Pages

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Đấu tranh tại đồn Công An Hàng Trống thả người đi dạo Hồ Gươm 6/11/2011


TTXVA_Chủ Nhật 6/11/2011, ông Trương Văn Dũng cùng mọi người đi dạo chơi ở Bờ Hồ. Trên đường lấy xe về, tới khu vực Siêu thị điện máy Nguyễn Kim, ông Dũng bị công an phường Hàng Trống bắt giữ đòi mang xe về trụ sở kiểm tra hành chính.
Vì thấy sự việc vô lý và bị bạo hành bạo lực là bị 1 người Công An bóp cổ, nên ông Dũng đã tranh cãi và không đồng ý nộp giấy tờ mặc dù có đem theo đầy đủ.
Trong lúc đó 1 số bạn bè cùng đi dạo ở Bờ Hồ biết sự việc xảy ra, nên đã đến đấu tranh đề nghị Công An phường Hàng Trống không giam giữ người đi dạo Bờ Hồ một cách trái pháp luật.
Một blogger khi biết sự việc xảy ra đã bình luận trên facebook như sau:
“Yên lành và đẹp cho một buổi đi dạo. Nhưng cuối buổi sáng lại xảy ra sự kiện bắt nạt anh Trương Văn Dũng làm mất hết cả ấn tượng đẹp với công an trong buổi sáng này”.

Không có nhận xét nào: