Pages

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

LẤP LIẾM CHƯA XONG TỘI “HÈN VỚI GIẶC” VGCS ĐÃ GIỞ TRÒ “ÁC VỚI DÂN”

Tổng Hợp Tin Tức ngày 14-8-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
           
 Ngày 14-8-2011, các hãng thông tấn ngoại quốc loan tin “lại có biểu tình ở Hà Nội”. Cái chữ “lại” này – vô tình hay cố ý – hàm ý vừa mỉa mai vừa diễu cợt. Tại sao ?

           1/ Tin đài RFA – Á Châu Tự Do – ngày 14-8-2011 có hàng tít : “Chính phủ VN cho phép Hà Nội biểu tình chống TQ”. Ngay thông tin “nước ngoài” cũng đã thấy rõ, sau vài lần bối rối “đối phó sảng”, bị phản tác dụng, VGCS có nhu cầu  minh bạch “tỏ ra chống TQ”, dù  đã bị Tàu Cộng “chỉ thị” phải “điều hướng” thái độ, cho phù hợp với “16 chữ vàng” ( mà quốc dân VN coi là “văn tự mua/bán nước” giữa Tàu/ViệtCộng ). Nói khác đi, VGCS có nhu cầu “lấp liếm” tội chúng bán nước từ lâu cho Tàu. 

            2/ Trong “cho phép biểu tình” ngày 14-8-2011, VGCS cẩn thận giới hạn mục tiêu, chỉ cho phản đối “Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa” mà thôi. Chúng cố tình núp theo chuyện “Biển Đông nổi sóng” để lấp liếm sự thật lịch sử hiển nhiên là chúng đã bán nước cho Tàu ít nhất qua 2 đợt : (a) đợt một : năm 1950, già Hồ sang Tàu “rước voi dầy mả tổ”, chưa đuổi xong giặc Pháp đã rước giặc Tàu vào “nhân dân hóa” toàn vùng Việt Minh, để rồi được “hư danh chiến thắng Điện Biên” mà chỉ làm chủ được có nửa nước ( vì so sánh thực lực quốc tế lúc đó, Tàu tự biết chỉ nên bằng lòng với kết quả ấy); (b) đợt hai : năm 1975, nhận chỉ thị và viện trợ quân sự tối đa của Liên Xô, xóa bỏ hiệp định Paris 1973, chiếm trọn Miền Nam VN ( trái ý Tàu và Mỹ), rồi xâm chiếm Kampuchea, đuổi Pol Pot ( tay sai Tàu), bị Tàu “giáo trừng” năm 1979 mà Liên Xô không đem quân cứu ( theo hiệp ước an ninh hỗ tương), rồi – trên đà Liên Xô sụp đổ – phải sang Tàu năm 1990 “trói mình chuộc tội” và “bán nước cầu sinh”.

            3/ Biểu tình Hà Nội ngày 14-8-2011, không thấy diễn trò “mỗi người cầm biển tên một tử sĩ Hoàng, Trường Sa”, hô hào “toàn dân đoàn kết chống Tàu”. Trò “ăn cắp căn cước giữ nước” của Việt Nam Cộng Hòa để lấp liếm tội đồng bọn và đồng lõa với quân cướp nước của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bị nội bộ chúng kiểm thảo là “lú lẫn”, đã đành, nhưng xem ra còn bị “mẫu quốc”Tàu phê bình là “trái nguyên tắc hợp tác toàn diện” trong văn tự “16 chữ vàng”.

            Lấp liếm tội bán nước không xuôi và chưa xong, chân tướng “hèn với giặc” càng bộc lộ thêm, khi Tàu đem quân “diễu võ giương oai” ở biên giới phía Bắc, VGCS không biết làm gì hơn là “đi thăm tàu sân bay Mỹ” và dọa mua tàu bay, tàu ngầm. Khi  hết Nguyễn Tấn Dũng đến Trương Tấn Sang thay nhau hô hào “đoàn kết toàn dân”, mà không làm chuyện đó ( thật ra là không muốn làm), thì mua tàu bay, tàu ngầm, chẳng qua chỉ là chuyện tào lao “trên giời dưới bể”, không bõ làm trò cười.

            Trong thực tế, tội bán nước chưa lấp liếm xong, chân tướng “hèn với giặc” càng bộc lộ thêm, và bản chất “ác với dân” của VGCS, chúng không cần giấu diếm nữa. Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bắt trở lại nhà tù. Cù Huy Hà Vũ, xử phúc thẩm, y án tù 7 năm. Phạm Minh Hoàng ra tòa lãnh án 3 năm tù. Một loạt sinh viên thanh niên Công Giáo bị bắt cóc. Thánh thất Cao Đài bị “giải phóng mặt bằng”. Mục sư Tin Lành Nguyễn Công Chính bị giam ở đâu không ai biết. Thánh lễ Phật Giáo Hòa Hảo bị cản trở, quấy nhiễu. Lễ Vu Lan Phật Giáo Thống Nhất bị đánh phá, bắt bớ. Phát quà từ thiện cho Thương Phế Binh VNCH bị cản trở và cướp giựt. Tất cả chứng tỏ chế độ VGCS đã tha hóa tột cùng.

Không có nhận xét nào: