Pages

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Lãnh đạo Khmer Krom tường trình đe dọa

Ông Thach Setha trong một phỏng vấn với BBC
Thach Setha, người tổ chức các cuộc biểu tình chống Việt Nam của cộng đồng Khmer Krom ở Phnom Penh, đệ đơn lên chính quyền về việc ông bị dọa giết.
Tuần trước ông Thach Setha xác nhận với BBC rằng ông bị một người nói tiếng Việt gọi điện đe dọa.
Ông đã nộp đơn lên Bộ Nội vụ Campuchia yêu cầu giới chức giúp tìm và nhận diện kẻ đe dọa ông những ngày qua.

Cộng đồng Khmer Krom vừa tổ chức đợt biểu tình 5 ngày từ 4/10-8/10 ở Phnom Penh để phản đối chính sách đất đai của Việt Nam đối với khu vực mà họ gọi là Kampuchea Krom, nay thuộc Nam Bộ.
Họ đòi Việt Nam công nhận sự thật lịch sử và xin lỗi người Khmer, đồng thời chấm dứt can thiệp chính trị vào Campuchia.
Họ cũng kêu gọi chính phủ Campuchia xem xét lại luật nhập cư để ngăn chặn di dân lậu từ Việt Nam và tẩy chay hàng hóa, dịch vụ Việt Nam.

'Nuốt lựu đạn'

Ông Thach Setha, trong đơn của mình, tố cáo kẻ dọa ông nói tiếng Việt. Kẻ này nói sẽ điều 'lính Việt Nam' của mình tới sát hại ông.
Ông nói ông đã nhận "không dưới 20 cuộc gọi", thoạt tiên từ một số điện thoại ở Ontario, Canada, sau đó từ một số không hiển thị.
Kẻ đe dọa nói sẽ bắt ông Thach Setha "nuốt lựu đạn" nếu không chấm dứt biểu tình.
Khi một phóng viên tờ Cambodia Daily gọi vào số điện thoại ở Ontario và ông Thach Setha chuyển cho thì nói chuyện được với môt người nhận tên mình là Tuấn.
Người này cho hay đã rời khỏi Việt Nam tới Canada 20 năm trước và không biết gì về người Khmer Krom.
Tuy nhiên sau đó ông Thach Setha cũng nhận được email của một người có tên Minh Nguyen xin lỗi về các cú điện thoại đe dọa.
Người này viết: “Tôi ở Canada hơn 20 năm. Tôi bị tâm thần, quên uống thuốc và cũng say rượu [khi gọi điện đe dọa]".
Chưa rõ kế hoạch biểu tình sắp tới của cộng đồng Khmer Krom thế nào vì các yêu cầu của họ đối với Việt Nam chưa được đáp ứng.

Không có nhận xét nào: