Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011
Hình ảnh biểu tình phản đối Trung quốc sáng 12/6 tại Hà Nội
Sáng 12/6/2011, theo lời hiệu triệu, hàng trăm người đã tụ tập tại vườn hoa Lênin, đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc, sau đó tuần hành một cách ôn hòa trên một số tuyến phố tại Hà Nội để biểu tình phản đối Trung quốc tiếp tục gây hấn trên biển đông.
Ngay từ rất sớm, tại Vườn hoa Lênin, có khoảng 500 cảnh sat và nhân viên công lực, không kể lực lượng cảnh sát chìm, đã có mặt để ngăn cản cuộc tuần hành yêu nước của người dân Hà Nội.
Trong số những người tham gia biểu tình tại Hà Nội sáng nay, ngoài rất nhiều bạn trẻ, còn có sự hiện diện của một số trí thức yêu nước, như: giáo sư Nguyễn Huệ Chi, giáo sư Phạm Duy Hiển, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhiếp ảnh gia Na son, nhạc sĩ nguyễn Trọng Tạo, Blogger Người Buôn Gió…
Sau khi bị lực lượng cảnh sát ngăn chặn không cho tiếp cận Đại sứ quán Trung quốc, đoàn biểu tình đã lên đường tuần hành qua các tuyến phố lớn của Hà Nội theo hướng Hai Bà Trưng, Cửa Nam tiến ra Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Đoàn biểu tình dừng lại trước tượng đài Lý Thái Tố.
Theo Danlambao, lúc 11 giờ 15′, đoàn biểu tình dừng ngay trước nhà tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ biểu dương lực lượng, hô to khẩu hiệu bảo vệ Hoàng Sa – Trường Sa. Ngay sau đó, công an đã kéo đến và đuổi đi.
Nhân dân Hà Nội đều bày tỏ sự hoan nghênh, nhiều người dân hai bên đường đã mang nước uống ủng hộ đoàn biểu tình.
So với cuộc biểu tình lần trước, số lượng người tham gia đông hơn. Những khẩu hiệu, băng rôn nhiều nội dung cũng đa dạng hơn.
Cuộc tuần hành ôn hòa này, một lần nữa cho thấy “lòng yêu nước” đang được tôn vinh. Người dân Việt đang dần bước qua sự sợ hãi để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trước người bạn Trung quốc “lớn xác nhưng xấu bụng”.
Một vài hình ảnh cuộc biểu tình sáng 12/6/2011 tại Hà Nội (nguồn ảnh Basam):
Nguồn Nữ Vương Công Lý.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)












Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét