Pages

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Trực thăng quân sự rơi ở Damascus



Trực thăng quân sự rơi ở Damascus

Quân nổi dậy ở Syria tuyên bố họ đã bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự trên vùng trời thủ đô Damascus.
Quân đội giải phóng Syria (FSA) nói chiếc trực thăng này đang bắn vào người dân ở quận Jobar thuộc mạn đông bắc thì bị bắn hạ và nó đã rơi ở quận kế cận là Qabun.
Truyền hình nhà nước cũng xác nhận một chiếc trực thăng đã rơi xuống Qabun.
Hôm Chủ nhật 26/8, các nhà hoạt động đối lập nói quân đội chính phủ đã tàn sát hơn 300 người trong cuộc tấn công của họ tại vùng ngoại ô mạn tây nam Darayya.
Đã xuất hiện cảnh quay video và các tấm hình cho thấy nhiều thi thể, trong đó có cả của phụ nữ và trẻ em.


Truyền thông nhà nước đổ lỗi cho phe đối lập gây ra các vụ giết người và nói Darayya đã “sạch bóng khủng bố".
Chủ tịch Ủy ban Độc lập điều tra về Syria của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Paulo Pinheiro, nói với BBC các vụ giết người có thể cấu thành tội ác chiến tranh.
Tấn công quân sự

Theo các nhà hoạt động đối lập, chiếc trực thăng quân sự bị bắn hạ khi nó đang bắn phá Jobar, vào lúc giao chiến ác liệt diễn ra giữa quân nổi dậy và các lực lượng chính phủ.
Các nhân chứng nói với hãng tin Reuters chiếc trực thăng bốc cháy sau khi bị trúng đạn trong một cuộc trao đổi hỏa lực.
Các nhà hoạt động công bố một đoạn phim video được đưa lên mạng cho thấy một trực thăng đang cháy và rơi xuống đất.
Trong đó có tiếng quân nổi dậy hô lớn: "Thượng đế vĩ đại."
Truyền hình nhà nước xác nhận một trực thăng bị rơi gần nhà thờ Hồi giáo al-Ghufran Qabun, mặc dù không nói nó đã bị bắn hạ.
Chiếc trực thăng dường như được huy động trong một nỗ lực tăng cường tấn công giành lại quyền kiểm soát các vùng ngoại ô của thủ đô.
Quân đội giải phóng Syria cũng tuyên bố đã bắn hạ một phản lực cơ chiến đấu Mig-23 vào ngày 13/8 ở tỉnh phía đông Deir al-Zour.
Tổng thống Bashar al-Assad đã gọi cuộc nổi dậy là một "âm mưu chống lại cả khu vực", và tuyên bố sẽ đánh bại âm mưu này với "bất cứ giá nào".

Không có nhận xét nào: