếp’ chiếm đảo trên cái lưỡi trâu mà Trung cộng tự bành trướng vẽ ra ,bảo là Việt nam,Mã lai.Phi luật Tân,Đài loan  chiếm của Trung cộng- Chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng.
   – Ý kiểu ăn cướp tráo trở ở đây theo tôi là muốn nói quần đảo Trường sa là của Việt nam,nhưng các Quốc gia khác chiếm được là Trung cộng chiếm được- Cái nữa là TC ý bảo “Mã-Phi” cùng chung khối của VN.
   – Tại sao TC không trưng luôn hình ảnh của Hoàng sa- Là do TC đã chiếm gần 40 năm rồi,đã tổ chức bảo vệ ,đã đặt tên cho khu vực hành chánh…nên TC coi như của mình đã cướp hoàn chỉnh nên không cần. Cho nên không “giải quyết” dứt khoát cho rành rẽ trước Thế giới về Hoàng sa là của ta mà cứ nói bằng mồm thì không thể nào mà đòi hỏi được với các Quốc gia khác đã chiếm đảo của VN…….
   Theo hình ảnh khi nay thì chỉ có 2 phi trường xây trên HS và trên đảo Ba bình TS là nơi lớn nhất của 2 quần đảo này- Và dưới con mắt của nhà Quân sự thì thấy như thế nào mới là điều đáng lo!?-Hãy xem một chiế vận tải cơ C130 đậu chì ì thì nên  hiểu thế nào cho rõ.

Vấn đề Biển Đông: Việt Nam muốn ngăn cản, Trung Quốc không sợ


Hải quân TQ Khu Trục Hạm.
南海问题 越南欲阻止 中国不怕 05:07, ngày 28/2/2012
[财讯网]有消息称,越南外交部于24日发布声明,要求中国“立刻停止威胁越南对南海西沙群岛岛屿主权的一切行动”。这个可谓笑话, 西沙群岛岛屿自古以来是中国领海,越南想让中国停止这一切活动恐怕难,大不了你越南来硬的,谁怕谁,菲律宾无礼之后,日本无耻之后,你越南还想来吓唬中 国,真是没事找事做。
Caixun.com] Ngày 24/2/2012 tin nói rằng Bộ Ngoại Giao VN đã phát ngôn rõ ràng, yêu cầu TQ “ lập tức đình chỉ uy hiếp VN về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông ”. Điều này khá buồn cười, quần đảo Hoàng Sa xưa nay thuộc lãnh hải TQ, VN muốn TQ ngưng mọi hoạt động e là khó đó, dù tệ hại nhất VN cứng đầu thì ai sợ ai ? Sau khi Philippines vô lễ, Nhật Bản vô sỉ, VN các ngươi còn muốn hù dọa TQ, thật là rảnh việc nên tìm việc làm đây.

Bộ trưởng Nhật nguy cơ mất ghế vì bê bối gián điệp Trung Quốc



Các cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Tokyo

Một vụ bê bối gián điệp liên quan tới một nhà ngoại giao Trung Quốc tại đại sứ quán ở Tokyo nhiều khả năng sẽ khiến một bộ trưởng nội các Nhật Bản mất chức, báo chí nước này hôm nay 
Theo tờ Yomiuri Shimbun, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sẽ sa thải Bộ trưởng Nông nghiệp giữa lúc xuất hiện các thông tin nói rằng một gián điệp tình nghi của Trung Quốc đã gặp gỡ các cấp dưới của ông và có thể đã được xem các tài liệu mật về xuất khẩu.

Cựu bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yuriko Koike nói về « lợi ích cốt lõi của Trung Quốc »



Biển Đông : ''lợi ích cốt lõi'' của Trung Quốc ?
Biển Đông : ''lợi ích cốt lõi'' của Trung Quốc ?

Anh Vũ
Le Figaro quan tâm đến những tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng châu Á với bài viết của tác giả Yuriko Koike, cựu bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã được đăng trên trang mạng www.project-syndicate.org . Bài viết có tựa đề « Biển Đông đâu phải độc quyền của Trung Quốc ».

Mở đầu bài viết tác giả nhắc lại thời sự gây nhiều chú ý trong thời gian gần đây trong khu vực Biển Đông. Đó là vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Philippines tại dải đá ngầm Scarbrough và với Nhật Bản tại quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Cả hai khu vực tranh chấp trên đều nằm cách bờ biển phía nam Trung Quốc hơn 200 hải lý, được quy định là vùng độc quyền kinh tế của nước này.

Thêm một phụ nữ Tây Tạng tự thiêu ở Tứ Xuyên



Một tu sĩ Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh chụp ngày 22/02/2012.
Một tu sĩ Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh chụp ngày 22/02/2012.
Reuters/Carlos Barria

Trọng Thành
Theo AFP, ngày hôm qua 30/05/2012, một phụ nữ Tây Tạng đã chết sau khi tự thiêu tại tỉnh Tứ Xuyên. Theo Free Tibet, một tổ chức đấu tranh cho tự do của người Tây Tạng, nạn nhân trạc 35 tuổi, có 3 con, đã biến mình thành đuốc sống trước cửa một tu viện Phật giáo thuộc vùng tự trị A Bá, nằm ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên. Chính quyền địa phương từ chối trả lời AFP về vấn đề này.

Biến cố hôm qua xảy ra ba ngày sau cuộc tự thiêu của hai nhà sư ngay gần Lhassa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng. Cuộc tự thiêu ngày Chủ nhật 27/05 cho thấy cuộc phản kháng tại Tây Tạng chống lại chính sách cai trị của Bắc Kinh vẫn tiếp tục, bất chấp việc chính quyền kiểm soát rất nghiêm ngặt khu vực này.

Người Chiến Sĩ VNCH vào ngày cuối cùng của cuộc chiến


Vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, khi mà mọi giới đều hiểu rằng không còn gì có thể cứu vãn được nữa thì người chiến sĩ VNCH vẫn chiến đấu dũng cảm. Một vài tài liệu sau đây cho chúng ta khẳng định như thế:
1. Tài liệu của Không Lực Hoa Kỳ - chương trình di tản “Frequent Wind” có viết rằng: Trong khi phi trường bị tấn công thì 2 chiếc Al (Skyraider chiến đấu có cánh quạt của Không lực VNCH) đã bay lượn trên không phận Saigon để truy lùng các vị trí pháo kích của địch. Một trong hai chiếc bị hỏa tiễn SA-7 bắn hạ. Trong khi đó, nhiều người đã không e sợ, đổ xô ra ngoài để nhìn một chiếc phi cơ “Rồng lửa” AC-119 đang nhào lộn và xả súng (đại liên 6 nồng Gatling) bắn một vị trí của bộ đội Bắc Việt ở ngay gần cuối hướng đông Tân Sơn Nhất. Vào khoảng 7 giờ sáng 29 tháng 4, chiếc phi cơ anh dũng của VNCH đã bị trúng hỏa tiễn SA-7 của địch và bốc cháy rồi đâm nhào xuống mặt đất.
Trong một bức thư của một phi công VNCH gửi cho Clyde Bay ở Trung Tâm Di Tản Nha Trang, kể lại chuyện những phi công của Không Lực VNCH vào sáng ngày 29 tháng 4, vẫn tiếp tục thực hiện các phi vụ tấn công vào các đoàn xe tăng địch, khi chúng tiến về phía thủ đô Saigon. Theo lời của Trung Úy Coleman “ít nhất những người này đã là những chiến sĩ đã chiến đấu một cách anh dũng và hi sinh đến giọt máu cuối cùng của cuộc đời binh nghiệp, trong một trận chiến biết chắc là thua, nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh.”

Bắt đầu của một kết thúc cho đảng Cộng Sản Trung Quốc?


Việt Nguyên

LTS: Từ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa... do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston.

“Chưa bao giờ tình hữu nghị Mỹ-Trung thắm thiết như ngày hôm nay”. Tôi đã phải bật cười khi nhìn bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton, người luôn luôn có bộ mặt đăm đăm không cười, nói một câu khôi hài duyên dáng sau chuyến viếng thăm Trung cộng đầu tháng 5 năm 2012.
Nhà thơ T.S. Elliot có câu nổi tiếng: “Tháng 4 là tháng độc ác nhất trong năm”. Tháng 4 năm 2012 không tử tế lắm với xã hội hài hòa của Hồ Cẩm Ðào và sao quả tạ chiếu xuống phơi bày bộ mặt trái đảng Cộng Sản Trung Quốc từ trong ra ngoài. Tháng 4, 2012, chẳng những bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa căng thẳng mà Trung Cộng còn phải đối phó với các quốc gia khác; các nhà đấu tranh môi sinh chiếm tòa đại sứ Trung Cộng ở Quito, cộng hòa xích đạo Ecuador, biểu tình chống Trung Cộng xây đập nước Myitsone ở Bắc Miến Ðiện, công nhân hãng dầu Trung Hoa bị bắt cóc ở Sudan và biển Ðông vẫn tiếp tục dậy sóng với sự khiêu khích của Hải quân Trung Cộng. Tự hào về cách dùng quyền lực mềm mỏng, chính quyền Trung Cộng cũng đã bị phản đối mạnh mẽ ở Luân Ðôn ngày hội báo chí, họ bị các nhà văn quốc tế phản đối mạnh mẽ về vấn đề kiểm duyệt báo chí và thông tin ở Trung Hoa.

Diane Trần được xóa án


Hà Giang/Người Việt

WESTMINSTER - Thẩm Phán Lanny Moriarty hôm Thứ Tư quyết định xóa “tội khinh miệt” mà ông đã kết án em Diane Trần, 17 tuổi, học sinh gốc Việt, lớp 11, trường Willis High School.
Diane Tran bật khóc khi nói về gia đình mình, trên đài CBS News. (Hình: CBS News/Người Việt)

Trả lời phỏng vấn của Người Việt, Luật Sư Brian Wice, đại diện cho em Diane Trần, cho biết ông vừa nhận bào chữa cho Diane sáng Thứ Tư, và “rất hài lòng là Thẩm Phán Moriarty đã xóa tội khinh miệt tòa mà ông đã kết án Diane hôm Thứ Tư tuần trước!”
“Ðiều này có nghĩa là và vụ án đáng tiếc xem như không bao giờ xảy ra, em Diane sẽ không có lý lịch hình sự, và khi nộp đơn xin vào đại học, em sẽ có một hồ sơ tốt như tất cả những học sinh ngoan khác cùng lứa tuổi.” Luật Sư Wice nhấn mạnh.

Giảm án cho 'cộng sự của Cha Lý'


Bà Võ Thị Thu Thủy và ông Nguyễn Văn Thanh (ảnh: Báo Nghệ An)
Hai người bị tòa kết tội "chống phá Đảng và Nhà nước"
Bà Võ Thị Thu Thủy, bị chính quyền Việt Nam cáo buộc liên hệ với Linh mục đối kháng Nguyễn Văn Lý‎, được giảm một năm tù trong phiên xử phúc thẩm ngày 31/5.
Người phụ nữ 50 tuổi này bị kết án 5 năm tù, và ông Nguyễn Văn Thanh, 28 tuổi, bị ba năm tù trong phiên xử sơ thẩm ngày 6/3.

Tòa phúc thẩm ở tỉnh Nghệ An giảm mức án cho bà Thủy còn 4 năm tù về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".Hai người bị công an cáo buộc là liên hệ với Linh mục Nguyễn Văn Lý để "chống phá Đảng và Nhà nước".

McCain: 'VN cần nghiêm túc về nhân quyền'


Ông McCain phát biểu trong một họp báo
Ông McCain nói quan hệ Việt Mỹ có thể gần gũi hơn nếu Hà Nội cải thiện nhân quyền
Thượng Nghị sỹ John McCain của Hoa Kỳ lên tiếng thúc giục Việt Nam 'nghiêm túc hơn nữa' trong vấn đề nhân quyền để có thể kết thân thêm với Hoa Kỳ.
Trả lời câu hỏi của BBC trong buổi họp báo hôm 31/5 tại Malaysia, nơi ông McCain đang ở thăm trước khi sang Singapore dự Hội nghị Thượng Đỉnh An ninh Châu Á, vị Thượng Nghị sỹ trước hết nói về bước tiến trong quan hệ Việt - Mỹ:

"Chúng tôi tự hào đã hàn gắn những vết thương của cuộc chiến ghê gớm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ chỉ trừ cuộc nội chiến của chúng tôi."Thông điệp của tôi cho Việt Nam là chúng ta đã đạt những tiến bộ lớn.
"Quan hệ của chúng tôi với Việt Nam là tuyệt vời. Có nhiều đầu tư của Hoa Kỳ ở đó."

Đảng đem Dân bỏ chợ bằng học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh


Hoàng Việt
(Danlambao) – Trung Quốc và Việt Nam là hai nước đảng CS cầm quyền có nhiều điểm tương đồng về hình thái, nhưng trong khi Ban lãnh đạo đảng CS Trung Quốc có những sách lược đường lối mang tính từng bước có lộ trình rõ ràng để trong tương lai sẽ hòa nhập với xu thế phát triển của thế giới và nhân loại, tránh đến một sự sụp đổ tàn khốc và mục đích cuối cùng Trung Quốc vẫn là một nước lớn, còn các nhà lãnh đạo CSVN đường lối của họ là gì, họ sẽ đưa đất nước, dân tộc đến đâu? Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta có thể so sánh đánh giá sự giống và khác nhau về đường lối của hai nước cộng sản này, qua đó cũng để hiểu thêm về ông bạn Trung Quốc hiểu thêm về các lãnh đạo CSVN tầm vóc của họ đến đâu, bản chất như thế nào.

Chương trình đặc biệt phỏng vấn dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng






Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam nợ nần chồng chất và làm ăn thua lỗ




REUTERS
Ngày 30/05/2012, bộ Tài chính công bố thống kê về hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam. Theo đó, với mức nợ là 450 000 tỷ đồng và thua lỗ trên 216 000 tỷ, nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp làm ăn thiếu hiệu quả. Bộ Tài chính đề nghị giám sát tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

Thống kê cung cấp thông tin về mức nợ của doanh nghiệp nhà nước cho biết : tính đến tháng 9/2011 các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện còn nợ ngân hàng 415.347 tỷ đồng. Trong số đó, 12 tập đoàn kinh tế của nhà nước nợ 218.738 tỷ đồng, tương đương với 8,76% tổng số nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Đứng đầu trong số các tập đoàn vay nợ nhiều nhất gồm có tập đoàn tập đoàn Dầu khí Petro Vietnam (với 72.300 tỷ đồng), tập đoàn Điện lực (với 62.800 tỷ đồng) và tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản TKV (với 20.500 tỷ đồng).

Du đãng Trung Quốc gặp cao thủ Bắc Hàn


Ngô Văn
29 ngư phủ Trung Quốc bị Bắc Hàn bắt giữ.
Ngày 09/05/2012 lúc 9 giờ 30 sáng, giới lãnh đạo Bắc Kinh nhận được báo cáo khẩn cấp đồng loạt từ sở cảnh sát duyên hải ở Đại Liên, sở cảnh sát duyên hải ở Đan Đông, sở Ngư nghiệp ở Đan Đông và sở cảnh sát vũ trang ở Thẩm Dương, rằng Bắc Triều Tiên đã bắt 29 ngư phủ Trung Quốc trên 3 tàu đánh cá.
Tin này nhanh chóng rò rỉ lên mạng Internet và làm kinh ngạc giới quan sát quốc tế. Ai cũng biết trong nhiều năm qua, Trung Quốc là nước viện trợ chính yếu và liên tục cho Bắc Hàn, đặc biệt trong những giai đoạn thế giới cấm vận ngặt nghèo vì những hành động hiếu chiến của chế độ này. Vì vậy, ít ai nghĩ Bình Nhưỡng dám làm Bắc kinh mất lòng, hay giận dữ.

Việt Nam: Cần xóa bỏ bản án đối với nhà hoạt động viết blog


Người Bảo vệ Nhân quyền bị trừng phạt vì bày tỏ quan điểm

  • Xin Trả Cho Tôi Quyền Được Làm Người
    Human rights activist Ho Thi Bich Khuong
    © Ho Thi Bich Khuong



Đây là lần thứ ba trong vòng bảy năm, Hồ Thị Bích Khương bị vào tù vì đã thực thi quyền bày tỏ quan điểm của mình. Việc áp dụng điều 88 một cách có hệ thống để tùy tiện trừng phạt các blogger và những người phê phán chính phủ cho thấy mức độ coi thường tự do ngôn luận của Việt Nam vẫn không hề suy giảm.
Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói
(New York) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam cần hủy bỏ bản án dành cho blogger Hồ Thị Bích Khương, 44 tuổi và ngay lập tức trả tự do cho bà. Tòa án Nhân dân Tỉnh Nghệ An dự kiến mở phiên phúc thẩm vào ngày 30 tháng Năm năm 2012 để xử việc kháng án của bà đối với bản án năm năm tù giam vì vi phạm điều 88 bộ luật hình sự, có nội dung cấm “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa  hội Chủ nghĩa Việt Nam.”
Bà Hồ Thị Bích Khương bị xử sơ thẩm vào ngày 29 tháng Mười Hai năm 2011 vì đã trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, với nội dung bị chính quyền cho là phê phán chính phủ, và vì đã làm ra, tàng trữ và phát tán các tài liệu bị coi là chống nhà nước.

Giặc Tầu: kẻ thù truyền kiếp của dân tộc đã chiếm cứ Cam Ranh!


Tác giả: Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Chuyển bài: Tran Marie
Họ tự làm chứ chúng tôi không cho phép”; “họ” đây là bọn giặc Tầu, còn cái câu nói vừa rồi, là của Trần Tính, “phó chủ tịch UBND phường Cam Linh, Cam Ranh.
Nếu nói rằng “chúng tôi không cho phép”, thì tại sao (họ) tức bọn Tầu lại dám làm? Như vậy, có phải thực trạng tại Việt Nam đã không còn ai có một chút quyền hành gì cả. Hỏi để rồi bất cứ ai cũng có câu trả lời rồi.

“Họ tự làm”. Thế nhưng, đã có rất nhiều những người nông dân sau khi đã “tự” đổ mồ hôi, rơi nước mắt thì mới có được một khu đất, đầm như gia đình của ông Đoàn Văn Vươn, để rồi chẳng những bị bạo quyền cướp đoạt hết, mà còn phải bị cầm tù một cách oan ức!

Câu chuyện «người dám vuốt râu Ông Cụ»



Hình: Xác ướp Hồ chí Minh
Ông Hồ Chí Minh sinh ra đã được tròn 122 năm, ngày 19 tháng 5 năm 1890.
Vừa rồi một blogger trẻ ở Sài Gòn gửi «meo» cho tôi hỏi rằng tôi đánh giá về ông Hồ ra sao? Rằng năm nay, gần đến ngày 19 tháng 5, ông tuyên giáo thành ủy Sài Gòn vẫn còn kêu gọi thanh niên học tập đạo đức Hồ Chí Minh, nghe sao lạc lõng quá.
Tôi liền nghĩ đến câu chuyện cách đây đúng 20 năm, về một bài báo tôi còn nhớ mãi, coi là một tuyệt tác của nền văn học – thông tin báo chí thời hiện đại. Đó là bài báo xuất hiện trên tuần báo Văn nghệ, cơ quan của Hội Nhà Văn Việt Nam, số 27, ra ngày 4 tháng 7 năm 1992. Số báo này được nghiêm lệnh «tuyệt mật» của Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương đảng CS hồi đó «triệt để thu hồi» ngày 8 tháng 7, sau khi ra được 4 ngày.

Mất biển: Có 200 Tàu TQ/Ngày Vào Vét Cá ở Biển Việt Nam


Lệnh cấm đánh cá Biển Đông chỉ áp dụng cho ngư dân VN, còn ngư dân TQ tự do vào lưới cá; VN mua siêu hỏa tiễn Yakhont…
HANOI — Mỗi ngày liên tục có tàu cá Trung Quốc vào biển VN vơ vét cá tôm… Lệnh cấm biển do Bắc Kinh đưa ra chỉ áp dụng  tàu ngư dân Việt, nhưng tàu cá ngưd ân Trung Quốc tự do vào các biển VN vét cá tôm mà không hề hấn gì.
Báo Người Lao Động nói rằng có ngày tới 200 tàu cá TQ vào biển VN. Trong khi đó, báo Sài Gòn Tiếp Thị nói  rằng Hải Quân VN ‘sẽ làm mọi việc cần thiết.’ Và báo Thanh Niên nói, TQ cấm ngư dân VN đánh cá ở biển VN nhưng cho ngư dân TQ vào biển VN vơ vét. Và mạng lưới Quốc Phòng VN nói rằng “Việt Nam sắp sản xuất siêu tên lửa Yakhont.”
Baó Người Lao Động kể, trung bình mỗi ngày có 120-150 tàu cá Trung Quốc, thậm chí có ngày trên 200 chiếc, xâm phạm vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến huyện đảo Trường Sa- Khánh Hòa. Phần lớn tàu cá Trung Quốc đều có công suất lớn, thỉnh thoảng có tàu hải giám theo bảo vệ.

NGÀY TÀN CỦA “ĐẢNG CƯỚP SẠCH AN NAM”


NGUYỄN NHƠN

Nhìn tấm hình hai mẹ con chị phụ nữ Cái Răng, Cần Thơ bị bọn ôn vật, kêu là bảo vệ công ty, thi hành “cưởng chế”, tôi xác quyết, ngày tàn của bọn cướp tên gọi csvn sắp tới rồi!
Ngày ấy cận kề trong sớm tối vì hai lẽ:
Một là vấn đề cưởng chế, cướp ruộng đất đã tới hồi cực kỳ tàn bạo. Tiếng oán than ngút tận trời xanh. Đến một lúc, “dân cùng đường hết còn sợ chết”* sẽ liều mạng vùng lên đạp đổ bạo quyền.
Hai là kinh tế suy sụp, dân tình đói khổ. Hàng hàng, lớp lớp thợ thuyền thất nghiệp hết phương sinh kế, tới không đường, lui không nẽo! Tới, không có công ty, xí nghiệp nào thuê mướn. Lui về quê không còn ruộng đất cấy cày. Đám đông đói khổ nầy lê la khắp các đô thị, một khi tuyệt vọng sẽ gây loạn lạc khắp nơi.

Dân oan tập trung khiếu kiện


Tác giả: 
Hôm nay, tại Hà Nội khoảng trên 500 dân oan đã tập trung khiếu kiện về đất đai. Theo thông tin từ giới Blogger trong nước, bà con đến từ các nơi như Hải Phòng: 70 người Tiểu thương chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy: 100 người (mặc áo đỏ) Văn Giang: 200 người Dương Nội: 150 người.
Bà con khiếu kiện mặc những chiếc áo phông mang mầu cờ tổ quốc, cùng với nó là các thông điệp tới chính quyền.
Chỉ huy giải quyết khiếu kiện có mặt của các quan chức lớn trong ngành công an cấp đại tá, thượng tá là Cục trưởng Bộ Công An, Phó Giám Đốc Công An Hà Nội, Trưởng phòng Công An các Quận, Huyện. Tình hình cho thấy vấn đề dân oan đang nhức nhối và nóng bỏng.

Xử người chống cưỡng chế đất ở Đăk Nông


BBC - Tòa án tỉnh Đăk Nông vừa đưa ra xét xử vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra hồi tháng 4/2011 ở xã Đăk Ngol, huyện Tuy Đức.
Báo trong nước dẫn thông cáo báo chí của Ban Tuyên giáo tỉnh nói phiên tòa diễn ra công khai ngày thứ Năm 31/5.
Tổng cộng có 15 bị cáo, bị xử hai tội danh Chống người thi hành công vụ, và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Cho tới đầu giờ chiều thứ Năm vẫn chưa rõ các bị cáo lãnh án như thế nào.
Theo cáo trạng của tòa, những người này đã tham gia chống lại vụ cưỡng chế giải tỏa 750 ha đất rừng mà chính quyền địa phương nói là bị lấn chiếm trái phép tại khu vực Đắk Ngol.
Quá trình mà chính quyền địa phương nói là để “dọn rừng” nhằm truy quét, cưỡng chế, giải tỏa đất rừng trên địa bàn xã Đăk Ngol, huyện Tuy Đức bắt đầu từ 20/4/2011.

Đơn đề nghị công khai xử lý các quan chức vi phạm GT được bao che bởi ông Nguyễn Đức Nhanh – GĐ Công an Hà Nội



Dân Làm Báo - DLB nhận được lá đơn sau đây của ông Nguyễn Xuân Minh - Trung tá, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Hà Nội với lời nhắn: Tôi xin gửi Ban Biên Tập lá đơn của tôi. Mong BBT cho đăng công khai để vạch trần sự thật, không để các vụ án bị chìm xuồng bởi ông Nguyễn Đức Nhanh – Giám đốc Công an Hà Nội. (Tôi đã gửi cho báo chí trong nước, nhưng vụ việc vẫn bị chìm trong im lặng). Nay DLB xin trích đăng lại nội dung đơn được gửi dưới đây để rộng đường dư luận.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2012
Kính gửi: 

- Đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đ/c Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
- Đ/c Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang

Đồng kính gửi: Ban Biên Tập báo Ban Thanh niên, Tuổi Trẻ, Tiền Phong
Tôi là: Nguyễn Xuân Minh, Trung tá, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Hà Nội.

Quân đội Malaysia: Thế lực đáng nể trên Biển Đông


Ảnh minh họa
(Petrotimes) – Quân đội Malaysia có nguồn gốc từ việc hình thành các lực lượng quân sự địa phương trong nửa đầu thế kỷ XX, dưới thời Anh thống trị vùng đất Malaysia và Singapore trước khi Malaysia giành độc lập hồi năm 1957. Vai trò của quân đội là bảo vệ các lợi ích chủ quyền, lợi ích chiến lược của Malaysia trước mọi mối đe dọa trong quá khứ, hiện nay cũng như tương lai.
Quả đấm thép lục quân
Quân đội Malaysia được biết với tên chính thức là Angkatan Tentera Malaysia (lực lượng Vũ trang Malaysia), gồm 3 nhánh: lục quân, hải quân và không quân Hoàng gia.
Lục quân được xem là lực lượng có bề dày lịch sử lớn nhất trong quân đội Malaysia. Những đơn vị lục quân đầu tiên của Malaysia đã thành lập kể từ khi lực lượng bộ binh súng trường tình nguyện bang Malay ra đời, vốn tồn tại kể từ năm 1915-1936. Tuy nhiên, lục quân Malaysia chỉ thực sự xuất hiện khi Hội đồng Liên bang của Nhà nước Liên bang Malay thông qua Dự luật trung đoàn Malay vào ngày 23/1/1933. Luật cho phép tuyển mộ 25 nam giới vào Đại đội thử nghiệm số 1 Malay vào ngày 1/3/1933. Thiếu tá G. McI. S. Bruce của Trung đoàn Lincolnshire là sĩ quan chỉ huy đầu tiên.

Quảng Bình: Công an xã cầm đầu băng nhóm vào rừng cướp gỗ sưa


Theo:danlambao.vn
(Dân trí) - Sáng nay 31/5, Đại tá Trần Văn Tùng, Trưởng Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, tiến hành khám xét nhà riêng công an viên xã Xuân Trạch, Nguyễn Xuân Hiệu, lực lượng chức năng thu giữ 15 kg gỗ sưa.
Theo đó, sau khi 3 cây sưa trăm tỷ ở khu vực Hung Trí, thuộc rừng di sản VQG Phong Nha – Kẻ Bàng bị một nhóm lâm tặc chặt hạ, Hiệu cùng một nhóm người đã lập băng nhóm tiến vào rừng hòng cướp lại gỗ sưa. Được biết, 15kg gỗ sưa mà công an thu được trong nhà Hiệu là số gỗ đối tượng này đã cướp được trong rừng di sản nhưng chưa kịp đem ra bán. Thời điểm hiện tại, 15kg gỗ sưa nói trên có giá trị khoảng 200 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Hiệu thành khẩn khai nhận mình là đối tượng cầm đầu một băng nhóm kết hợp với nhóm giang hồ ở xã Thọ Lộc, huyện Bố Trạch vào rừng Phong Nha – Kẻ Bàng cướp gỗ sưa. Được biết Hiệu là công an viên xã Xuân Trạch, được điều động bổ sung cách đây chừng vài tháng.

Phí “sinh sản vô kế hoạch”, phạt “lạm phát ba con số”


Đào Tuấn
Vì thế mức xử phạt cao, nặng “phải đủ sức răn đe” chỉ là một vế của vấn đề. Bởi vi phạm gì, phạt gì thì nhà nước cũng phải tạo để cho dân được sống
Tháng trước, khi đề xuất tăng mức phạt tối đa lên gấp 4 lần, Bộ trưởng Đinh La Thăng lý giải mục đích nhằm “hạn chế việc vi phạm giao thông”. Đây cũng là lý do chung để ông đề nghị ban hành phí bảo trì đường bộ, rồi thì phí hạn chế phương tiện. Báo Công an nhân dân cho biết, khi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Nguyễn Văn Tiên “hỏi xoáy”: Đất nước đã nghèo, lẽ ra điều cần làm là làm sao tăng thu nhập cho người dân, thế mà ngành nào, bộ nào cũng đòi tăng thu tiền là làm sao? Bộ trưởng Thăng đã phân trần: “Giải bài toán giao thông quá khó, trong đó có cơ chế tài chính”.

Khi tổ quốc gọi ta…



Trịnh Kim Tiến

Ngày 05/06/2011 là một ngày đáng nhớ đối với những người tham gia biểu tình yêu nước chống Trung Quốc và những ai căm phẫn, sôi sục trước sự bành trướng ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông. Tôi nghĩ, mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau về ngày này, riêng cá nhân tôi, một người đã tham gia đoàn biểu tình, tôi thấy xao xuyến lắm. Khó mà tả được cái cảm giác lâng lâng, nuối tiếc, thèm thuồng và hy vọng.
Đã gần một năm qua đi kể từ ngày chung tay đều bước cất lên tiếng ca Việt Nam quê hương ta, “này người anh em”… đến hôm nay nhìn lại, bọn Tàu kia vẫn ngang nhiên cắt cáp dầu khí, bắt giữ tàu đánh cá, ngư dân Việt Nam, tàu của chúng tràn ngập biển Đông. Chúng tận lực khai thác ngay trên biển đảo quê hương ta mà nói đó là điều rất đỗi bình thường. Máu căm hờn ai thấy cũng sục sôi, hào khí xưa con cháu Tiên Rồng, sự dồn nén, cam chịu khiến cho những người con nhìn về Tổ quốc, nhìn về nơi hải đảo xa xôi Hoàng Sa – Trường Sa yêu dấu trong nỗi uất nghẹn, đau buồn. Cảm xúc ứ đọng thành những giọt nước mắt nặng hạt đong đầy trong khóe mi cay.
Ngày này của năm trước, tôi không có can đảm viết và nói ra như ngày hôm nay. Có lẽ cũng do biến cố gia đình khiến tôi hiểu biết nhiều hơn. Nhưng rõ ràng là, nó không liên quan đến những gì mà tôi đã làm, không liên quan đến bước chân đồng hành trong đoàn biểu tình của những ngày hè oi ả, nắng cháy hăng say một năm trước.

Trần Khải Thanh Thủy: Nhỏ lệ cùng dân


Nguyễn Thanh Giang
Cuối tháng tư 2012 tiếng kêu khóc thảm thiết của nông dân Văn Giang mới làm vỡ òa hàng trăm bài viết góp phần tố cáo, bênh vực, thương cảm … Trước đó 3 năm, với sứ mệnh tiên phong, nhà báo – nhà văn – nhà thơ Trần Khải Thanh Thuỷ đã có thiên phóng sự thật đặc sắc:
“ …Gần đây nhất là chuyện làm trung tâm thương mại Văn Giang, trị giá đầu tư 3.600 tỷ, song nuốt 520 ha đất vàng đất bạc của người dân ba xã Cửu Cao, Hưng Yên và Xuân Quan – vốn được coi là đất tỷ phú đã làm cho hàng chục nghìn hộ gia đình khuynh gia bại sản. 23.000 con người từ đất đi lên, mưu sinh kiếm sống bằng nghề trồng tỉa, chăm sóc buôn bán cây cảnh, 1m2 vuông đất giá thị trường là 7 triệu, cán bộ xã bán trao tay nhau là 6 triệu, song chỉ giả cho dân 135 nghìn/ m2 (48 triệu một sào).
Biết đất là vàng ròng, bạc đống, sinh lợi nhiều đời, nhiều mặt, người dân làm đơn xin mua lại với cái giá cắt cổ là 6 triệu, bằng đúng cái giá cán bộ giao bán trên mạng, nhưng những con buôn của đảng bộ xã lại phân biệt thành phần giai cấp, phân biệt đối xử, cho nên không chịu bán cho dân làm cây cảnh và duy trì cuộc sống yên bình như cũ, mà chỉ bán cho cán bộ, chức sắc của xã để xây biệt thự, nhà lầu, hoặc kinh doanh nhà hàng, khách sạn, sau khi đã trả cho công ty Việt Hưng theo mức thoả thuận…