Pages

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Dân chủ đẹp thật

http://aptech.ac.vn/sitefiles/1000/images/news/Aptechite_26_5_08_1.jpg
Bình Minh
Dạo này, mạng nhắc nhiều đến hai từ dân chủ, cả trong nước lẫn quốc tế…
tò mò, hắn tìm đến Google, gõ hai từ dân chủ, chọn Mọi thứ,
chao ôi! hoa cả mắt…
toàn những trí thức tài danh..,
toàn những văn nghệ sĩ nổi tiếng..,
toàn những công thần, cây cao bóng cả..,

rồi hắn thầm hỏi, trước khi được công nhận là tài danh, là nổi tiếng, là cây cao bóng cả… thì những vị đó đã làm gì, sống như thế nào… ở cái thiên đường “hài hước” này, hình như có một khoảng tối, khoảng lặng vô hình nào đó… chưa nói ra, và có thể, nếu khôn khéo sẽ lấp chôn theo ngụy biện…

nhà thơ nào đó từng thốt lên “… cả một thời đểu cáng đã lên ngôi“, cụm từ lên ngôi này được nhìn từ lăng kính nào đây, nó có thể ôm trọn được những cụm từ tài danh, nổi tiếng, cây cao bóng cả… ở đoạn trên?
dân làm báo thường nhỏ to vào tai nhau rằng “khen cho nó chết“, thật không đấy, hắn hoài nghi đó là sự ngụy biện, nếu không khen thì ai cho đăng báo, ai đong gạo hàng ngày, ai nhà cao của rộng, xe hơi, vợ đẹp, con ngoan, du lịch đó đây… Đừng tỏ ra thâm thúy, cái sinh nghề tử nghiệp, cái luật nhân quả nó không chừa bất kì ai…
đừng vội cho rằng những người cộng sản không biết gì, cuốn sách THẤT BẠI LỚN của Zigniew Brzezinski xuất bản năm 1992 tại VIỆN THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ NỘI mà hắn tình cờ “lượm” được từ một tiệm sách cũ soi rõ mọi ngóc ngách của chủ nghĩa xã hội, có điều cuốn sách in dòng chữ MẬT – KHÔNG PHỔ BIẾN.
hắn mơ hồ về một nổi sợ hãi vô hình nào đó từ hai phía..,
nổi sợ hãi vô tình khiến con người nới xa nhau…
Hình gởi
… nữa phía sau kia vẫn chỉ là bóng tối.
rồi hắn liều lĩnh định nghĩa dân chủ như một bóng đèn đầy ánh sáng, mọi người nắm tay nhau vòng quanh nó, ánh sáng chiếu rõ nữa phía trước mọi người, còn nữa phía sau kia vẫn chỉ là bóng tối.
chán đọc chữ, nhức mắt quá,
lại tò mò, hắn tìm đến Google, gõ hai từ dân chủ, chọn Hình ảnh,


Huỳnh Thục Vy Trịnh Kim Tiến

người xưa phán, nên phò thịnh chứ ai lại phò suy…
một triết gia đã đúc kết, chỉ có sự tin cậy mới chiến thắng được sự sợ hãi…
vì thế hắn tin ở sự ngây thơ, trẻ trung, trong sáng…
vả lại, hắn có tật mê gái,
sáng ngồi uống cà phê với bạn bè chỉ để ngắm gái,
chiều nhậu với bạn bè cũng để ngắm gái…
hắn ngơ người như thằng Tây kia khi ngắm hai thiếu nữ phía trên,
rồi … táo bạo thốt lên:
- Dân chủ đẹp thật!
MPP/s: Mở hộp mail, một tin nhắn của ai đó mách rằng… vàng đang lên, tình hình căng thẳng, hết sức bình tỉnh nhé… đúng là vớ vẫn, khùng điên, cứt còn không có mà ỉa, vàng ở đâu ra mà bày đặt lên với xuống!

Không có nhận xét nào: