Pages

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

NẾU TÔI KHÔNG SỚM RỜI BỎ ĐẢNG, THÌ TÔI SẼ CÓ TỘI VỚI TỔ QUỐC, CÓ TỘI VỚI NHÂN DÂN

Trần Quang Thành

Bà Trần Thị Hài được nhiều người biết đến trong những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, bà là người phụ nữ trong bức ảnh sống động đang thét vang: «Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!», «Đả đảo bọn bành trướng Trung Quốc!» ngay trước Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, năm 2007.
 Bấm :
Bà Trần Thị Hài cũng là một dân oan đi khiếu kiện từ nhiều năm qua, một vấn nạn từ thể chế tham nhũng của nhà cầm quyền Việt Nam trong suốt một quá trình dài dài đau thương của cả một đất nước.
Và bà Trần Thị Hài cũng từng là một đảng viên đảng cộng sản, nhưng sớm ý thức nhận ra bản chất lừa bịp phản bội tổ quốc, nhân dân nên bà đã sớm từ bỏ đảng.
Từ Bình Dương bà Trần Thị Hài đã có cuộc trò chuyện cùng phóng viên Trần Quang Thành, mời quý thính giả cùng theo dõi.
Download: tranthihai.mp3—-
(Dân luận).

Không có nhận xét nào: