Pages

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Tin Lạ: Tượng HCM Chảy Nước Mắt Khóc



Sáng ngày 19-5-2012, ngày sinh nhật Chí Mén, dân chúng “Hà Lội” lại đùng đùng kéo đến, đứng ngay dưới tượng đài Hồ Chí Minh để xem chuyện lạ xẩy ra. Họ thấy hai mắt “Cụ” bổng nổi lên màu đỏ, có 2 dòng nước nhỏ chầm chậm chảy xuống như người đang khóc.
Khi nước chảy loang xuống ngực, thì hiện lên một dòng chữ đỏ thẳm: ” Chúng mày phản tao. Xưa tao bảo Chống Mỹ …cứu nước, giờ chúng mày Mời Mỹ cứu nước.”

Tin này được khẩn cấp báo cáo cho Bộ Chính Trị. Vài giờ sau, lực lượng công an được huy động đến, xua dân ra, làm một vành đai an ninh cho cán bộ cao cấp đến “kiểm tra” tình hình. Người ta phát hiện phái đoàn cao cấp này là thành phần lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng. Họ đi hàng ngang, bước đều bước đến trước chân tượng “Cụ”, quỳ mọp xuống, và đập đầu, đồng thanh khấn vái: ” Chúng con không dám, chúng con xin Ôn, xin Cụ thông cảm tình thế “sức ép” của giặc phương Bắc, đồng thời đô-na Mỹ nó cao giá nắm, xin Cụ thứ tha phù hộ chúng con”.

Không có nhận xét nào: