Pages

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Giáo dân Thái Hà 'xin lỗi' và được thả

Biển điện tử trên nóc Nhà thờ Thái Hà
Nhà thờ Thái Hà nói chính quyền chỉ đang
"mượn" khu đất và công trình mà hiện là
Bệnh viện Đống Đa và cần trả lại
Ông Vũ Đức Dũng, một giáo dân Thái Hà, đã được trả tự do sau khi 'xin lỗi' người ông 'xúc phạm' và trả lời các câu hỏi về vụ Thái Hà.
Sự việc có nguồn cơn từ chuyện lộn xộn hôm 3/11 khi hơn 100 người dân 'bức xúc' kéo đến Nhà thờ Thái Hà liên quan tới vụ tranh chấp đất đai giữa người công giáo và chính quyền.

Ông Dũng đã ra khỏi Phòng Cảnh sát Điều tra của công an Hà Nội lúc 19h tối ngày 9/11 sau khi Bấm bị bắt sáng ngày 8/11 vì đôi co với bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ ở phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ông Dũng nói với BBC từ nhà riêng sau khi được tự do: "Chiều hôm qua, sau khi lên đấy... họ bắt tôi viết tường trình,
"Tôi viết tường trình và tôi nói rằng tôi có xúc phạm chị ấy trong lúc buổi trưa ở Nhà thờ từ hôm mồng 3 [tháng 11].
"Hôm đó là ...tôi cũng có uống chút bia rượu và lúc đó thấy mọi người xông vào nhà thờ quậy phá như thế thì tôi cũng điên tiết lên tôi cũng xúc phạm mọi người.
"Tối hôm qua ở công an thành phố thì tôi cũng xin lỗi chị ấy rồi. Mọi việc coi như xong."
Ông Dũng nói về vụ bị công an tạm giữ
Giáo dân Thái Hà nói ông được trả tự do sau khi 'xin lỗi' và trả lời các câu hỏi liên quan tới Nhà thờ Thái Hà.
Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Trả lời BBC tối hôm qua, người nhà bà Lý cũng nói "không có chuyện gì lớn" giữa bà và ông Dũng.
'Ai đúng ai sai'
Khi được hỏi tại sao công an Hà Nội giữ ông tới hơn một ngày, ông Dũng nói họ hỏi những câu hỏi liên quan tới Nhà thờ Thái Hà.
"Họ hỏi tôi là ông Phượng [Linh mục Nguyễn Văn Phượng - Chính xứ Nhà thờ Thái Hà] đúng hay chính quyền đúng thì tôi cũng bảo là việc này thì trời phán xét thôi, hay tòa án phát xét."
Ông Vũ Đức Dũng
"Câu hỏi chính vẫn quanh quẩn cái việc Nhà thờ đòi lại cái Tu viện còn bên Bệnh viện muốn xây hệ thống nước thải.
"Tôi trả lời là...Nhà thờ cũng đã đệ đơn ra trước pháp luật, gửi đơn ra các tòa án để đòi lại.
"Bên kia cũng có dự án muốn xây dựng thì tôi nghĩ rằng mọi cái cứ đưa ra trước tòa để phân xử xem ai đúng ai sai.
"...Họ hỏi tôi là ông Phượng [Linh mục Nguyễn Văn Phượng - Chính xứ Nhà thờ Thái Hà] đúng hay chính quyền đúng thì tôi cũng bảo là việc này thì trời phán xét thôi, hay tòa án phát xét.
"Còn cá nhân mình thì không phán xét được đúng hay sai."
Linh mục Nguyễn Văn Phượng, Chính xứ Nhà thờ Thái Hà hôm 3/11 cũng đã có đơn khởi kiện chính quyền quận Đống Đa về quyết định phạt tiền ông và đòi Nhà thờ Thái Hà tháo dỡ bảng điện tử chạy dòng chữ đòi chính quyền trả lại đất "mượn" của Nhà thờ.
Đơn khởi kiện đề ngày 3/11/2011 nói quyết định phạt tiền 1,5 triệu đồng và "tịch thu tang vật vi phạm là Bảng điện tử" đã "xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà thờ Thái Hà".
Linh mục Phượng nói nhà và đất mà Bệnh viện Đống Đa hiện đang sử dụng và Hồ Ba Giang là "thuộc sở hữu và sử dụng hợp pháp của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế và Nhà thờ Thái Hà" và chính quyền chỉ nói "mượn" lại hồi thập niên 70.
Hôm 5/11, Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn của Hà Nội cũng gửi thư ủng hộ các linh mục Thái Hà và khẳng định quyền sở hữu của nhà thờ tại giáo xứ với phần đất nói trên.

Không có nhận xét nào: