Pages

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Bình luận: Nồi Canh Đầy Sâu

Ai cũng biết bản chất của Cộng Sản là hung ác, Cộng Sản Tàu hay Cộng Sản Việt Nam cũng như một, họ giống nhau từ cách cai trị đất nước cho đến cách đối xử tàn ác với dân. Một trong những sự tàn ác lộ rõ nguyên hình trong bản tin do tờ Daily Mail đã thu được tại một trường mẫu giáo tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, phía bắc của Trung Quốc, cho thấy một cô giáo tên Lý Trúc Thanh đã tát các em học sinh mẫu giáo một cách thô bạo, có em bị tát lien tiếp từ 10 cho tới 43 lần, trong vòng chỉ có nửa tiếng đồng hồ cô đã tát học sinh đến 120 lần. Cô giáo này tát mạnh đến độ đầu các em bị ngã ra sau theo mỗi cái tát của cô. Những em học sinh này chỉ mới khoảng 5, 6 tuổi. Lý do đơn giản là cô giáo bảo làm toán cộng lớn hơn số 10, em học sinh nói không biết làm thế là cô nổi điên và hành hung những học sinh nhỏ bé, yếu đuối. Và trong cùng một thời gian, tại Việt Nam, thì một học sinh lớp 4, trường tiểu học B Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam, là em Nguyễn Thị Vân Anh, bị một cô hiệu phó là Nguyễn Thị Hằng đã xách tai và tát lien tiếp vào mặt trong giờ toán lý do: vì em nợ 6.000 đồng tiền mua sách toán của cô mà chưa kịp trả. Sự việc này đã được cô giáo chủ nhiệm xác nhận là đúng sự thật, ông hiệu trưởng thì bảo đang điều tra và trưởng phòng Giáo Dục cũng xác nhận nhưng không nói rõ sẽ đối xử với cô giáo Hằng như thế nào.
Tháng 7 vừa qua, một hung thần giáo viên khác tại một trường học có tên là Trung Tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức Cấp 2 Phạm Minh Tuấn, thành phố Thái Nguyên, tên là Nguyễn Văn Thành, vừa đánh học sinh một cách hung bạo vừa văng tục. Một clip video được đưa lên trang mạng cho thấy ông thầy toán này bắt học sinh nằm úp mặt lên bàn và ông dung roi để đánh hết sức thô bạo vào mông của học sinh. Khi học sinh đau quá xin tha, ông này nói “đau là việc của ông, tôi có đau đâu!”. Nhiều em vừa bò vừa nhìn thầy giáo một cách kinh hãi. Sở giáo dục tại đây cho biết sẽ trừng trị thầy giáo Thành, nhưng trừng trị như thế nào thì còn rất mù mờ. Dưới sự cai trị của Cộng Sản, những cách xử trị những cán bộ, nhân viên công tư, lúc nào cũng mù mờ, nhưng việc người dân thấp cổ bé miệng đã bị đánh, nhân quyền, nhân phẩm bị chà đạp một cách man rợ, công an, cảnh sát đánh dân, đạp vào mặt dân, thầy cô giáo, đánh, tát vào mặt các em học sinh thì lại làm một cách công khai mà không bị xử phạt một cách thích đáng, chỉ thấy nhà nước yêu cầu làm giấy kiểm điểm, tự phê mà thôi. Việc khôi hài này lại cũng xảy ra cho những tên lãnh đạo nhưng sau khi tự phê, tự xét, thì các tên này đều sợ hãi không dám nêu đích danh kẻ chop bu thượng hạng, mang tội tham nhũng, bất lương mà chỉ dám gọi đồng chí X. Thử hỏi: nếu cả những tên lãnh đạo mà còn sợ hãi thì thử người dân nào dám lên tiếng tố cáo nhà nước ác độc, tham nhũng?! Trong khi bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ, ứng cử viên đối thủ Romney cùng đảng của ông cũng như những người ủng hộ đã công khai tấn công, chỉ trích đương kim tổng thống Obama mà không hề phải lo sợ cho tính mạng của mình! vì đây là một nước dân chủ, người dân được hưởng mọi thứ tự do trong một xã hội công bằng có luật pháp bảo vệ. Còn tại Việt Nam, chỉ cần viết một bài báo, viết một bản nhạc chống Tàu Cộng xâm lăng là bị đồng hoá chống phá nhà nước, thì vào tù là chuyện hiển nhiên. Tuy rằng có câu “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng trong đảng lãnh đạo đất nước hiện thời không phải chỉ có một con sâu, mà nguyên nồi canh sâu; Nồi canh này cần được đổ đi, vì sâu không phải chỉ có trong nồi canh của đảng và nhà nước mà nó đã sinh sôi, nảy nở tràn lan trong dân chúng. Đó là những con sâu trong ngành giáo dục, những con sâu này đã làm hao mòn tuổi thơ Việt Nam với những cú tát, cú đánh tàn bạo! và tên thầy giáo gian ác đã nói dùm cho đảng và nhà nước khi dân chúng bị đánh kêu đau, thì thái độ của đảng cũng là “Đau là chuyện của ông, còn tôi có đau đâu!” Thu Nga

Không có nhận xét nào: