Pages

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Nhà cầm quyền sao lại hành động mờ ám ban đêm?

Hà Nội – Theo tin và hình ảnh từ trang web của cộng đoàn Vinh tại Hà Nội, đêm 16 và rạng sáng 17/11/2011, nhà cầm quyền đã đưa xe bồn, xe cẩu, công an chìm nổi rất đông tập trung tại đất của Tu viện DCCT Hà Nội mà nay đang làm công viên 1/6, chỗ bức tường Tu viện- bệnh viện Đống Đa.
Công an canh gác cho đám người thi công, chuyển vật dụng từ bên ngoài bức tường đưa vào bên trong mảnh đất trống cạnh nhà nguyện, bằng chiếc cần cẩu. Một cái bồn lớn được cẩu vào bên trong…

Những tấm ảnh trên nói lên điều gì? Tại sao nhà cầm quyền Hà Nội lại đưa người đến làm việc vào ban đêm? Hành động trong bóng tối như thế này là cách “đối thoại” của nhà cầm quyền đó sao?
Trong khi đó, giáo dân cùng với các tu sĩ DCCT Hà Nội tập trung cầu nguyện ôn hòa tại sân Nhà thờ.
Sự dữ do nhà cầm quyền Hà Nội gây ra bao giờ sẽ chấm dứt? Ai sẽ can thiệp, ai sẽ ra tay ngăn chặn những hành vi của bóng tối đang hoành hành trên đất của Tu viện DCCT Hà Nội?
Nguồn hình: cộng đoàn Vinh tại HN

Không có nhận xét nào: