Pages

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Tản mản về điều 88, tham nhũng & dân chủ, văn minh

http://www.internetartizans.co.uk/files/images/prisoner-150.jpgBình Minh


( Tùy bút của Béo )
Người yêu tôi sinh ngày 8 tháng 8, tôi thường nói đùa, em thật nguy hiểm.., và nàng đã ngơ ngác không hiểu vì sao? Cái anh láng giềng Trung Hoa kia rất thích con số 8, còn đối với nhân dân thế giới nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng thì con số 8 giống hình chiếc còng. Đồng bào trong nước và ngoài nước tôi đều rất sợ mình vi phạm điều 88. Hiểu rằng lòng yêu nước là một sự thiêng liêng, nó ăn sâu vào mỗi trái tim người Việt Nam tóc đen da vàng, nhưng xin đừng đồng hóa, gán ép lòng yêu nước với những thứ ” mưu tính tầm thường” khác…




Những chiếc còng hình số 8
ĐIỀU 88
Trong những năm gần đây, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, nền kinh tế đất nước thay đổi theo hướng đi lên thấy rõ, người dân đã được ăn ngon, mặc đẹp, xe hơi, nhà lầu.., đòi hỏi gì hơn nữa nào? Thế mà, Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Ls Lê Công Định, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung… và nhiều người khác nữa lần lượt “sa lưới” pháp luật vì vi phạm điều 88. Nhìn qua lí lịch, những công dân này đều là người trí thức, vì vậy, họ có quyền quyết định con đường đi của họ, lịch sử sẽ đánh giá sau.Nhưng cũng từ đó cho thấy lực lượng an ninh Việt Nam hiện nay quá xuất sắc, có thể phát hiện từ trong trứng nước, biết rõ chân tơ kẻ tóc… tội phạm.


Tranh tụng ?
Ngày nay, thế giới biết đến Việt Nam ở hai điều cơ bản, là một quốc gia nghèo nàn lạc hậu và có ” ổn định chính trị ” vào loại bậc nhất thế giới. Xin cảm ơn và ghi nhận công đầu này thuộc về lực lượng an ninh…
THAM NHŨNG
Bất kì đất nước nào cũng có tham nhũng, nhưng ở Việt Nam, nó được coi là ” giặc, là quốc nạn “. Người dân ngao ngán, ca thán… trong khi lực lượng công an kinh tế, chống tham nhũng thì lại ” quá kém hiệu quả”. Nhớ lại phiên tòa xử các quan tham ăn đất ở Hải Phòng lần thứ nhất, khi tòa trịnh trọng tuyên bố các bị can chịu hình phạt… nộp 50 000 đồng, nhân dân cả nước đã cười, cười ra nước mắt. Lòng Dân ý Đảng hay ý Đảng lòng Dân không phải là mặt nạ để cho bất kì ai lợi dụng nó thu vén cho mình. Rồi hàng loạt các vụ án tham nhũng khác, vụ PMU 18, vụ PCI… gây chấn động thiên hạ, nhưng nó lại diễn biến theo những “hài kịch” phức tạp, kéo dài… mà kết quả thì người dân nào cũng hiểu, sau phiên tòa, những con ” tốt thí ” vẫn luôn nở nụ cười.


Ông Nguyễn Việt Tiến nhận bó hoa chúc mừng từ một lãnh đạo của PMU 18
Nguyễn Việt Tiến nở nụ cười khi được trả tự do
Ở Đà Nẵng nơi tôi ở, một thành phố nhỏ bé mà báo chí gần đây hay khoe có nhiều cái nhất. Những cây cầu lần lượt ra đời nối hai bờ sông Hàn lịch sử, có một cây cầu rất nổi tiếng, nổi tiếng không phải vì nó đẹp, vì nó nhất, mà vì nó đại diện cho một hình thức đấu tranh tham nhũng bất thành, âm ỉ một thời gian dài, một ông tướng công an bị khởi tố với một lí do… mà người hiểu chuyện cho là ” dại dột ” . Cây cầu đó tên là cầu Sông Hàn.
Giá như lực lượng chống tham nhũng, công an kinh tế mà cũng ” xuất sắc ” như bên an ninh thì người dân hả hê biết mấy. Dù biết rằng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từng phát biểu: ” Tham nhũng đe dọa sự tồn vong của chế độ” . Trong ngữ pháp tiếng Việt, câu này là câu khẳng định. Vậy mà, cái ” bầu sữa” tham nhũng ngọt ngào ấy vẫn đang nuôi dưỡng không biết bao nhiêu vị tai to mặt lớn. Hãy nhìn mức lương và mức sống của họ là dể dàng nhận ra ngay, đừng nên hỏi tại sao làm gì nữa! Chỉ là đe dọa thôi mà…
DÂN CHỦ VĂN MINH
Một xã hội dân chủ, văn minh là một xã hội phản biện, một xã hội chấp nhận sự khác biệt để tiến đến những giá trị tốt đẹp. Nhưng cái con dấu đỏ ” lề phải ” đã khiến cho báo chí Việt Nam đa phần chỉ hoàn thành tốt công việc tuyên truyền, đã tuyền truyền thì rõ ràng hạn chế sự phản biện.Xem một chương trình quảng cáo trên ti vi, người xem khó mà tìm ra được những khiếm khuyết của sản phẩm đó. Tuyên truyền cũng thế thôi!
Trong chăn mới biết chăn có rận, hiểu chuyện thì không thể ai hiểu bằng người trong cuộc. Thế là một Bùi Tín phải chọn con đường lưu vong để rồi ” gào thét” dân chủ cho quê nhà, một Hoàng Minh Chính mò mẫm tìm về Đảng Dân Chủ xa xưa ngày nào, một Nguyễn Hộ quyết định từ bỏ Đảng Cộng Sản… và rất nhiều người khác nữa. Tôi chỉ biết Bùi Tìn, Hoàng Minh Chính qua báo, đài, internet… nhưng Nguyễn Hộ thì đã tiếp xúc với những thân ông ta nhiều lần, khi còn là thằng sinh viên ở đất Sài Gòn. Anh ruột ông Nguyễn Hộ là liệt sĩ đại tá Nguyễn Văn Bảo (chứ không phải là Nguyễn Văn Đảo như RFA đăng) được đặt tên một con đường nhỏ ở quận Gò Vấp, vợ ông Nguyễn Văn Bảo được chính quyền cấp cho một ngôi nhà tình thương. Con cái ông Bảo là Học sinh Miền Nam chính hiệu, kì cựu, có địa vị và học vị xã hội… Nói thế để biết rằng, anh suy nghỉ nghịch không sao nhưng đừng nên nói nghịch…
Công thần, tướng Giáp sau bao thời gian im lặng bởi “thế cuộc” đã không giằng được lòng, trút hơi tàng góp ý về vụ PMU 18, tam thư liên tiếp gởi đến những nơi có trách nhiệm về vấn đề Bô-xít Tây Nguyên. Nhưng tình thế vẫn không thay đổi là bao nhiêu!
Nguyên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi về hưu cũng đã có những bài phản biện đủ lực và đủ tầm trên báo, ông cho rằng không nên đập Tòa nhà Quốc Hội hay chậm lại thời gian mở rộng Hà Nội… Nhưng cuối cùng, Quốc Hội cũng thông qua với số phiều rất cao. Không cần phải bàn về Quốc hội hay Đại biểu Quốc hội, hãy tìm đọc cuốn sách ” MỘT GÓC NHÌN THẾ SỰ” của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng là hiểu rõ ngọn ngành…


Tướng Giáp đang nghỉ gì? Ông Kiệt đã phản biện đến cuối cuộc đời
Lịch sử đã khiến Việt Nam tiếp xúc với rất nhiều nền văn hóa khác nhau, Trung Quốc, Phương Tây, Mỹ… Cái bất hạnh nhất là người Việt Nam quá láu cá, quá thông minh và lại là láng giềng đối trọng với Trung Hoa đại lục. Vì thế, chỉ giỏi đấu đá và đánh nhau trong cái vòng kim cô nghèo nàn lạc hậu. Giá như có một chút khiêm nhường, cúi đầu bước đi để tránh những vật cản trên đường như người Nhật thì đã ” sánh vai với các cường quốc năm châu” từ lâu lắm rồi…
Ông Tổng Bí thư Mạnh, ông Chủ tịch nước Triết, ông Thủ tướng Dũng cũng sẽ đến ngày về hưu. Chắc cả ba ông đều rút kinh nghiệm của Tướng Giáp hay nguyên Cố vấn Võ Văn Kiệt, tìm sự “thanh thản” trong im lặng, tránh phản biện. Mặc dù, cả ba ông đều hiểu rằng những người cầm quyền hậu thế kia là những người trước đây từng ” suy tôn” mình, từng dạ vâng mình và nhờ mình nâng đở mà lên.
MP

Không có nhận xét nào: