Pages

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Chuyện Quê Nhà

Lão Hủ
Nhạc sĩ Việt Khang không cô đơn
Nhạc sĩ Việt Khang [tên khai sinh Võ Minh Trí] sáng tác không nhiều nhạc nhưng bản nhạc nào Việt Khang sáng tác cũng đâu ra đó. Từ nhạc tình cảm tới nhạc tranh đấu Viêt Khang luôn lấy yếu tố con người làm chất liệu sáng tác, cùng với yêu tố con ngươi Việt Khang còn xử dụng yếu tố dân tộc làm mục tiêu sáng tác nữa. Việt Khang sáng tác bản nhạc Việt Nam tôi đâu chỉ vì quá bức xúc trước việc Trung Cộng ngang nhiên chiếm quần đảo Hòang Sa của Việt Nam rồi lấn chiếm thêm một phần quần đảo Trương Sa và lấy thác Bản Giốc mà nhà cầm quyền nươc CHXHCNVNchỉ đánh võ mồm không có hành động gì khác do đó nhân dân xuống đường biểu tình đòi phải quyết liệt với Trung Cộng thì bị Công An đàn áp thẳng tay. Chính vì cái thái độ thô bạo với dân biểu tình chống Trung Quôc xâm lươc Việt Nam mà Việt Khang đã sáng tác bản nhạc bất hủ ‘Anh là ai ‘ để hỏi tội Công An. Kết quả là Công An nước CHXHCNVN đã ra tay với Việt Khang nhưng họ không ngờ bắt giam Việt Khang là phong thánh cho Viêt Khang và dư luận cả nước, dư luận quốc tế, dư luận hải ngọai và tất cả những tổ chưc bảo vệ nhân quyền bảo vệ văn hóa văn nghệ tòan cầu đã lên tiếng đòi tự do cho Việt Khang và số bài báo viêt về trườg hợp nhạc sĩ Viêt Khang không chỉ là cả trăm mà đã lên tới cả ngàn. Việt Khang bị biệt giam ở số 4 Phan Đăng Lưu nơi ngày xưa là Đề Lao Gia Đinh nhưng hòan tòan không cô đơn.


Việc bắt giam Việt Khang đã là động lực thúc đẩy cộng đồng người Viêt tại Mỹ phát động một chiến dịch lấy chữ ký yêu cầu TT Obama ngưng mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam nếu CHXHCNVN không thực thi nhân quyền và trả tự do cho Việt Khang. Đến hôm nay, vào giờ này, đã có 97,915 chữ ký (https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH) và tăng lên hàng giờ. Đây là lần đầu tiên cộng đồng người Mỹ gốc Việt thực hiện thành công một chiến dịch rộng lớn như thế, và kết quả này đã khiến TT Obama phải đống ý tiếp xúc với khỏang 100 đại diện những người ký tên vào ngày 5 tháng 3 tới đây.
Nhà văn Nguyễn huy Thiệp đã trở thành nhà thơ
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp chiều ngày 23 tháng đã cho ra mắt giới thưởng ngoạn văn chương bản in hai tập chèo Vong Bướm và Truyền Thuyết Tìm Vua tại một quán cà phê ở Hà nội. Trong buổi ra mắt bản in hai tập chèo viết bằng những thể thơ dân gian như lục bát hò vè của Nguyễn huy Thiệp nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phó chủ tịch Hội nhà văn cầm các đã làm thầy bói khi nói rằng qua các vở chèo Nguyễn Huy Thiệp mới sáng tác vài năm nữa chúng ta sẽ có nhà thơ Nguyễn Huy Thiệp. Trong khi đó ông Nguyễn Đăng Thiệp”chủ trò”ở Viện Văn Học [chữ của nhà báo Xử Nữ dùng trong bài báo viết trên ANTG cuối tháng 2] ‘thơ Nguyễn huy Thiệp nó hay và nó họat. Khi đọc truyện ngắn của Nguyễn huy Thiệp trước đây những đọan thơ trong tác phẩm đã làm tôi bất ngờ về phẩm chất thì đến dây một lần nữa khi đọc Vong bướm tôi lại thấy ông ở trong sâu thẳm là một nhà thơ đích thực”.
Té ra Nguyễn Chí Vịnh là con Lê Đức Thọ
Trên mạng Internet vừa xuất hiện một tài liệu với hình ảnh chứng minh Nguyễn Chí Vịnh mặt mũi y chang Lê Nam Thắng [con trai Lê Đức Thọ nhân vật nổi tiếng dê cụ và ác ôn trong hàng ngũ lãnh đao CSVN] hiện đang là thứ trưởng bộ Thông Tin và Truyền Thông của chánh phủ Nguyễn Tấn Dũng. Theo sự phát giác trên mạng thì Lê Đưc Thọ nổi tiếng chuyên môn ‘léng phéng’ với vợ các đồng chí. Thế là chuyện đã rõ Lê Đức Thọ ‘léng phéng ‘với vợ Nguyễn Chí Thanh trong khi Nguyễn chí Thanh léng phéng với vợ đàn em sinh ra Nguyễn Tấn Dũng.
Vũ minh Tuấn con trai Vũ Văn Hiến lên đời
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn con trai ông Vũ Văn Hiến nguyên Tổng Gíam đốc dài truyền hình Việt Nam nghỉ hưu sau khi bị tố cáo lem nhem của nhà nước nhiều tỷ. Chuyện ly kỳ hơn là Vũ Minh Tuấn có em gái là quan chức Đài truyền hình VTV nổi tiếng chôm chĩa và từng bị bắt quả tang chôm chĩa ở siêu thị nước ngòai nhiều lần.
Đinh La Thăng hung hăng vì là con trai Đinh Đưc Thiện
Ông Đinh La Thăng bộ trưởng bộ Giao Thông Vận Tải hung hăng con bọ xít bởi vì ông là con trai tướng Đinh Đưc Thiện mà ông Thiện vốn tên họ khai sinh là Phan Đình Dinh là em trai ông Phan Đình Khải [Lê Đưc Thọ] Ông Thăng cũng như ông Lê Nam Thắng lấy họ giả của cha trong khi ông Phạm Bình Minh bộ trưởng ngọai giao con ông Nguyễn cơ Thạch, Uy viên bộ chánh trị cố bộ trưởng ngọai giao lại lấy họ thật của cha là họ Phạm [ông Thạch tên khai sinh là Phạm Văn Cương] .Mấy ông cộng sản linh tinh quá đi thôi.
Nguyễn Quốc Trụ ‘hỗn’ với Võ Phiến
Nhà văn Võ Phiến viết và in cuốn văn học sử Văn Học miền Nam tổng quan đã nói rõ ràng ngay trang đầu là cuốn sách đươc Ủy ban Nhiên Cứu Khoa Học Xã Hội tài trợ nên mới ra đời đươc nhưng chỉ vì quên chú thích tên tiếng Anh của Ủy ban này là Social Science Research Council mà bị Nguyễn Quốc Trụ ‘phạng’ một cách hỗn hào rồi nhân dịp này chơi luôn các hội đòan và Cộng đồng ngươi Việt ở hải ngọai bằng một câu văn ‘mất dạy’ như sau:
“Không có lôn [loan] không có phân [fund] liệu có Văn Học Miền Nam Tổng Quan có các Hội Đòan, cộng đồng Mít hải ngọai ?”
Nguyễn Quôc Trụ trước 1975 viết truyện ngắn ký tên Sơ Dạ Hương quen với Dư văn Chất em Thanh Tâm Tuyền hay đến nhà Thanh Tâm Tuyền bên hông tòa bố Gia Đinh hóng chuyện. Có bữa Thanh Tâm Tuyền đang ngồi nói chuyện với mấy ngươi bạn văn nghệ Nguyễn Quôc Trụ ‘xía vô’ đã bị Thanh Tâm Tuyền mắng cho một trận ‘con nít đi chỗ khác chơi biết gì mà nói leo’.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 Nguyễn Quôc Trụ điếu đóm đám cộng sản tận tình nên được múa may trên báo Tuổi Trẻ nhưng thấy làm bồi bút chẳng ăn cái giải gì đã vượt biên sang Mỹ làm báo mạng nhi nhô làm như ta đây.
Nguyễn Quôc Trụ hỗn láo với Võ Phiến đã mất dạy lại còn bêu rếu các Hội Đòan Ngươi Việt và Cộng Đồng Người Việt ở Hải Ngọai thì thật quá đáng.
Nhât Công nhì Thần
Năm xưa linh mục Nguyễn Ngọc Lan giải thích câu vè Nhất Công Nhì Thần Tam Thân Tứ Chế ai cũng tưởng ông thầy tu này nói cho vui chuyện chứ chế độ gì mà Công An làm thống sóai thì còn ra làm sao nữa. Nay thấy nhờ làm công an ông y tá ‘dởm’ Nguyễn Tấn Dũng leo tới chức thủ tướng “phú gia địch quốc.” Ông công an Dũng không những làm thủ tướng mà còn đưa ông công an Lê Hồng Anh làm thường trực ban bí thư Đảng Cộng Sản quyền hành qua mặt luôn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với bàn tay dài như vậy ông Dũng đưa công an lên nắm bí thư tỉnh chủ tịch tỉnh và mới đây trung tướng công an Phạm Dũng vừa được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cử làm thứ trương Bộ Nội Vụ kiêm trưởng ban Tôn Gíao. Đưa công an nắm tôn giáo quả thật ‘hết ý’ Phật Chúa cũng phải chào thua thôi đúng là Nhât Công Nhì Thần Tam Thân Từ Chế thật.
Nói đằng Đông động đằng Tây
Báo ANTG giữa tháng 2 đụng tới những vấn đề nhạy cảm như Dân Quyền hoăc chủ quyền đât nông nghiệp chẳng hạn ông Phó Tổng biên tập Hồng Thanh Quang bèn đến hỏi chuyên viên luật pháp là Phó Gíao sư Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, Khoa luật trường Đai học Kinh Tế TPHCM và ông này nói nghe điếc con ráy “trong thời phong kiến vua là con giời quan là phu mẫu của dân thành ra nhà nước là bố dân mẹ dân coi dân như con cần phải dẫn dắt bảo vệ như đám cừu non. Đến thời nay phải thay đổi nhà nước phải cung cấp các dịch vụ hỗ trợ dân chúng bảo đảm quyền tự do của mình. Ở đây phải tăng quyền tự do, quyền sở hữu của người dân. Ví dụ đối với đất nông nghiệp không thể nói cho nhà nước cho người dân thuê để làm được.
Về lâu dài nếu nhà nước quản lý không tốt thì phải trả lại quyền xử dụng đó cho người dân lâu dài. Cũng như vậy với các can thiệp khác giảm đi theo nghĩa xã hội hóa sở hữu của nhà nươc với các tài nguyên thiên nhiên của đất nươc này. Của đau con xót thì người ta mới làm tốt được, tài sản ông cha ta để lại mới được xử dụng và phát triển.
Ông PGS Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa nói hay lắm nhưng ông quên một điều là chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa còn tệ hơn chế độ phong kiến nhiều.
Cộng Sản con sẽ giết Cộng Sản cha
Ông Nguyễn Phú Trong Tổng bí thư Đảng Cộng SảnVN cảnh báo nếu không chỉnh đốn xây dựng lai Đảng rhì sẽ xảy ra tình trạng Cộng Sản con giết Cộng Sản cha. Ông Trọng ơi ông còn nhớ chuyện Cộng Sản em bắn chết Công Sản anh đó là chuyện Mai Chí Thọ [Phan Đình Đống] bắn chêt tươi Đinh Đức Thiện [Phan Đình Dinh] chỉ vì Thiện tích cực ủng hộ đổi mới còn Mai Chí Thọ thì theo anh là Lê Đức Thọ chống quyết liệt.
19 điều răn của Bộ Chánh trị Đảng Cộng Sản VN
Phật giáo chỉ có năm điều răn đó là ngũ giới, Thiên chúa giáp cũng chỉ có 10 điều răn. Mấy ông Bộ chánh trị Đảng Cộng Sản VN đưa ra tới 19 điều răn coi bộ le lói thật. Nhưng đọc các điều răn này thấy ngay ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vi phạm các điều 2 ,3 ,4 khi nói rằng không ít đảng viên suy thóai biến chất tham nhũng ở thành phần lãnh đạo nhưng lại không đưa ra chứng cớ và tên tuổi những người này khiến ông Ủy viên Bộ Chánh Tri bí thư thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải họp thành ủy nêu thắc mắc hỏi những người suy thóai tham nhũng này ở đâu, tạiTPHCM ông tìm không thấy xin Tổng bí thư chỉ rõ. Còn ông thủ tướng chánh phủ thì vi phạm ít nhất hai điều 10 và 17 khi con trai lấy vợ người nước ngòai, con gái lấy chồng người nươc ngòai và bổ nhiệm con trai làm thứ trưởng bộ Xây dựng.
Ôi 19 điều răn của Đảng Cộng Sản VN hòanh tráng thật nhưng coi mòi đảng viên, cán bộ nào cũng vi phạm cả, và chẳng có ai xử ai được.
LÃO HỦ

Không có nhận xét nào: