Pages

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Xin thôi đi, đừng bắt cả Dân Tộc… mãi cúi đầu trong “Nỗi Nhục”



Video tượng Lenin bị giật đổ ở Kiev – Nguồn Video: BBC 
Hoàng Thanh Trúc “… Khi Cộng Sản XH/CN như một món ăn ôi thiu nặng mùi, hầu hết nhân loại đang nôn ra chôn lấp thì CSVN lại bắt nhân dân mình nuốt vào…”
Chủ nghĩa Mac – Leenin bách chiến bách thắng vô địch muôn năm?

Mới nhất, ngày 8/12/2013 vừa qua. Hơn 200.000 người dân Ukraina biểu tình tại thủ đô Kyev, giật sập, đập nát bức tượng Lenin người sáng lập ra nhà nước độc tài khát máu CS Nga/ Xô Viết.
Tại quê hương nước Nga, vị “lãnh tụ Lê Nin vĩ đại” phải ra nằm ở khu phế thải để cô đơn gặm nhắm cái “tư tưởng đẫm máu” tội ác của mình.
Thì tại Việt Nam Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các tổ chức đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dẫn đầu đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm vị lãnh tụ “vĩ đại” của giai cấp vô sản V. I. Lenin ở vườn hoa Chi Lăng thủ đô Hà Nội. (Thể Thao&Văn Hóa),
Nhìn hàng người các viên chức gọi là “lãnh đạo” của nhân dân thành phố thủ đô Hà Nội đang đứng cuối đầu này, ai dám nói họ thuộc giai cấp “Vô Sản” bán mặt cho đất bán lưng cho trời? và người ta cũng tự hỏi: Mắt họ vẫn mở, tai họ vẫn nghe, họ biết “ăn trắng mặc trơn” nhưng tư duy của họ liệu có hơn được người thiểu năng trí tuệ trước các hình ảnh thực tế nói trên? Khi ăn họ phân biệt được để lựa món ngon hay dở, nhưng trước nỗi “nhục, vinh” của dân tộc, của mỗi con người, thì họ cuối gầm mặt không phân biệt được?
Họ đang “tôn thờ” ai vậy? Khác với nhân loại toàn thế giới đã và đang lên án phỉ nhổ thì những “chóp bu CSVN” lại tôn thờ một con người (V. I. Lenin) mà di sản của ông ta để lại cho nhân loại đầy máu nước mắt, khủng khiếp hãi hùng, vô tiền khoáng hậu,
Đây! Di sản “Bolchevik” của lãnh tụ “vĩ đại” V. I. Lenin để lại cho hậu thế
Giống y hệt như vậy, di sản của ông Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam cũng không kém phần hãi hùng khủng khiếp như ông “thầy” Lê Nin của ông ta mà các sử gia thế giới đã chỉ danh đích thị…
Đây! Di sản “tư tưởng ngoại lai” đẫm máu, nước mắt của ông Hồ Chí Minh để lại cho đảng CSV
Và Đây! hàng ngũ kế thừa đang phát huy di sản….
…Bằng cách bịp bợm thông qua một Quốc Hội “búa liềm” đỏ lòm với 99% là đảng viên CS để tráo trở tiếp tục lấy chủ nghĩa độc tài khát máu lạc hậu “Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” làm nền tảng tư tưởng để lãnh đạo xã hội (điều 4 Hiến Pháp),
Toàn thế giới, dân số nhân loại 7 tỷ người – 90% trong số này đã có quyền độc lập để tự chọn lựa thể chế chính trị, tư bản tự do, hay đa nguyên dân chủ, cho quốc gia mình thì tại Việt Nam bọn “chóp bu CS” toa rập tước đoạt quyền dân chủ không cho 85 triệu người dân Việt trực tiếp chọn lựa, mà thông qua Hiến Pháp gọi là mới “sửa đổi” tiếp tục lường gạt áp đặt chế độ độc tài CN/CS ngoại lai lên đầu 85 triệu người, kéo dài nỗi thống khổ ô nhục cho toàn dân tộc trước cộng đồng bạn bè văn minh quốc tế,
Tội ác này là “trời tru đất diệt” – Như tiền lệ từ quốc tế – Bọn “chóp bu” CSVN (những kẻ chủ trương) phải xứng đáng để nhân dân đưa lên đoạn đầu đài hay giá treo cổ, một khi trong tương lai toàn dân vùng lên lấy lại nhân quyền đích thực của chính mình – Tấm gương từ Hungari, Balan, Tiệp Khắc, Rumani, Ukraina, v.v… cho chúng ta – toàn dân Việt. Khẳng định nhất trí như vậy, nhân ái, bao dung dân tộc ta có thừa nhưng không thể ban phát cho bọn người bất chấp công pháp quốc tế, vì quyền lợi cá nhân lấy độc tài, bạo lực, tù đày, hủy hoại nhân quyền, siết cổ bịt miệng, chính đồng bào nhân dân yêu nước mình, đó là điều tất yếu và dứt khoát để nền văn minh nhân loại và quyền con người không bị tước đoạt trong ô uế như tại CS/XHCN/VN hiện nay.

Không có nhận xét nào: