Pages

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Quốc tang Kim Jong-il bắt đầu

Xe chở linh cữu Kim Jong-il trong quốc tang
Dẫn đoàn đoàn xe tang là chân dung lãnh
 tụ Kim Jong-il đang mỉm cười
Bắc Triều Tiên bắt đầu hai ngày quốc tang cho cố lãnh đạo Kim Jong-il với sự tham gia của hàng trăm nghìn người ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Cho đến giờ thế giới vẫn biết rất ít về chi tiết tang lễ và cũng không có phái đoàn nước ngoài nào được phép tham dự. Tuy nhiên mọi người tin là linh cữu sẽ được đưa đi trên các đường phố của Bình Nhưỡng cũng giống như tang lễ của cha Kim Jong-il là Kim Il-sung vào năm 1994.
Truyền thông Hàn Quốc cho rằng quốc tang sẽ bắt đầu vào lúc 10h giờ địa phương, tức là 8h sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 28/12 với 24 phát đại bác quân đội bắn chào và sau đó là một cuộc diễu binh giữa trung tâm thủ đô.
Truyền thông Bắc Hàn không hề loan báo gì về chương trình tang lễ và cho đến 11:30h giờ địa phương truyền hình quốc gia nước này vẫn không phát bất cứ hình ảnh trực tiếp nào về lễ tang.

Hình ảnh đầu tiên

Hãng tin AFP đưa tin vào khoảng 14h giờ địa phương (12h giờ Việt Nam), Đài truyền hình quốc gia Bắc Triều Tiên đã bắt đầu phát sóng những hình ảnh quốc tang.

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng chục nghìn binh sỹ cúi đầu dưới trời mưa tuyết bên ngoài cung tưởng niệm Kumsusan nơi đoàn xe tang bắt đầu di chuyển chầm chậm qua những con đường của Bình Nhưỡng.
Dẫn đầu đoàn xe tang là một chiếc limousine chở một bức chân dung khổng lồ của Kim Jong-il đang mỉm cười.
Ngay sau đó là một chiếc limousine khác chở một vòng hoa lớn màu trắng và theo sau là một chiếc xe dài chở chiếc quan tài màu đen được phủ một lá cờ đỏ.
Đại tướng Kim Jong-un, các tướng lĩnh và các quan chức dân sự cấp cao khác đi bên cạnh chiếc xe có linh cữu Kim Jong-il. Kim Jong-un để đầu trần và tay không đeo găng trong trang phục đen bất chấp thời tiết lạnh giá.
Trong số các quan chức đi bên linh cữu có ông Jang Song-Thaek, dượng của Kim Jong-un và là người giữ vai trò chủ chốt trong quá trình chuyển giao quyền lực, trong trang phục dân sự và Ri Yong-ho, tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên.
Chiếc xe chở linh cữu Kim Jong-il
Đoàn xe tang sẽ diễu hành trên đoạn đường dài 40km
Đoàn xe tang đi chậm trong trời mưa tuyết trắng xóa vốn đã rơi dày kể từ đêm hôm trước.
Hãng tin AP đưa tin hàng trăm nghìn người dân Bắc Triều Tiên để đầu trần giữa trời mưa tuyết tay đấm ngực kêu khóc thảm thiết đứng đầy hai bên những con đường tuyết phủ trắng xóa của thủ đô Bình Nhưỡng trong khi đoàn xe tang đi qua.
Trên khắp các đường phố của thủ đô vang dậy những tiếng than khóc và kêu gào nức nở khi những người dân đứng ở hàng đầu dậm chân khi nhìn thấy xe chở linh cữu Kim Jong-il.
Đoàn xe tang hướng đến quảng trường chính của thành phố, Quảng trường Kim Nhật Thành, nơi hàng trăm nghìn người dân đã đến than khóc lãnh tụ của họ trong 10 ngày qua, trong tiếng quân nhạc bi tráng.
Truyền thông nhà nước Bắc Hàn cho biết con đường tưởng niệm mà đoàn xe tang đi qua dài khoảng 40 cây số và các quan chức hàng đầu của nước này không tháp tùng linh cữu hết đoạn đường.
Quang cảnh tiễn đưa ông Kim Jong-il có nhiều sự hiện diện của quân đội hơn tang lễ của ông Kim Il-sung vào năm 1994, AP nhận xét.
Kim Jong-il là người thi hành chính sách ‘quân đội trước tiên’ khi ông lên nắm quyền. Ông thường tổ chức những ngày lễ́ trọng của đất nước với các cuộc diễu binh hoành tráng và được đạo diễn tỉ mỉ để phô trương sức mạnh quân sự của đất nước.
Ở thành phố Đan Đông của Trung Quốc giáp với biên giới Triều Tiên, hàng chục người tụ tập ở văn phòng lãnh sự quán và các nhà hàng của nước này để xem những hình ảnh tang lễ trên tivi.
Nhiều người mặc trang phục đen và đeo huy hiệu Kim Nhật Thành mà người dân Bắc Hàn thường đeo.
Ông Vương Sinh Thái, một cựu chiến binh Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên năm nay 82 tuổi ở thaǹh phố Đan Đông, so sánh tang lễ của Kim Jong-il với tang lễ của cố lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông.
“Nó gợi tôi nhớ lại tang lễ của Mao chủ tịch. Mọi người rất buồn vào lúc đó, và tất cả chúng tôi đều khóc. Nó rất giống với những gì mà họ [người dân Bắc Hàn] đang đang làm hiện nay,” ông nói.

Trời tuôn tuyết

Xe chở linh cữu Kim Jong-il
Đoàn xe tang đi chầm chậm trong trời mưa tuyết tầm tã
Trong bản tin ngày 28/12 vào trước lễ quốc tang, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA viết:
Tuyết rơi ở Bình Nhưỡng và những nơi khác ở Triều Tiên vào thứ Tư 28/12, ngày tổ chức lễ tiễn đưa đồng chí Kim Jong-il, vị lãnh đạo vĩ đại của đất nước Triều Tiên.
Tuyết rơi dày gợi cho nhân dân Triều Tiên nhớ lại một ngày tuyết rơi khi lãnh tụ chào đời ở một doanh trại bí mật trên đỉnh núi Paektu và sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã theo đuổi trong gió tuyết.
Có lẽ trời đất cũng biết rõ Người đã đi qua biết bao nhiêu gió tuyết trong sự nghiệp lãnh đạo không ngừng nghỉ vì hạnh phúc của nhân dân.
Tất cả những đường phố ở Bình Nhưỡng và tất cả những làng mạc và thị trấn trên khắp đất nước hiện giờ đang tràn ngập những người dân đang quét tuyết trước khi tiễn biệt lãnh tụ lần cuối.
Người dân đã có một đêm không ngủ để tưởng nhớ ông và họ đã tràn ra tất cả những con đường mà lãnh tụ đã từng đi qua trong suốt cuộc đời.
Về phần mình, trong bài xã luận hôm thứ Tư ngày 28/12, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, nói rằng đất nước Bắc Triều Tiên dưới thời lãnh đao của Kim Jong-il là ‘một đất nước có phẩm giá đã sản xuất và phóng thành công vệ tinh nhân tạo và tiếp cận vũ khí hạt nhân.’
“Nhờ vào những di sản này, chúng ta không phải lo lắng về vận mệnh của chúng ta cũng như các thế hệ mai sau vào thời điểm quốc tang này,” bài xã luận viết.
“Thời khắc đau lòng nhất đã đến, khi chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc tiễn đưa người cha vĩ đại mà tất cả người dân trên mảnh đất này đã đi theo với tất cả trái tim và linh hồn,” bài báo có đoạn.
Hàng triệu quân nhân và công dân ‘quyết tâm trở thành những khẩu súng và quả bom để bảo vệ đồng chí kính yêu Kim Jong-un và các chiến sỹ để biến các lý tưởng và dự định của ông thành hiện thực.
Trang nhất của Rodong Sinmun chạy hàng tít: ‘Nhân dân tiễn đưa người cha trong nỗi đau buồn sâu sắc.”

Cơ hội hiếm hoi

Người dân Triều Tiên đứng hai bên đường tiễn đưa lãnh tụ
Tiếng kêu gào than khóc vang dậy hai bên đường linh cữu Kim Jong-il đi qua
Tang lễ là cơ hội để củng cố vai trò kế vị của Đại tướng Kim Jong-un, con trai thứ ba của ông Kim Jong-il.
Đây cũng là cơ hội hiếm hoi để thế giới bên ngoài nhìn thấy cấu trúc quyền lực bên trong của quốc gia cộng sản này.
Nhiều vị trí chủ chốt trong bộ máy cai trị của nước này vẫn do một nhóm nhỏ những người thân cận xung quanh cố lãnh đạo Kim Jong-il nắm giữ, bao gồm các tướng lĩnh quân đội và quan chức Đảng Lao động – những người đang cố gắng tranh giành ảnh hưởng dưới thời lãnh tụ mới.
Nhiều người cho rằng việc Bắc Hàn không sẵn sàng mở cửa cho các phái đoàn nước ngoài tham dự tang lễ là dấu hiệu cho thấy cấu trúc quyền lực mới của nước này vẫn chưa được nhất trí.
Các nhà ngoại giao nước ngoài được yêu cầu tập hợp tại một sân vận động để được đưa tới Cung tưởng niêm Kumsusan – nơi thi hài ông Kim đang yên vị – để tham gia vào đoàn tiễn đưa linh cữu vòng quanh Bình Nhưỡng.
Khu công nghiệp liên Triều Kaesong đã được đóng cửa để tang trong hai ngày theo yêu cầu của chính quyền Bắc Hàn, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.
Kim Jong-il qua đời vì nhồi máu cơ tim hôm thứ Bảy 17/12 ở tuổi 69. Thi thể của ông đã yên vị ở Cung tưởng niệm Kumsusan kể từ lúc đó.
Nếu tang lễ này cũng được tổ chức giống như hồi năm 1994 thì đây sẽ là dịp để Bắc Hàn thể hiện tất cả sự long trọng cũng như sức mạnh quân sự với hàng trăm nghìn người dân khóc nức nở.
Sẽ có một bức chân dung lớn của vị cố lãnh đạo đang mỉm cười được đặt ở vị trí trang trọng nhất.
Người dân Triều Tiên sẽ xếp hàng hai bên đường và phụ nữ sẽ mặc những bộ trang phục tang màu đen truyền thống.

Lễ tưởng niệm quốc gia

Kim Jong-un đi bên cạnh linh cữu cha
Đại tướng Kim Jong-un dẫn đầu đoàn xe tang
Kể từ khi Kim Jong-il qua đời, truyền thông nhà nước của Bắc Hàn đã phát đi hình ảnh những người dân khóc thương.
Vào rạng sáng thứ Tư 28/12, tức là ngày quốc tang bắt đầu, truyền thông nước này tiếp tục phát đi thêm nhiều hình ảnh người dân than khóc và tưởng niệm lãnh tụ.
Vào thứ Năm 29/12 Bắc Hàn sẽ dành ba phút mặc niệm vào giữa trưa giờ địa phương và sau đó các đoàn xe lửa và tàu bè sẽ đồng thanh kéo còi. Lễ tưởng niệm quốc gia bắt đầu.
Hồi đám tang ông Kim Il-sung, Kim Jong-il đã không có mặt trong đoàn xe tang của cha và các nhà quan sát đang đón xem liệu Kim Jong-un sẽ có vai trò nổi bật như thế nào trong tang lễ này.
Tên của Kim Jong-un nằm trong danh sách Ban lễ tang quốc gia do hãng thông tấn Bắc Hàn loan báo.
Trong khi đó, hai người con trai còn lại của ông Kim không tham gia vào Ban lễ tang và cũng không hề thấy mặt trong suốt thời gian tang lễ.
Truyền thông Bắc Hàn đã mô tả Kim Jong-un như lãnh tụ mới của đất nước kể từ khi Kim Jong-il qua đời. Kim Jong-un có thể trong độ tuổi gần 30 và có rất ít kinh nghiệm chính trị.
Kim Jong-il đang trong quá trình chính thức hóa vai trò kế vị của Kim Jong-un thì đột ngột qua đời. Chính vì vậy quá trình chuyển giao vẫn chưa hoàn tất, khiến cho các quốc gia trong khu vực đang lo sợ về một cuộc tranh giành quyền lực ở quốc gia hiếu chiến và có vũ khí hạt nhân này.
Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã gọi Kim Jong-un là người đứng đầu Ban chấp hành trung ương Đảng. Điều này có nghĩa là Kim Jong-un giờ đây đã điều khiển một trong những cơ quan lãnh đạo tối cao của đất nước.
Trước đó tờ báo này cũng gọi ông ta là ‘tư lệnh tối cao’ của các lực lượng vũ trang.

Không có nhận xét nào: