Pages

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Vinalines và Tờ-iếp Tiếp nặng Tiệc


Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - “Phần bác đồng chí Trung tướng Công an Hoàng Kông Tư đối với vụ BBC Nguyễn Hùng và cái video trực tuyến của đồng chí Vinalines Dương Chí Dũng thì đến 30/04/2014 này chưa biết sự thể sẽ ngã ngũ ra sao, thâm ý của bác đồng chí thật thụ là cái chi chi, nhưng dù thành công hay chỉ là trò xung phong chữa bệnh để xoán ngôi, bác đồng chí Kông Tư trong mắt Hải Ý em cũng đã xứng đáng được lưu danh sử xanh vì đã có đại công phát minh ra cách đánh vần / nghe kiểu mới trong tiếng Việt: Tờ-iếp Tiếp nặng Tiệc!”

* * *

Phản ứng gần gần như xe lửa cao tốc TGV của đồng chí Trung tướng công an Hoàng Kông Tư - thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an Xã nghĩa Việt Nam – qua cuộc phỏng vấn trên trang CAND online ngày 25/04/204 (1), đòi truy tố và triệu tập phóng viên Ănglê gốc Việt Nguyễn Hùng - “một kẻ phản động lưu vong, tư tưởng phá hoại đặc sệt”(1), tác giả bài phóng sự về đồng chí Dương Chí Dũng và những triệu đô la “với nội dung xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn”(1) trên Blog đài BBC tiếng Việt ngày 24/04/2014, liên quan tới đại án Vinalines đang hót trên mạng làm Hải Ý em đây thật sự tâm phục tận đáy lòng cái tâm chí kông vô tư lợi cũng như cái tầm nghiệp vụ cực đỉnh của bác ấy, nên xin biểu đạt cái tài khoản tâm phục thành mớ ngôn phục ba láp, khích lệ bác Kông Tư nói riêng, Bộ Công an Xã nghĩa Việt Nam nói chung: trong khi chờ đợi kết quả có thể 99,99% toại ý quý vị đồng chí trong vụ Tiệp hay Tiệc này, hãy tiếp tục thò tứ chi ra khỏi biên giới chữ S tiền rừng bạc bể, độc lập-tự do-hạnh phúcđể:

1-. Dẫn độ ông Giáo sư người Hẹ-Đài Loan, Hồ Tuấn Hùng - soạn giả cuốn tài liệu Hồ Chí Minh Sinh bình khảo / Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh - về Việt Nam xã nghĩa, tuyên án mãn đời bóc lịch khổ sai, vì tội “hoang tưởng” rằng vĩ nhân làng Sen xứ Nghệ vốn đã yểu mệnhvì lao phổi từ năm 1932; còn chồng mẹ già dân tộc VN được lộng kiếng trong lăng Ba Đình từ mùa hè 1975 là xác ông bác / chú người Hẹ Đài Loan của ông ta tên Hồ Tập Chương - trùm gián điệp của Quốc tế cộng sản;

2-. Dẫn độ cụ Giáo sư quốc tịch Canada gốc Việt, Lê Hữu Mục về nước mà trảm vì tội lu loa trong cả một cuốn sách rằng Hồ Chí Minh không phải là tác giả Ngục trung nhật ký / Nhật ký trong tù;

3-. Dẫn độ ông Tiến sĩ quốc tịch Pháp gốc Việt, Nguyễn Văn Trần (và ‘đồng bọn phản động’ như cựu đồng chí đảng viên, cựu đại tá cs Bùi Tín, tác giả nhiều sách và báo rặt “nói xấu đảng”) về nước mà xử bắn về tội bêu rêu, biến đồng chí chủ tịch muôn năm, đại thi văn xào họ Hồ vĩ đại thành Doanh nhân văn hóa thế giới;

Hình phải, báo giấy Thanh Niên: Cho đến 14/11/2013, Việt Nam 
chỉ có Nguyễn Trãi và Nguyễn Du được UNESCO tôn vinh là Danh nhân văn hóa thề giới.

4-. Dẫn độ nhà phê bình văn học, nhà biên khảo quốc tịch Pháp gốc Việt, Thụy Khuê Vũ Thị Tuệ về nước mà trị tội vì đã bịa nguyên cuốn sách đồ sộ Nhân Văn-Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc, trong đó - từ chương 16 đến chương 19 - bóc tách, xuyên tạc chi li, rạch ròi:

A/ Nguyễn Ái Quốc không phải bút danh riêng của Hồ Chí Minh, mà là bút danh chung của 5 người - Ngũ Long Paris: Tiến sĩ luật trường Pháp, Luật sư tại Paris Phan Văn Trường (1876-1933), Phó bảng Hán văn Phan Chu Trinh (1872-1926), Kỹ sư hóa học đại học Pháp Nguyễn Thế Truyền (1898-1969), Cử nhân luật đại học Sorbonne Nguyễn An Ninh (1900-1943) và Cửu vạn Nguyễn Tất Thành (????-1969) (xem thêm tội của nhà sử học, ĐBQH xã nghĩa Việt Nam họ Dương tên Trung Quốc, ở tiết 1a);

B/ Tác giả bản Yêu sách của dân tộc An Nam / Revendications du peuple Annamite và Bản án chế độ thực dân Pháp / Le procès de la colonisation française đích thị là Nguyễn Le Patriot / Nguyễn Ái Quấc (ấc) = Luật sư Phan Văn Trường, chứ nhất định không thể nào là Nguyễn Ái Quốc = Hồ Chí Minh, vì bấy giờ trình độ Pháp văn của bác chưa quá ngưỡng Élémentaire.

C/ Bác Hồ vô vàn kính yêu không phải là không vợ không con;

5-. Dẫn độ kỳ được con Ma Xó Đặng Chí Hùng (tên thật là Phạm Mạnh Hùng, đang được tạm giam tại Thái Lan) về Việt Nam xã nghĩa, trực tiếp tùng xẻo đương sự trước toàn thể dân chúng về tội đã moi móc, bật mí cho “cả làng, cả tổng và cả biển người biết đến” (2) loạt bài Những sự thật không thể chối bỏ, Những sự thật cần phải biết… với nội dung “thêu dệt, vu khống” (2) nhằm “bôi đen” đạo đức cách mạng sáng ngời của các đồng chí lãnh tụ anh-minh-cần-kiệm-liêm-chính-chí-kông-vô-tư của đảng và nhà nước cs ta, kể từ thế hệ 1 như bác Minh, bác Đồng, bác Giáp, bác Duẩn, bác Thọ, bác Khu, bác Thanh, bác Dũng, …tuốt tuồn tuột tới thế hệ thứ 2 như bác Linh, bác Mười, bác Phiêu, bác Mạnh... v.v...

*

Trên đây gồm chút đề nghị đồng chí Trung tướng Hoàng Kông Tư thuộc Bộ Công an Việt Nam xã nghĩa ra tay với dúm thế lực ngoại thù về tội bôi Bác và các lãnh tụ của đảng ta. Tiện thể, xin lược và xào lại (3) dưới đây, thay lời khuyến khích tiếp theo đến bác đồng chí Hoàng Kông Tư về vô số tội của dúm nội thù hiện đang nhởn nhơ ngay trong rọt già nước xã nghĩa Việt Nam:

Trên trang Hà Nội Mới ngày 25/12/2013 có bài “Phải xử lý nghiêm những người làm tổn hại uy tín của đảng” do PV Ban Bạn Đọc lược ghi những phản ứng từ ‘đại chúng’ về vụ Luật gia Lê Hiếu Đằng tuyên bố ra khỏi đảng cs Việt Nam từ hôm 04/12/2013; trong đó có phản ứng của bà Hoàng Thị Thắm (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) là “đặc sệt” tính đảng nhất. Trích nguyên văn: 

[“Cần xử lý nghiêm những người làm tổn hại uy tín của đảng.

Việc ông Lê Hiếu Đằng ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành cái cớ để nhiều thế lực thù địch lợi dụng, tung ra những luận điệu xuyên tạc khiến nhiều người dân bất bình. Thực tế cho thấy, nhiều đảng viên thoái hóa, biến chất, thậm chí nhiều đảng viên giữ trọng trách trong nhiều cơ quan cũng đã phải trả giá khi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ đảng… Điều đó cho thấy sự thanh lọc, sự nghiêm túc trong tổ chức luôn được đảng ta chú trọng. Có thể những động thái đó chưa thể tác động ngay tức thời đến mọi tầng lớp nhân dân, chưa thể có những chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, song, không vì những cá nhân như ông Lê Hiếu Đằng mà chúng ta lại mất niềm tin, lại phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng. Dư luận đòi hỏi những cá nhân bôi nhọ, làm mất uy tín, danh dự của đảng như Lê Hiếu Đằng cần phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật.”] (hết trích)

Thưa thím đồng chí Hoàng Thị Thắm,
Thưa bác đồng chí Hoàng Kông Tư.

Cứ giả dụ cách thức ông Đằng từ bỏ đảng cs tuy không vi phạm nội quy, điều lệ nhưng đã chạm vào nọc kiêu ngạo cs khú đế của ai đó thì đó là chuyện nội bộ của đảng cs, chẳng mắc mớ gì tới pháp luật của đất nước. Tôi chắc chắn do bức xúc nhất thời vì quá yêu đảng yêu quỷ của mình mà thím đồng chí Thắm đã đồng nhất nội quy của đảng cs với quốc luật, và sốc nổi đề nghị ngành Tư pháp lôi ông Lê Hiếu Đằng ra “xử lý nghiêm minh trước pháp luật”; bác đồng chí Hoàng Kông Tư lấc cấc đòi lôi ông BBC Nguyễn Hùng hồi hương về tội có “tư tưởng phá hoại đặc sệt” hòng “xử lý đương sự theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”!

Nhắc lại: Hôm 28/09/2013, Tổng Bí thư đcs Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố “Hiến pháp – văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất, sau Cương lĩnh của đảng”. Thực tế xã hội bấy lâu nay ở nước ta xác minh lời ông Tổng bí Trọng là rất chân thật. Lời nói đầu bản Hiến pháp 2013 ghi rành rành “Hiến pháp là để thể chế hoá cương lĩnh của đảng”. Thím đồng chí Thắm và bác đồng chí Tư biết thừa Hiến Pháp là Mẹ đẻ của pháp luật, nhưng lại bị / được đứngsau Cương lĩnh của đảng (cs). Vậy, thưa thím Thị Thắm, thưa bác Kông Tư, trước khi lôi ông Đằng ra “xử lý nghiêm minh trước Cương lĩnh của đảng” vì tội đã “bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng (cs)”; trước khi lôi được ông BBC Nguyễn Hùng về cố quốc hầu “xử lý đương sự theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì đảng cs (của bà) phải nghiêm trị ngay tức khắc:

1a/ Nhà sử học kiêm đồng chí ĐBQH Dương Trung Quốc đã khẳng định Nguyễn Ái Quốc là bút danh chung của Ngũ Long Paris trong bài Nhân sự phá sản của đề án 112:



1b/ Đương kim Tổng Bí thư đcs Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người đã “bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng” trầm trọng bậc nhất từ trước tới nay, khi tuyên bố “xây dựng Chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ (21) này không biết đã có Chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.”;

1c/ Đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - người đã “bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng” trầm trọng khi cho rằng đảng cs đã “sản sinh ra một bầy sâu, làm chết cái đất nước này”;

1d/ Đương kim Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - người đã “bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng” trầm trọng khi thét toáng lên giữa đất trời: “Người ta ăn hết của dân, không chừa một thứ gì”

Người ta là ai, thưa bà Hoàng Thị Thắm?

- Xin cứ hỏi ngài TBT Mênh mông…tiền dân, ngay dưới đây.

1e/ Cựu Tổng Bí thư đcs Lê Khả Phiêu - người đã “bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng” trầm trọng khi xác định Việt Nam dưới sự độc quyền lãnh đạo của đcs: “Tham nhũng đã trở thành ung thư. (Người ta tức) đảng viên, cán bộ đảng trong Nhà nước tham nhũng chứ dân đen nào tham nhũng?”;

1f/ Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cũng đã “bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng” trầm trọng khi kết luận như đinh đóng cột: “Đảng là ông vua tập thể, đã xây nên một cơ chế đã mắc lỗi hệ thống!”

1g/ Hôm 07/12/2013 tại Hà Nội, ông Tổng bí Trọng lại một lần nữa “bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng” hung hơn khi ông ấy vô tình hay cố ý quốc sách hoá ung thư tham nhũng ở nước ta bằng câu “đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ… Cho nên chúng ta phải xem xét, bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt...”.

1h/ Hôm 11/04/2014, đương kim Đại diện tối cao của Lập pháp, tức đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (nghe nói là cháu rọt rất tra của đại đồng chí Nguyễn Sinh Coong) đã hồn nhiên tuyên bố về thảm bại trong đầu tư công “Chủ tịch Quốc hội cũng không phải người đứng đầu Quốc hội. Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”. Lưu ý: vế thứ 2 trong danh ngôn này, xưa ở đây, nay đã bị/ được đục bỏ, nhưng còn ở đây, ở đây…và nơi nơi trong “cái chòi trông cá” của chú Gu-gồ.

*

Đến nay, thím đồng chí Hoàng Thị Thắm vẫn chưa hồi âm cho Hải Ý em về vụ thím năng nổ đòi lôi ông cựu và cố đồng chí Lê Hiếu Đằng ra “xử lý nghiêm minh trước Cương lĩnh của đảng”vì tội đã “bôi nhọ, làm tổn hại uy tín của đảng”. Phần bác đồng chí Trung tướng Công an Hoàng Kông Tư đối với vụ BBC Nguyễn Hùng và cái video trực tuyến của đồng chí Vinalines Dương Chí Dũng thì chưa biết đến 30/04/2014 này sự thể sẽ ngã ngũ ra sao, thâm ý của bác đồng chí thật thụ là cái chi chi, nhưng dù thành công hay chỉ là trò xung phong chữa bệnh để xoán ngôi, bác đồng chí Kông Tư, trong mắt Hải Ý em, cũng đã xứng đáng được lưu danh sử xanh vì đã có đại công phát minh ra cách đánh vần / nghe kiểu mới trong tiếng Việt: Tờ-iếp Tiếp nặng Tiệc!

Trần Thị Hải Ý

_____________________________

Chú thích:

(1) Hoàng Kông Tư trả lời phỏng vấn về bài báo “Dương Chí Dũng và những triệu đô la” trên BBC tiếng Việt.

(2) Hải Dương / NguyenTanDung.org: Lợi dụng vụ Dương Chí Dũng, BBC và Nguyễn Hùng cố tình đánh lận con đen.

(3) Trần Thị Hải Ý: Hiện tượng thoái đảng của ông Lê Hiếu Đằng: Ai xử lý ai?

Đọc thêm các bài liên quan:

Bác Hồ không bằng bác Quang (Đồng Phụng Việt / Người Việt)



- Tiệc-Tiệp và Tâm Sinh Nghĩa (12 - Nguyễn Ngọc Già / Dân làm báo)

- “Vụ án vu khống” Nguyễn Hùng BBC?! (1, 2 - Nguyễn Ngọc Già / Dân làm báo)

Không có nhận xét nào: