Pages

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Đón năm mới 2012, nhớ lại một lời tiên tri


Vũ Nhật Khuê(Danlambao) - Năm 2011 sắp hết với những biến cố chấn động trong và ngoài nước. Trước thềm năm mới 2012 chúng ta ai cũng có những hoài bão, trăn trở và ước mơ. Có nhiều tiên đoán rất lạc quan nhưng cũng không ít lo lắng cho bức tranh màu xám về tình hình dân chủ trong nước. Nhưng cũng trong hoàn cảnh tương tự như hiện nay, cách đây 30 năm, một người đã tiên đoán chính xác một sự biến cố chính trị. Cả Sài Gòn gần như không dám nghe lời tiên đoán hùng hồn này. Gần 10 năm sau lời tiên đoán này ứng nghiệm cách chính xác
 
Người đưa ra lời tiên đoán (lời tiên tri) là mục sư Tăng Văn Hy. Địa điểm ông công bố lời tiên tri là nhà thờ Tin Lành số 7 Trần Cao Vân- Quận I , Sài Gòn
 
Thời điểm mục sư Tăng Văn Hy công bố sứ điệp là những ngày cuối năm 1981
 
Nhân chứng hàng chục ngàn người tham dự các chương trình của nhà thờ Tin Lành Trần Cao Vân
 
Nội dung lời tiên đoán : mục sư Tăng Văn Hy tuyên bố hùng hồn: CÒN KHOẢNG 10 NĂM NỮA THÌ NGA SÔ CỘNG SẢN SẼ SỤP ĐỔ
 
Thời điểm những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước thì Liên Xô được coi như là cường quốc đứng đầu phe cộng sản. Lúc này thì cả Việt Nam thi nhau học Tiếng Nga. Cùng với sự kiện Phạm Tuân được Liên Xô cho quá giang lên tàu vũ trụ. Đi đâu cũng thấy khẩu hiệu : " Tình hữu nghị Việt- Xô muôn năm". Việt Nam đang dựa vào Liên Xô để chống Trung Quốc nên người người nhà nhà đều ca ngợi Liên Xô lên tận trời xanh. Cái gì cũng Liên Xô là tốt nhất, là số dách, là thiên đường. Vậy mà mục sư Tăng Văn Hy vẫn dám công bố sứ điệp này bất chấp mọi hiểm nguy. Cần đặt mình vào bối cảnh thời điểm 1981 để thấy rằng người công bố lời tiên tri này can đảm biết dường nào.
 
Lại nói một chút về nhà thờ Tin Lành số 7 Trần Cao Vân- Quận I, Sài Gòn. Lúc bấy giờ do mục sư Hồ Hiếu Hạ quản nhiệm. Sau 1975 thì niềm tin của người dân vào cộng sản coi như sụp đổ. Hàng ngàn người gia nhập vào Hội Thánh Trần Cao Vân kể cả những cán bộ cộng sản, dân chúng, quân nhân chế độ Việt Nam cộng hòa nổi bật là Trung tướng Nguyễn Hữu Có cũng gia nhập vào Hội Thánh Trần Cao Vân. Mỗi xuất nhóm của nhà thờ này khoảng 4000 người.
 
Khi mục sư Tăng Văn Hy lặp đi lặp lại lời tiên tri về sự sụp đổ của Nga Sô cộng sản thì nhiều người lo sợ cho tính mạng của ông khi từ tòa giảng trở xuống. Ông bị bắt ngay sau khi công bố lời tiên đoán này cho hàng chục ngàn người nghe
 
Năm 1983 thì nhà thờ Tin lành Trần Cao Vân bị tịch thu, mục sư Hồ Hiếu Hạ bị bắt tù và ông được Hoa Kỳ can thiệp đi tỵ nạn chính trị năm 1990. Số phận nhà thờ Tin lành số 7 đường Trần Cao Vân thì hết bị biến thành nhà hát kịch đến nay thuộc Quận đoàn I quản lý cho thuê làm trung tâm dạy ngoại ngữ.
 
Từ năm 2005 phía Tin lành Miền Nam liên tục đòi lại nhà thờ Tin lành số 7 Trần Cao Vần Quận I nhưng phía chính quyền luôn làm ngơ trước yêu cầu này

Năm 1991 thì sau khi Đông Âu cọng sản sụp đổ đến phiên Nga Sô cọng sản cũng sụp đổ. Đúng chính xác như lời tiên đoán của mục sư Tăng Văn Hy.
 
Mục sư Tăng Văn Hy hiện đang quản nhiệm Hội Thánh Tin lành thành phố Bến Tre có địa chỉ là số 35 đường Nguyễn Đình Chiểu- Bến Tre. Còn mục sư Hồ Hiếu Hạ hiện đang sống ở thành phố Seattle tiểu bang Washington, USA. Sau nhiều lần nhập cảnh vào Việt nam không được, mãi đến năm 2007 ông mới được cho nhập cảnh vào Việt Nam
 
Như vậy lời tiên đoán về sự sụp đổ của Nga Sô cọng sản vào năm 1991 do mục sư Tăng Văn Hy công bố đã chính xác
 
Liệu những tiên đoán của doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức về năm "vong" và năm "tận" của cộng sản Việt Nam sẽ thành hện thực? Đừng thấy bức tranh màu xám của tình hình dân chủ hiện nay mà bi quan. Năm 2011 giữa lòng Hà Nội đã có nhiều cuộc biểu tình công khai. Khi cả dân tộc thức giấc trở mình thì không cần đến 10 năm để làm sụp đổ một nhà nước mị dân, lừa bịp, tham nhũng, bán nước như hiện nay.
Vũ Nhật Khuê (Dân Làm Báo)

Không có nhận xét nào: