
Bà Donara tri hô cầu cứu nhưng vô ích. Kẻ gian phóng xe chạy mất, mang theo chiếc giỏ đựng tiền bạc và cả thông hành của bà. Được hướng dẫn đi trình báo vụ việc tại đồn công an để nhờ can thiệp, kể cả việc lên tiếng xin chuộc lại passport nhưng đến nay đã năm ngày trôi qua vẫn chưa có gì xảy ra. Được biết bà Donara đang du học tại Nam Hàn. Vì bị lấy mất passport, bà đang loay hoay không biết làm sao để trở lại Nam Hàn, kể cả việc quay trở về nước để xin được cấp lại passport mới.Cũng may là hiện nay bà đang được một người bạn giúp nơi ăn ở tạm. Tuy nhiên bà chưa biết làm cách nào để sớm trở lại Nam Hàn vì Armenia chưa có văn phòng đại diện ngoại giao tại Việt Nam. Theo báo chí trong nước, chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua, rất nhiều du khách ngoại quốc tại Saigon trở thành người lang thang, vì bị kẻ cướp giật xách tay, bóp ví đựng tiền bạc và giấy tờ tùy thân. Trường hợp xảy ra trước vụ bà Donara là hai du khách từ Hoa lục bị giật túi xách đêm 13 tháng 12 tại quận Bình Thạnh đến nỗi phải ngồi lề đường làm hành khất xin tiền của người hảo tâm để tạm thời kiếm sống qua ngày
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét