Pages

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Hà Nội, mưa là ngập

Việt Nam: HÀ NỘI (LD) - Cơn mưa kéo dài 1 tiếng đồng hồ trưa ngày 8 tháng 8 lại làm nước ngập, đường kẹt cứng và người dân Hà Nội tiếp tục phải nhẫn nhục chịu đựng “thiên tai, trời hành”.












Ðường Hà Nội ngập nặng sau cơn mưa trưa ngày 8 tháng 8. (Hình: Lao Ðộng)

Tuy vậy, dư luận vẫn râm ran nỗi bực bội với điệp khúc “sau cơn mưa thì Hà Nội nhích từng bước và lội sông dài dài”. Tất cả các con đường lớn trung tâm Hà Nội đều biến thành sông sau cơn mưa dù mưa không lớn.

Báo Lao Ðộng đã lên tiếng chỉ trích lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội chậm chạp trong việc giữ gìn trật tự đường phố sau cơn mưa khiến hệ thống giao thông Hà Nội hầu như tê liệt hoàn toàn. Dư luận cho rằng vì thiếu bóng dáng cảnh sát giao thông cho nên mặc dù chốt đèn vẫn hoạt động nhưng đường vẫn kẹt cứng vì mọi người không ai chịu nhường ai.

Một trong những hình ảnh làm cho người Hà Nội mất vui là rác rưởi trôi lềnh bềnh khắp nơi.

Ðây là đợt ngập nặng tại Hà Nội thứ hai kể từ đầu tháng 8 này. (P.L.)

Không có nhận xét nào: