Pages

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Tin khẩn: CA bắt giữ con trai chị Bùi Hằng & bạn bè vì phát thông báo “Tìm mẹ”

Danlambao – Lúc 11:30’ trưa nay, 07/12, con trai của chị Bùi Thị Minh Hằng là anh Bùi Trung Nhân đã bị CA bắt giữ khi đang phát thông báo “Tìm mẹ” mất tích. Ngoài ra, một blogger tại Sài Gòn là anh Trần Hoài Bảo (Facebook Vo Thuong) cũng bị bắt giữ khi đi cùng với Nhân.
Được biết, Bùi Trung Nhân và Trần Hoài Bảo bị CA bắt ngay tại khu vực Ngã 6 Phù Đổng, gần khách sạn New World (Phía đường Phạm Hồng Thái và Nguyễn Nghị Nghĩa – Sài Gòn). Hiện không rõ cả hai đang bị CA giam giữ ở đâu.

Liên quan đến việc bắt giữ, bạn đọc có nick Người Đi Đường đã tường thuật lại sự việc như sau:
“Vào lúc 11h30 ngày 07/12/2011 tại vòng xoay Phù Đổng (sau lưng khách sạn New Word):
Em Nhân Bùi (Bùi Trung Nhân) cùng một người bạn đi tìm mẹ, trên tay cầm những bản thông báo diễn tả chi tiết thông tin về mẹ của Nhân Bùi là chị Bùi Hằng bị CA bắt mất tích.
Khi hai anh em đang bắt đầu phát tờ rơi thì bất ngờ 5 viên an ninh mặc thường phục nhảy vào bắt bớ và thu hết 3 tờ rơi mà họ vừa kịp phát ra cho người đi đường. Công An bắt người một cách chớp nhoáng khiến người dân ngơ ngác nhìn theo và không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Những viên CA này bất chấp luật giao thông, họ áp giải hai bạn này trên xe gắn máy, mỗi xe 3 người, không đội nón bảo hiểm và chạy ngược chiều đoạn đường Lê Lai rồi rẽ sang đường Lý Tự Trọng.
Có vài người tò mò chạy theo để xem chuyện gì, nhưng do Công An chạy ngược chiều, nên đã chạy nhanh hơn vào đường Lý Tự Trọng khiến không ai chạy theo kịp. Hiện không biết Công An đưa 2 bạn ấy đi đâu.”
Cay đắng & xót xa khi hay tin con trai chị Bùi Thị Minh Hằng bị bắt giữ khi đang đi tìm mẹ, bạn Trịnh Kim Tiến đã viết trên facebook mình những giòng cảm nhận:
Tôi có mẹ, bạn có mẹ và em ấy cũng thế. Bất cứ ai cũng được sinh ra từ Mẹ.
Ngày hôm nay, trên những con đường tấp nập -phố Sài Gòn, em ấy đã đi tìm mẹ của mình.
Mẹ em ấy bị mất tích một cách bí ẩn trong đồn công an Sài Gòn, và giờ em đang phải cố gắng bằng mọi cách để tìm mẹ.
Em một mình từ Vũng Tàu, với những trang giấy “tìm mẹ” trên tay, ra giữa đường phố SG, nơi ồn ào phố xá, em muốn mọi người đọc, niềm tin mong manh, mọi người sẽ giúp em tìm mẹ.
Hi vọng của em chỉ là muốn biết mẹ em giờ ra sao? Còn sống hay là đã chết; “sống thì phải thấy người , chết thì phải thấy xác”.
Em đã làm gì sai?
Tại sao họ lại bắt em?
Phải chăng là cả cái quyền được làm con, họ cũng muốn lấy mất? Không cho em làm Người?
Trịnh Kim Tiến
Bản tin đang được cập nhật

Không có nhận xét nào: