Pages

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

VC VỪA ĐÁNH VỪA RUN


Ngày xưa thuở còn trai trẻ, trước chiến trận, khi thấy bạn tay run run mở khóa an toàn khẩu súng thì mắng: “Cái thằng nầy gà chết, vừa đánh vừa run.”

Ngày nay tuổi đã già mà tấm lòng thương nước, mến nhà vẫn còn nồng đậm nên thấy “Bọn Cá Tra”VC 14 đứa, thân là vua tập thể mà tư cách hèn hạ: Vùa đánh vừa run, nên chẳng đặng đừng phải … Chửi.

THÔNG CÁO NẶC DANH

Con mẹ nó! Khi cướp bốc giựt giọc thì mạnh đứa nào đứa ấy tranh nhau cướp. Khi hữu sự thì thằng nầy đun đẩy thằng kia. Chỉ có mỗi cái Thông cáo cấm Thanh niên-Đồng bào Biểu tình, biểu dương lòng yêu nước, chống Tàu xâm lăng mà chẳng đứa nào giám ký tên. Chỉ đóng cái dấu treo lơ lững, rồi đưa đi phổ biến, y tuồng như THƠ RƠI NẶC DANH.



Ủy Ban Hành Chánh Thủ Đô chớ phải đâu tổ cướp Lương Sơn Bạc mà làm ăn lén lút như vậy!?

Thử hỏi tại sao bọn lãnh đạo VC ngày nay tồi như vậy thì thấy rằng: Chúng tự biết “Tội bán nước, hại dân” sắp tới ngày đền trả nên chúng: SỢ

TỘI BÁN NƯỚC

Từ ngày Cách Mạng Mùa Thu 1945 bị già Hồ và Đồng bọn tiếm đoạt đến nay, bọn Việt Gian VC đã hai lần bán nước:

1/ Khi rước Tà thuyết Duy vật CS Tam vô vào là một lần Hồ tặc và đồng đảng bán nước cho bọn CS Đệ Tam Quốc tế do Nga -Tàu làm Đầu Đảng.

2/ Khi Phạm Văn Đồng, y lịnh già Hồ, ký cái gọi là công hàm ngoại giao dâng Hoàng Sa-Trường Sa cho Tàu Cộng để đổi lấy súng đạn đánh chiếm Miền Nam là lần thứ hai chúng bán nước CÓ KÝ VĂN TỰ.

TỘI HẠI DÂN

1/ VC y theo pháp chỉ Tàu Cộng bày ra cuộc Cải Cách Ruộng Đất bách hại mấy trăm ngàn đồng bào vô tội.

2/ Rập khuôn theo sách lược Trăm Hoa Đua Nở, Nhà Nhà Đua Tiếng của Tàu Mao, VC dụ khị Văn nghệ sĩ mở phong trào Nhân Văn Giai Phẩm để rồi lớp bị bắt bỏ tù, lớp bị đọa đày cho tới chết.

3/ Sau “Phỏng giái” 1975, VC bày ra chánh sách gọi là “ Cải tạo Tư sản mại bản” để công khai cướp giựt tài sản, nhà cửa của dân Miền Nam.

4/ Chiếm hết tài sản, nhà cửa xong lại xua đuổi hàng trăm ngàn gia đình vào vùng rừng núi gọi là KINH TẾ MỚI. Không biết bao nhiêu người đã vùi thây nơi hoang địa.

5/ Dụ dỗ mấy trăm ngàn quân cán chính VNCH ra trình diện đi “học tập” mười lăm bửa, một tháng để rồi tù đày mút mùa lệ thủy. Kẻ vài ba năm, người mười lăm mười bảy năm tù khổ sai. Đói khổ, bệnh tật, xương tù Miền Nam rải rác khắp núi rừng Việt Bắc.

6/ Vì không chịu nổi ách độc tài, áp bức giựt giọc, mấy triệu người liều thân vượt biên vượt biển tìm Tự do. Hàng trăm ngàn đành vùi thân nơi rừng sâu, biển cả.

7/ Vì nghèo khổ, không biết bao nhiêu nam thanh, nữ tú đành bán thân ra hải ngoại, lớp làm đầy tớ, lớp bán thân.

TỘI ÁC LỚN NHẤT CỦA VC LÀ: HŨY HOẠI TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC

Vì làm ác đã nhiều như vậy nên ngày nay chúng: SỢ

SỢ cúc cung bán nước làm đầy tớ cho Tàu thì nhân dân nổi lên tiêu diệt.

SỢ quay về với dân thì bọn Tàu cộng hạ bệ, lấy lại hết của cải đã vơ vét có khi còn mất mạng.

SỢ lạm phát, kinh tế suy sụp, dân tình loạn lạc, vùng lên đập phá tan hoang, chúng không còn nơi chốn dung thân.

SỢ luồng gió “Toàn cầu hóa Dân chủ” quét sạch các chế độ độc tài còn sót lại khiến chúng cô lập, trơ thân cụ.

KẾT LUẬN

Dẫu cho bọn VC cùng dường, liều mạng, xua Công an, binh lực đàn áp dân chúng nổi dậy thì Quốc tế đâu thể làm ngơ. Gương Syria, Lybia còn sờ sờ ra đó!

Nói tóm lại, ngày tàn của BẠO QUYỀN VC sắp tới rồi, chỉ tính theo ngày tháng, chẳng tính năm.

Nguyễn Nhơn

21/8/11

Không có nhận xét nào: