Pages

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Một lần ‘tranh luận’ với Cảnh sát cơ động

http://a9.vietbao.vn/images/vn955/the-gioi-giai-tri/55254319-1253775914_canh-sat-giao-thong-d.jpg
Hoàng Dũng


(TTHN) – Đề nghị các bạn đọc xong cấm chửi bậy :D
Dù đã chuẩn bị rất kỹ, đủ giấy tờ, nhưng em vẫn bị “tóm” vì lỗi thiếu chứng minh thư nhân dân của chủ xe.
Một tối, em chở bạn gái đi dạo trên bờ hồ. Lang thang được một lúc thấy chán chán, đường thì đông quá nên em phi lên cầu Long Biên chơi. Vừa qua đèn đỏ ở chỗ trạm trung chuyển Long Biên, đi lên cầu, em thấy gần chục chú cơ động đang đứng đầu cầu rùi.
Trong đầu nghĩ không biết đứng làm gì mà đông thế? Vẫn bình tĩnh đi lên cầu đứng chơi một lúc. Tầm 10h hơn một tí em chạy sang bên Gia Lâm rùi về. Đi đến chỗ Ga Long Biên, chỗ xuống cầu ý, từ xa em đã tia thấy màu áo. Chuẩn bị tinh thần, đi đứng bình thường bật xi-nhan đầy đủ. Đi qua chỗ cua một tí, em tưởng là không chú nào hỏi, nhưng không ngờ có một chú cơ động chạy ra chặn xe em, bắt em dừng xe lại.

- Chào. Cho anh kiểm tra giấy tờ.
- Vâng. Anh đợi để em lấy, anh cho em biết em vi phạm lỗi gì?
Anh cơ động im không nói gì. Em đưa đầy đủ giấy tờ. Giấy tờ em không thiếu cái gì, xe em thì gương lược đầy đủ. Lúc tối trước khi đi đã đề phòng rồi. Đi với bạn gái nên cơ động hay hỏi lắm. Còn lấy trong cốp ra hai gương zin lắp vào.
- Nghệ An? Dân Nghệ An các chú là hơi…? (anh nói câu gì mà em quên mất rồi?)
- Em: Vâng em Nghệ An? Sao anh?
- Em học trường gì? Em có biết là em thiếu giấy tờ gì không?
- Em học xây dựng. Em thiếu gì hả anh?
Bỗng có một anh cơ động khác ở đâu chạy tới phán một câu xanh rờn: “Thôi anh xem thế nào rồi xử tại chỗ cho em nó? Đừng giữ xe em nó làm gì tôi nghiệp”.
- Em: Xử phạt gì cơ anh?
- Thôi vậy thì tùy anh đội trưởng giải quyết vậy, anh ấy bảo thế nào thì em cứ làm như vậy nhé.
- Anh cơ động đầu tiên bảo: Em thiếu chứng minh thư nhân dân (CMTND) photo của chủ xe. Theo luật quy định thì xe mượn hay mua lại đều phải có photo CMTND hoặc giấy chuyển nhượng?
- Ơ! Em không biết. Em cứ tưởng là có đầy đủ giấy phép lái xe, đăng kí xe là được chứ?
- Thế em tưởng không biết là không có tội ah?
- Thì người xưa vẫn nói là người không biết thì không có tôi mà?
- Em được học luật rồi đúng không?
- Vâng ạ?
- Em học luật rồi mà không biết điều này à?
Rồi anh ta đọc bộ luật gì đó ý? Khoảng 2 điều? (em không biết)
- Em không biết thật mà? Chắc tại em quên? Mà em thấy có đủ giấy tờ chứng minh xe này là xe chính chủ không phải ăn cắp ăn trộm gì rồi mà anh?
- Thế anh hỏi em nhé? Một người để quên giấy tờ xe trong cốp, rồi bị trộm nó lấy mất thì xe đấy vẫn là xe chính chủ hả? Nó có CMTND photo hay là giấy chuyển nhượng đâu?
- Anh! Nhưng theo em được biết, nếu người ta đã bỏ giấy tờ xe thì nhất quyết người ta sẽ bỏ luôn cả giấy phép lái xe và CMTND cùng một chỗ không ai lại bỏ lung tung cả? Và khi đã lấy được giấy tờ xe và CMTND rồi thì photo CMTND là chuyện đơn giản? Xem như người bị mất đã cho không xe mình rồi còn gì nữa?
- Em nói hơi nhiều rồi đấy? Dân Nghệ cứng lắm mà, gan lắm mà. Sĩ với gái à. Thế có chịu nộp phạt không?
- Em có vi phạm gì đâu anh?
- Thôi được trả chú giấy tờ xe với CMTND. Anh giữ bằng lái.
Rồi anh ấy đi tới chỗ mấy anh cơ động khác. Em nghĩ bụng, định xin đây. Trong ví em còn hơn 200.000 thôi, rút đưa cho bạn em 150.000 còn bỏ 50.000 trong ví thôi. Em tiến lại chỗ mấy chú.
- Anh cho em xin lại cái bằng lái?
- Thế không nộp phạt ah?
- Em có còn tiền đâu anh? Mỗi 50.000 trong túi? Đi chơi với bạn gái còn run. Nên đành đưa lên cầu chơi thôi mà anh?
- Thế không chuẩn bị tiền nhà nghỉ à?
- Anh nghĩ ai như anh? Em trong sáng?
- Anh sao?
- Dạ không sao.
Em cười trừ.
- Rắc rối với chú mày lắm rồi đó, thôi cầm lấy đi đi…

Không có nhận xét nào: