Pages

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Chuyên gia hạt nhân Iran ‘bị ám sát’

Hiện trường vụ nổ
Nhân chứng nói nhìn thấy người đi xe máy
gắn bom vào xe hơi
Một nhà khoa học hạt nhân, đồng thời là giảng viên đại học, thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe hơi ở phía bắc Tehran.
Các nguồn tin tại Iran nêu tên nạn nhân là ông Mostafa Ahmadi-Roshan, chuyên gia từng làm việc tại cơ sở làm giàu uranium Natanz.

Vụ nổ xảy ra khi một người đi xe máy gắn một quả bom từ vào xe hơi đang di chuyển, hãng tin Fars của Iran cho hay.
Một số nhà khoa học hạt nhân của Iran đã bị ám sát trong những năm gần đây và Iran đổ trách nhiệm cho Israel và Hoa Kỳ.

Cả hai nước này đều bác bỏ những cáo buộc.
Tin cho hay hai người khác cũng bị thương trong vụ nổ diễn ra gần đường Gol Nabi, ở phía bắc thủ đô Tehran.
'Bom từ'
Ông Ahmadi-Roshan, 32 tuổi, đã giám sát một bộ phận tại cơ sở làm giàu uranium Natanz ở tỉnh Isfahan, hãng tin Fars cho hay.
"Quả bom là loại bom từ và cùng loại bom đã được dùng trước đây để ám sát các nhà khoa học, và đây là việc làm của người Do thái [Israel]," Phó thống đốc Tehran Safarali Baratloo nói.
Nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy hai người đi xe máy gắn bom này vào xe. Tin cho hay một người khác trong xe bị thương nặng.
Vụ tấn công mới nhất xảy ra gần hai năm kể từ ngày ông Massoud Ali Mohammadi, giảng viên 50 tuổi của Đại học Tehran, đã bị ám sát bằng bom điều khiển từ xa khi ông rời khỏi nhà của mình ở Tehran vào ngày 12 tháng 1 năm 2010.
Làm giàu uranium
Trong khi đó vào hôm 10/01 Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận Iran đã bắt đầu quá trình làm giàu uranium tại một cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt dưới lòng đất.
IAEA nói cho biết quá trình làm giàu uranium cấp độ bậc trung đã bắt đầu ở nhà máy Fordo, miền bắc Iran.
Hoa Kỳ nói rằng công trình ở Fordo là "biểu hiện leo thang" trong vấn đề gây tranh cãi này. Anh và Pháp cũng lên án hành động của Iran.
Tehran cho biết họ bắt đầu dự án trong năm 2007, nhưng IAEA tin rằng thiết kế của công trình đã bắt đầu vào năm 2006.

Không có nhận xét nào: