Pages

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Tường Trình bằng Hình Ảnh Công An Mật Vụ “Công Đồn Đả Viện” Chùa Liên Trì vào Lễ Vu Lan 2011.

Tường Trình bằng Hình Ảnh Công An Mật Vụ “Công Đồn Đả Viện” Chùa Liên Trì vào Lễ Vu Lan 2011.

Dân oan Lê Thị Kim Thu tường trình.

Buồn quá, chủ nhật vừa rồi không có biểu tình, không có tin tức, không “có chiện” la hét, lên bảng “Phong Quỹ” bọn công an mật vụ. Thì thôi, soạn lại hình ảnh cũ, (nhưng vẫn còn mới, cũng liên quan đến camv), thêm thắt làm chuyện vui và cũng chỉ mặt, trỏ tên bọn họ với bàn quang thiên hạ biết rằng chế độ CSVN là “Công An Trị” và cũng là chế độ “Hollywood Trị”.


Thật vậy, nếu đếm hết những camera, (là camcorder, nhưng ở VN gọi camera là máy quay phim), quay buổi phát quà TPB/VNCH thì Hồ Ly Vọng cũng phải chịu thua, đầu hàng vô điều kiện. Camera ở đủ mọi góc cạnh, trước sau, trong ngoài, bên hông, ̣đường hẽm, nhà ăn, nhà tắm,… thì thách Hollywood có đủ tiền sắm hết camera không? Vậy mà VN lại có, đúng như câu, cái gì VN cũng có và cũng nhất.

Nhắc đến tiền bạc là nhắc đến tư bản, nhắc đến sự lợi hại kinh tế, phúc lợi toàn dân. Một đám công an, thức từ 3 giờ sáng đến gần sáng hôm sau chỉ để rình mò quay phim, không lao động sản xuất thì với lương tối thiểu, tiêu hao cũng khá bộn bạc. Cộng thêm, khi quay một đoạn phim đem về phải cắt xén, (học hỏi, nghiên cứu, lập danh sách “bắt nguội” sau này), thì thời gian bỏ ra phải gấp nhiều lần hơn. Trước đó cũng phải lo tư tưởng đào kép, (camv ngăn cản, hăm dọa không cho nhận quà ở “toàn diện rộng”). Và sau cùng phải trình lãnh đạo, (có thể cấp trung ương), xin chỉ thị hành động,… thì khi hoàn thành “cuốn phim”, phải tốn hơn bạc tỷ chớ chẳng phải chơi! (tỷ đô la đó, không phải tiền hồ đâu, đang nói về chuyện Hollywood mà!). So sánh sẽ thấy, Hollywood tốn cả trăm triệu làm phim, nhưng sau đó hốt về gần cả tỷ, còn camv “làm phim” tốn gần cả tỷ đem về được bao nhiêu? Làm kinh tế cho đất nước như vậy thì có chết đến bị thương mà thôi! Ô! Dân nghèo sao còng lưng đóng thuế nhiều quá vậy!. Ô! Công an mật vụ sao nỡ nào ăn bám trên mồ hôi nước mắt đám dân nghèo! Các em “công an mật vụ nhỏ”, (nhỏ thôi chớ mấy anh lớn, tiền bạc ngập mặt làm sao thấy và nghe được) đang làm việc “phi lao động” có cảm thấy thẹn không?


download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.2&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Vẹm Cái, đứng chắp tay là cán bộ phường Phường An Khánh, đang đứng ở nhà ăn Chùa Liên Trì theo dõi xem có ai ăn “thịt gà” không rồi báo cáo. Y hệt như thời Việt Minh.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.3&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
“Vẹm Cái”: “Mày râu nhẳn nhụi, áo quần bảnh bao.”
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.4&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
“Vẹm Đực” vào nhà ăn gọi điện thoại.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.5&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Mật vụ đang đứng trong sân Chùa “hành nghề quay phim dạo”.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.6&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
“Anh hùng Núp” quay du kích.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.7&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Tên mật vụ “hiên ngang đứng ở sân Chùa”, chĩa Camera vào phía bên tay phải lối vào nhà ăn phía sau!
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.8&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
2 tên mật vụ đang “nói chiện riêng tư” với anh Ngô Duy Thế TPB-VNCH, chính 2 tên này đã mời anh Thế làm việc trước ngày 12-8 về việc đến Chùa Liên Trì nhận quà.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.9&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Tên mật vụ “kép Nhật”, đeo Camera “vãng cảnh Chùa”
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.10&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Hai tên mật vụ không lo nhiệm vụ, đang lén lút trò chuyện “trai gái” với nhau ở chân cầu thang.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.11&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Khi đang bị chụp thì e lệ “quay mặt làm ngơ”.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.12&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Lúc này TPB-VNCH đã vào ngồi bàn trò chuyện chuẩn bị ăn thì tên mật vụ đứng phía sau lối vào bên tay phải, chĩa Camera vào quay… “thức ăn”.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.13&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Tên mật vụ áo tím “buồn tình”, tựa tường, đứng vòng tay, 2 tên còn lại đang ngồi ở chân cầu thang “ngó bâng quơ”. Chỉ có khuôn viên tí xíu này mà 3 tên mật vụ giám sát! Coi vậy chớ ai đụng tới coi chừng bị “dám giết” lắm!
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.14&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Tên mật vụ đang “tâm sự loài chim biển” với TPB-VNCH. Tên này thường xuyên theo dõi những lần phát quà rất tự nhiên! Ai mà “bị” nó tâm sự thì nên ca bài “Tung Cách Chim Tìm Về Tổ Ấm”.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.15&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Hai em mật vụ đang đứng trong sân Chùa chĩa Camera quay những TPB-VNCH đang vào phòng ghi tên để nhận quà (ghi tên lại vì đã bị công an cướp phiếu nhận quà). Chú ý: Người mặt áo màu hồng, tóc ngắn là “Vẹm Cái” thường hay dấu mặt.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.16&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Ngoài ảnh nhìn vào phía tay trái, “em mặc áo tím” (cũng là áo tím), đang chống nạnh là “chính hén”, an ninh mật vụ!
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.17&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Áo em màu tím hoa sim / Màu thương màu nhớ, màu mềm trái tim / Áo em làm mõi cánh chim / Giang hồ dừng bước đi tìm áo em”. Thấy vậy, chớ sợ chết mồ, hổng dám “xương” đâu!
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.18&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Đằng sau lưng TPB-VNCH, có “5 anh em trên chiếc xe tang” mà 4 là mật vụ: một đang ngồi nói chuyện với TPB, 2 vẹm cái và 1 tên quay camera. Vẹm cái mặc áo màu hồng luôn “em chả, mắc cở che mặt”, trà trộn vào phụ chế nước ngọt ra ly, bị phật tử trong Chùa đuổi khéo không cho. Vẹm ca bài ca con cá để phụ giúp, nhưng cũng không được đành ra về sớm. Không biết có mưu đồ gì không, nhưng nhà chùa “đề cao cảnh giác”, sợ bị bỏ thuốc độc, rồi bị vu oan là nhà Chùa phản động thuốc người. Chuyện gì chớ chuyện này Người Việt Quốc Gia đã có quá nhiều kinh nghiệm xương máu với CS lắm, chứ chẳng phải chơi đâu! Ai nói vụ này là tuyên truyền xuyên tạc thì chính người đó mới xuyên tạc tuyên truyền.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.19&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Quá nhiều máy quay, buồn tình, ngồi một mình ngay chân cầu thang quay chơi!
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.20&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
“Vẹm Cái” đang dụ dỗ bé trai lấy tin tức “tình báo nhân dân”. Không biết em này có phải cháu ngoan bác hồ không? Nếu không phải, phải tố cáo O Vẹm này đang “dụ dỗ trai chưa vị thành niên”.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.21&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Máy quay phim được “trồng lên người” ngoài lối đi chĩa vào nhà ăn. Như thế mới đúng là trăm năm trồng người mà. “Người được trồng” ở khắp mọi nẽo đường đất nước để thành công cụ cho vật “trồng lên người”. Vì vậy đừng có ngạc nhiên là ở đâu trong Chùa cũng có mật vụ và camera.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.22&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Hễ thấy trẻ, lành lặn không chân gỗ, không khập khểnh thì đích thị không phải phe ta. Hai “en” ngồi ghế đá bên phải là mật vụ. Một đang thức, một đang ngũ, canh giữ hòa bình cho thế giới.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.23&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Y chang! Tên đã ngũ, giờ mới thức ngó về Đông, tên kia quay sang Tây tìm giấc ngũ sau khi đã canh gác cho hòa bình thế giới. Ủa sao lạ vậy? Hòa bình rồi, thế giới đang ăn mừng hết chiến tranh và lo xây dựng đất nước, sao ta còn phải ôm súng canh gác cho họ nữa? Về phần ta, lấy đâu ra người “lao động vinh quang”, xây dựng đất nước gấp mười lần hơn. Hòa bình rồi, hơi đâu canh gác “mấy thằng què” tốn công, tốn sức. Làm gì phải sợ chúng nó, hãy dùng sức trai trẻ gánh vác non sông để sánh vai cùng bè bạn năm châu bước lên thế giới đại đồng như lời bác dạy, đường bi đát, đường bác đi, có tốt hơn không!. Các em công an mật vụ trẻ có thấy mình đang ăn bám vào xã hội không? Ăn bám vào tiền thuế của dân không? Sức trai trẻ mà ngồi đó, kẽ ngó Đông, người nhìn Tây, phi lao động, canh gác các “chú bác” thì thật là hổ thẹn cho cha mẹ, phí phạm tài nguyên, công sức của đất nước!
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.24&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Lại mặc áo tím nhìn vào Chùa, mặc áo vàng đi! “Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc”… sẽ được nhiều các “chiến sĩ gái” hâm mộ, có tốt hơn không!
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.25&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Lúc này Hòa Thượng Thích Không Tánh đã lên Chánh Điện để trao quà cho TPB-VNCH. Bên ngoài cửa ra vào Chánh Điện, 3 tên mật vụ chĩa Camera vào Chánh Điện quay! Và “Tượng Phật là tài tử chính”.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.26&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
“Tổ tam tam chế” và người đứng chăm chú ngó vào Chánh Điện chắc chắn thuộc đảng ủy. Ai nói VN bây giờ không còn là CS nữa? Bé cái lầm to!
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.27&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Ngoài tổ tam tam chế, đảng quỹ chỉ huy, còn có vòng ngoài bảo vệ. Trận chiến này y chang như ngày xưa Việt cộng lấ̃y thịt đè người, dùng biển người tấn công. Hèn chi sau khi tổng kết cuộc chiến, miền Bắc chết hơn gấp nhiều lần miền Nam.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.28&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Bao vây mục tiêu tứ phía. Tên mật vụ đứng bên ngoài cửa sổ chĩa Camera vào Chánh Điện.
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.29&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Phía tay trái cửa sổ bên ngoài tăng cường hai an ninh mật vụ vừa quay, vừa nhìn. “Anh nhìn em qua song cửa”
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.30&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Hai tên mật vụ đứng trước Chánh Điện: tên mặc áo màu xanh lá cây và tên tay phải cầm máy bộ đàm. Chính nhóm mật vụ này đã bắt Dân Oan Lê Thị Kim Thu vào đồn Phường An Lợi Đông -Quận 2- Sài Gòn. Tên cầm bộ đàm đã khám điện thoại của Kim Thu và ghi chép lại các số đã lưu trong điện thoại (hên quá không bị xóa!). Tội này đã vi phạm vào Điều 125 BLHS: “Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác”. Luật pháp ban hành ra sao không dùng hở mấy anh?
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.31&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Tên mặc áo xanh là mật vụ, nhớ nhìn cho kỷ mặt, dùng “tam khoang” triệt buộc nó. Nếu nó chưa vợ thì đừng ai gã con gái cho nó; nếu nó có vợ rồi thì đừng cho nó đẻ con gái; nếu lỡ đẻ con gái rồi thì đừng “gã chồng” cho con gái nó. Chính tên này ngồi núp trong quán tạp hóa đối diện Chùa, khi Kim Thu ra khỏi cổng, tên này liền gọi điện thoại báo tin cho đồng bọn đang đợi ở Phường Thủ Thiêm, xông ra ép xe, chặn bắt Kim Thu. Gian ác thật! Không biết tên gì, nhưng đừng có tên Minh, sẽ “bị quở” là “Minh nào cũng là Minh”.
Dân oan Lê Thị Kim Thu tường trình. www.vietnamexodus.info
download?mid=1%5f781%5f52201%5fAEcXw0MAAX0TTl1EPAfTMWcUIJs&pid=2.32&fid=%2540B%2540Bulk&inline=1
Tên mật vụ đang ngồi ghế đá cố giấu Camera. Dấu chi em, “qua” thấy rồi!

Không có nhận xét nào: