Pages

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Bao giờ lương tri người cộng sản thức dậy?

Sài Gòn – Công an VN hiện nay không còn gì để làm ngoài việc tấn công, khủng bố, trấn áp các cơ sở tôn giáo, bắt bớ, giam cầm, vu khống, đổ tội cho người yêu nước, người Công giáo đặc biệt tại giáo phận Vinh và Thái Hà.
Việc nửa đêm, lúc 0h:00 ngày 01.12.2011, “một số thanh niên đã ném mìn vào Nhà nguyện giáo điểm Con Cuông, giáo phận Vinh. Đây là lần thứ hai trong những ngày vừa qua, Giáo điểm Con Cuông bị tấn công” (bài Đêm qua, giáo họ Con Cuông bị tấn công) là hành động mờ ám và thất đức của chính quyền tại Vinh. Điều này làm cho mọi người nhớ lại Khơme Đỏ tàn sát cả làng, lúc mọi người đang ngủ tại chiến trường Tây Nam năm 1979.

Mìn là vũ khí bị cấm sử dụng tự do tại VN, mìn được nhà cầm quyền CSVN quản lý và sử dụng trong các bộ phận đặc nhiệm của mình như quân đội, quốc phòng,… Trong Luật VN cũng ghi rõ là không một cá nhân nào được phép lưu trữ và sử dụng vũ khí gây cháy nổ như mìn. Qua đây thấy rõ rằng nguồn gốc mìn mà các thanh niên có được là từ nhà cầm quyền CS và các thanh niên này cũng là tay chân bộ hạ của chính quyền Vinh. Ném mìn vào nhà nguyện là hành động mà CSVN muốn tàn sát những người đứng đầu trong nhà nguyện, muốn giết chết ý nguyện theo đạo của giáo dân Con Cuông và tàn phá cơ sở tôn giáo, xúc phạm nơi linh thiêng thờ phượng của tôn giáo dù là nhà nguyện ở nơi xa xôi héo lánh. Đây là việc làm mang rợ! CSVN giết dân lành lúc đang ngủ để không ai có thể nhận diện hình ảnh “người chiến sĩ công an nhân dân” giết nhân dân.
CSVN coi bộ khoái trò “quần chúng tự phát”, dùng tiền thuế của nhân dân để thuê côn đồ, du đãng, lưu manh hơn 500 người ồ ạt tấn công giáo họ Con Cuông với sự yểm trợ của hầu hết công an huyện đến ngăn cản việc cử hành thánh lễ hằng tuần tại giáo điểm Con Cuông, giáo xứ Quan Lãng, giáo hạt Bột Đà, giáo phận Vinh vào ngày 13.11.2011, tức 10 ngày sau khi cũng dùng màn diễn “nhân dân bức xúc tự phát” tấn công trấn áp giáo xứ Thái Hà trưa ngày 03.11.2011. Nhưng Con Cuông là một nơi có thể nói là hẻo lánh so với Thái Hà, xa “mặt trời” nên công an đã “anh dũng” cho dùng cả việc ném đá và cả hơi cay vào nhà nguyện và giáo dân, dùng loa tay là “kinh nghiệm” trong cuộc tấn công Thái Hà. Việc ném đá lại là một “kinh nghiệm” cho cuộc tấn công giáo xứ Mỹ Lộc cũng tại giáo phận Vinh ngày 22.11.2011 làm 11 người bị thương nặng phải đi cấp cứu, hiện hai người đang còn trong tình trạng nguy kịch.
Lâu nay, việc dùng hơi cay chỉ được cảnh sát đặc nhiệm sử dụng chống các cuộc biểu tình của phe phiến loạn hoặc trong các cuộc đụng độ giữa các cuộc nội chiến tại các nước Taliban, Iran, Irac,… mà mọi người chỉ thấy qua màn ảnh tivi trong tin thời sự quốc tế, nhưng nay đã có mặt ở VN, một đất nước mà báo chí lề phải luôn tôn vinh, ca ngợi là hòa bình, dân an quốc thái. Việc các thanh niên ném mìn vô nhà nguyện, làm hư hỏng nặng nhà nguyện nhưng may mắn là các sơ vẫn được Chúa Mẹ che chở nên vẫn bình an. Điều này chứng minh rằng cái ác không thể thắng cái thiện, tà không thể thắng chính.
Nhà cầm quyền muốn gì thì cứ thẳng thắn mà thương thảo, bàn luận với đối phương ban ngày, hoặc giả muốn làm gì thì phải đường hoàng mà làm cách minh bạch, công khai, đúng luật. Tại sao nhà cầm quyền lại bất chấp pháp luật, tấn công bằng vũ khí võ trang vào nơi tu hành, trang nghiêm thờ phượng thánh thiêng trong đêm hôm khuya khoắt ? Sự việc mìn nổ gây tiếng vang trong đêm có cơ quan nào của nhà cầm quyền đến hỏi han, điều tra theo luật định chưa?
Động thái trấn áp, hà hiếp, bách đạo tại các cơ sở tôn giáo từ Bắc chí Nam của CSVN ngày càng gia tăng tính độc ác, tham hiểm, tàn bạo, bất nhân. CSVN được nhân dân nuôi dưỡng bằng chính đồng tiền nộp thuế của dân nhưng thay vì bảo vệ che chở nhân dân thì CSVN lại dùng cường quyền hà hiếp, tấn công vào chính ân nhân của mình.
Lãnh đạo nhà cầm quyền thời nay không có mắt, không có tai, không có miệng, không biết chữ hoặc giả mất lương tri, mất nhân tính nên để cho công an, an ninh, dân phòng và sử dụng cả côn đồ, lưu manh, du đãng vào việc tấn công, trấn áp tôn giáo, trong khi nhà cầm quyền cứ huênh hoang là có “tự do tôn giáo” ở VN.
Cái tự do của CSVN là dân đen hãy sống theo ý CS tức là sống vô thần, sống bất lương cướp bóc trấn lột giữa ban ngày, sống không tình người, sống vô cảm, ai chết mặc ai miễn chúng sống ung dung phè phỡn. CSVN tự do bảo kê có tổ chức tấn công và gây tử vong cho người dân lương thiện, minh chứng là CSGT cho dân phòng đánh chết ba của em Trịnh Kim Tiến nhưng chúng vẫn bình thản không bị truy cứu trách nhiệm hình sự dù gia đình nạn nhân nhiều lần yêu cầu nhà cầm quyền có câu trả lời chính đáng cho người dân.
Con Cuông là nơi hẻo lánh, gần biên giới, ở vùng cao, giao thông khó khăn, đa số là dân nghèo. CSVN tấn công giáo họ Con Cuông để ngăn ánh sáng Tin Mừng, Lời Chúa đến với dân nghèo, ngăn dân nghèo sống thương yêu nhau, ngăn dân nghèo biết động lòng nhân với người gặp nạn.
Ờ đời, hễ cái gì hay, cái gì cao quý thì con người phải học phải theo là lẽ thường tình. Nếu những lời CS nói hay thì người dân ắt tự nghe theo, làm theo không việc gì phải chống đối. Giáo dân đến nhà nguyện dâng Thánh Lễ không gây thiệt hại, trở ngại hoặc mất quyền lợi gì của bất kỳ cá nhân nào, vì đây là việc tự nguyện của mỗi cá nhân đến hiệp dâng tâm tình với Chúa thì đâu có liên quan gì mà CSVN lại trấn áp. CSVN sợ mọi người theo đạo đông quá sẽ nghe lời tôn giáo làm loạn chăng? CSVN ăn lộc dân, ở không không có việc làm nên mới nghĩ ra lắm trò, mình xấu nghĩ ai cũng gian manh, xảo quyệt như mình.
Chính quyền Vinh đâu biết được những hành động ném đá giấu tay hay thản nhiên bảo kê “quần chúng tự phát” tấn công nhà thờ, giáo họ càng thổi bùng ngọn lửa yêu mến Chúa trong dân, thổi bùng ngọn lửa căm hờn đối với chính quyền gian ác. Tức nước vỡ bờ, CSVN có lường được việc làm hôm nay của mình sẽ là hậu quả của tương lai? Tương lai của chế độ tùy vào cách cư xử hôm nay của chính quyền.
Chính quyền CSVN hãy ngừng ngay các hành vi vi pháp luật, vi phạm nhân quyền, vi phạm đạo đức làm người nếu còn có lương tri. Tôi tin rằng, đâu đó trong tâm hồn cằn cỗi, khô khan héo tàn tình người của CSVN còn có một góc nhỏ tình người mà chưa kịp chết. Giờ đã đến lúc lương tri người CS phải thức dậy rồi !
MINH QUÂN TT, VRNs
Nguồn: VRNs

Không có nhận xét nào: