Pages

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Chuyện nghe lén: Anh còn khôn chán!


HF (Danlambao) - Ở một cái xứ thiên đường mù mà ở đó tự do chỉ là một cái “lò xo” thì câu chuyện nghe lén được giữa anh thủ tướng y tá rừng và đàn em chuyên nghề cướp cả đêm lẫn ngày thật là thú vị:
Việt Nam chẳng có tự do
Sủa theo ý đảng mới là ấm no
Tự do là cái lò xo
Để cho bác đảng rụt ra rụt vào.
Một buổi tối cuối tuần tháng 10 năm 2012 ở xứ sở thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thủ tướng 3 Dũng có bữa tiệc tẩy trần cho cu Hưởng vì công lao đấu tố cái bọn Dân Làm Báo, Quan Làm Báo  mất nết chuyên đi oanh kích thầy trò nhà đỉnh cao. Rượu ngon, sơn hào hải vị, gái đẹp phục vụ đủ cả. Rượu đã có men ngà ngà, Hưởng muốn tâng công và nhân thể kích đểu ngài thủ về bè lũ 4 Sang và Trọng lú bèn nói:
- Anh cứ bảo thằng 4 Sang và thằng Trọng lú chỉ hèn và dốt nhưng nó cũng thâm nho nhọ đít lắm đấy. Nó chơi anh ma anh không để ý gì cả.
3 Dũng ngạc nhiên:
- Chú nói thế nào chứ vừa rồi hội nghị xong thằng lú nó phát biểu y như ông cụ trong CCRĐ, cũng sụt sùi lưa được cả triệu lão cựu chiến binh, rồi lão thành cách mạng mà nó chỉ dám nói 1 đồng chí thôi. Còn thằng 4 Sang thì nó nói đồng chí X như lúc anh, thằng lú và thằng 4 Sang bàn nhau chia tiền mượn tạm của nhân dân đã thỏa thuận mà.
Thấy 3 Dũng chưa nhận ra, Hưởng đắc chí cười lớn hỏi lại 3 Dũng:
- Thế lúc anh và 2 thằng nó họp nhau chia tiền mượn tạm của dân thì ai đề nghị gọi anh là đồng chí X?
3 Dũng không ngần ngại gật gù trả lời đàn em:
- Thì thằng 4 Sang và thằng lú hỏi anh khi nói với mấy ông bà lão thành cách mạng nên nói là 1 đồng chí hay là đồng chí X. Anh nghĩ cứ nói đồng chí X là hay nhất.
Hưởng đắc thắng hơn và càng muốn tâng công nên tỏ vẻ quan trọng:
- Cái chết là chết chỗ đó anh ạ. Anh không để ý là bị thằng 4, thằng lú nó cho vào bẫy rồi. Anh có phải là anh 3 không? Anh nên biết rằng cái bọn thế lực thù địch nó biết anh là đồng chí X rồi. Nó đọc tên anh là 3X, 3 X có nghĩa là XXX. Mà anh biết XXX là cái phim gì rồi mà. Bọn thằng lú và thằng 4 nó lừa anh vào bẫy, mượn tay bọn phản động chửi anh là thằng diễn viên đóng phim đồi trụy đó. Không được, không được đâu anh.
Hưởng nói xong thì mặt sầm lại tỏ vẻ nghiêm trọng vì vừa mới phân tích cho 3 Dũng cái thâm ý của hai thằng đáng ghét 4 Sang và Trọng lú. Tưởng phen này được anh tưởng thú thương công hậu hĩnh và được khen tới tấp. Nào ngờ 3 Dũng phá lên cười vỗ tay vào đùi Hưởng một cái đau điếng rồi nói:
- Ha ha ha. Cái này anh biết lâu rồi chú em ạ. Anh lạ gì ba cái thứ phim này. Hồi trong bưng anh diễn tuốt luốt với mấy em du kích, y tá. Mà bây giờ anh và chú cũng đâu có thôi không diễn. Nhưng mà cái tên thì không sao. Chú cứ xem như bác Hồ nhà ta cũng diễn 3 cái thứ phim này hoài rồi đổi hết tên Lý Thụy, Chú Thu, Lin… mà cuối cung cũng có dấu được ai đâu? Thà cứ để chúng nó gọi là X đi còn hơn. X thì chỉ có một chữ, càng ít chữ cho chúng nó chửi càng tốt chú em ạ. Anh còn khôn chán! ha ha ha…

Không có nhận xét nào: