Đến 5 giờ 45 phút tức gần 2 tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế, khói tiếp tục nghi ngút bốc ra từ phía nóc và tầng hầm của vũ trường, mùi khét lẹt. Phó Giám đốc sở cứu hỏa Đà Nẵng cho biết khu vực này đang xây cất, nguyên nhân ban đầu là do thợ hàn làm bắn vẩy vào lớp xốp của phòng cách âm và gây cháy. Khu vực này chỉ có công nhân nên không có thiệt hại về người. Đến 7 giờ tối, ngọn lửa mới được khống chế, nhiều đồ đạc đã hư hỏng. Phương Đông là vũ trường lớn nhất Đà Nẵng, hoạt động vào ban đêm từ khoảng 11 năm nay. Đúng một năm trước, vũ trường này cũng phát hỏa vào buổi trưa. Nguyên nhân vụ cháy cũng do công nhân bất cẩn để vẩy hàn xì bắn vào các vật liệu dễ cháy, trong khi tầng hầm lại không có bình cứu hỏa. Đây là lần thứ 3 vũ trường này bị hỏa hoạn.
Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012
VŨ TRƯỜNG LỚN NHẤT ĐÀ NẴNG BỐC CHÁY
Đến 5 giờ 45 phút tức gần 2 tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế, khói tiếp tục nghi ngút bốc ra từ phía nóc và tầng hầm của vũ trường, mùi khét lẹt. Phó Giám đốc sở cứu hỏa Đà Nẵng cho biết khu vực này đang xây cất, nguyên nhân ban đầu là do thợ hàn làm bắn vẩy vào lớp xốp của phòng cách âm và gây cháy. Khu vực này chỉ có công nhân nên không có thiệt hại về người. Đến 7 giờ tối, ngọn lửa mới được khống chế, nhiều đồ đạc đã hư hỏng. Phương Đông là vũ trường lớn nhất Đà Nẵng, hoạt động vào ban đêm từ khoảng 11 năm nay. Đúng một năm trước, vũ trường này cũng phát hỏa vào buổi trưa. Nguyên nhân vụ cháy cũng do công nhân bất cẩn để vẩy hàn xì bắn vào các vật liệu dễ cháy, trong khi tầng hầm lại không có bình cứu hỏa. Đây là lần thứ 3 vũ trường này bị hỏa hoạn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét