Pages

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Bắt nữ quái “dở chiêu” bóp “của quý” cướp tài sản


Lợi dụng thời gian trời vừa sáng, đường xá còn vắng người qua lại, Võ Thị Thu Hà (29 tuổi, quê Phan Thiết, Bình Thuận, ngụ tại 68/33 Phạm Thế Hiển, phường 1, quận 8, TP.HCM) tìm cách tiếp cận ông Nguyễn Văn Thông (ngụ đường Ba Đình, phường 8, quận 8) khi ông đang ngồi hóng mát trước nhà.
Sau đó, Hà gợi ý rủ ông Thông đi khách sạn tâm sự và bị ông Thông từ chối.
Bất ngờ, Hà dùng tay bóp mạnh vào “chỗ kín” của ông Thông khiến ông bị bất ngờ không kịp phản ứng.
Hà nhanh chóng tháo tuột chiếc nhẫn hột xoàn trị giá hơn 10 triệu đồng ông Thông đang đeo trên tay rồi lên xe bỏ đi.
Đối tượng Võ Thị Thu Hà.
Đối tượng Võ Thị Thu Hà.
Người dân gần đó chứng kiến sự việc đuổi theo bắt giữ Hà và thu lại chiếc nhẫn giao công an xử lý.
Tại cơ quan công an, Võ Thị Thu Hà khai, do cần tiền tiêu xài nên thường tìm những người già yếu, lớn tuổi thức dậy sớm ngồi hóng mát, tập thể dục hoặc những “quí ông” ham của lạ để gạ gẫm và dùng thủ đoạn trên hòng cướp tài sản.
Công an quận 8 cho biết, Hà đã có 4 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản.
Vụ việc đang được Công an quận 8 điều tra xử lý.
Mai Phương.

Không có nhận xét nào: